1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ mong

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 10/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Con yêu quý!
    Sắp đến ngày con ra đời rồi. Mà tâm trạng của mẹ lại k vui thế này. Hôm nay mẹ đã mua tinh dầu hoa nhài và tinh dầu bạc hà rồi. Chắc tâm trạng mẹ sẽ vui hơn nhiều. Mẹ sẽ mua thêm một cái chậu nữa. Về ngâm chân và ngâm mình. Nói chung nghĩ đến đó là thích rồi. Mẹ đã đọc đc về tinh dầu từ lâu rồi nhưng giờ mới đc tận tay chạm đến. Vui quá là vui. Con yêu.Chắc con sẽ đc hoài thai trong một không gian lãng mạn, nhiều ánh nến, hoa hồng và không gian ấm cúng, hạnh phúc. Mẹ chờ mong con biết nhường nào. Mẹ sẽ sắp xếp đc thời gian để chào đón con ra đời rồi. Mẹ yêu con nhiều lắm.
    Tối qua mẹ cũng ngủ ngon hơn nhiều. Ngủ thêm dc 30p. Sum 4h30p. Sáng nay mẹ cũng dậy sớm tập thể dục tốt hơn rồi. Tuy công việc hơi nhiều nhưng mẹ cũng thu xếp đc thời gian chút ít cho riêng mình. Nhưng quả là hơi ít ỏi. Mẹ mong có thời gian thêm cho mình để khỏe hơn để con ra đời đc chứng kiến một bà mẹ khỏe mạnh điềm tĩnh.
    Hôm nay mẹ đã bán đi 2 chỉ vàng ông bà nội cho bố rồi con ah. Mẹ đang dự định sẽ trả hết nợ nần và thu xếp lại tâm trí của mình. Bỏ bớt những gánh nặng cho tâm trí của mình đi con ah. Mẹ cảm thấy căng thẳng và bắt đầu bất an rồi. Đến cơ quan cảm giác k dc an toàn cho lắm. Mỏi mệt vì những cái gọi là cv khẩn cấp. Cái gọi là tuần lệnh. Cái gọi là k có vị trí. Cái gọi là sự tự cao tự đại và huênh hoang. Mỏi mệt vì chuyện gia đình vì áp lực cv và vichinhmình k đc sống với mình trong thời gian 3 ngày. Sẽ tìm lại đc chính mình nhiều hơn. Đúng k con. Sắp rồi. Chỉ cần kiên nhẫn hơn thôi. Có lẽ tại mẹ lo nhiều quá con ah. Chứ sự việc có gì đâu. Chưa có một cái gì to tát cả. Chưa có một cái gì nghiêm trọng cả. Có lẽ mẹ sẽ buông tất cả ra và làm lại từ đầu thôi. Con có hiểu cho mẹ k?
    Mẹ buồn lắm. Vì k có thời gian cho mình. Cứ sang nhà chị là mẹ lại cảm giác nhiều cái k đc mãn nguyện. Nhiều tình cảm không được khai thông. Nhu cầu tiinh thần của mẹ quá lớn. Mà vật chất k đáp ứng đc. Mẹ chưa biết nên bắt đầu lại như thế nào. Có lẽ bắt đầu bằng việc thống kê laị chi tiêu cho hợp lý. Và dành thời gian thư giãn cho riêng mình nhiều hơn. Con nhỉ. Mẹ sẽ ổn thôi. SẼ lại binh an và hạnh phúc. Tĩnh lặng!
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    19/9_thu bay_ngày mùng 1/8
    Con yêu quý!
    Không biết giở này con đã cảm nhận được tình cảm của mẹ chưa. Mẹ đang chờ mong con từng ngày. Ngày này là một ngày đặc biệt. Dù đã trôi qua hai ngày rồi. Lãng mạn và ấm cúng.
    Con yêu của mẹ. Mẹ đang chờ mong con từng ngày. Mẹ đã ăn uống cẩn thận hơn. Đã k dùng hóa chất gì vào nguời nhiều hơn. Bố cũng quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Chắc mấy hôm nữa bố mẹ sẽ mua mấy quyển sách để hiểu về chúng ta nhièu hoen con yêu ah.
    Giờ mẹ yêu trẻ con nhiều lắm! Duy này, BD này!...
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại
    Ngẫm lại chưa bỏ thuốc mình đã bất an và hoang mang rồi. Đã mất 3 tháng trời chữa lại bệnh cho đến khi tạm ổn. Chỉ còn hơi béo thôi.
    Giờ lại tiếp tục sẽ mang bầu và uống thuốc. Một quyết định có định hướng và là lưạ chọn k có giải pháp nào khác. HI vọng sẽ có nhiều may mắn. Đêm qua nằm mơ đến việc giải thích đến trấn trạch cho Huyền một đứa nữa mà mình k nhớ ra. Nhớ đến người đã TT ở nhà mình mà cố gắng k giải thích cho nó. Chắc mình vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện đó. Cũng hơi sợ. Mình sẽ thực hiện sửa nhà khi ra tết. Kệ bố có định sửa hay k. Mình có tiền là mình sửa. Chắc bố sẽ k để mình phải chi trả một mình đâu.
    Hôm qua đã đi khám nhưng chưa gặp chị An để biết thêm thông tin. Hi vọng là sẽ khả quan dần. Mình tin vào chị ấy vì tâm linh cảm nhận tốt về chị ấy.
    Con yêu!
    Mẹ đã thất bại một lần rồi. Giờ thì dùng giải pháp khác con ah. Con có hiểu cho mẹ k? HI vọng là con đủ mạnh khỏe để bài tiết hết các chất độc trong cơ thể mẹ đi. Hi vọng con sinh ra mạnh khỏe để mẹ có thể ôm ấp con vào lòng và dạy bảo con những điều hay lẽ phải ở cuộc đời này. Con có nghe thấy lời của mẹ k?
    Mẹ sẽ sửa nhà để có khí và công năng tốt sửa chữa khuyết điểm trong ngôi nhà để đón con chào đời với những điều may mắn nhất.
    Nếu có công việc thì mẹ sẽ đi làm thôi con ah. Cái gì đến sẽ đến k phải bàn cãi. MỌi việc rồi sẽ ổn định và mãi mãi.
    Rồi sẽ bình yên và bình tâm. Con ah.
    Yêu con thật nhiều!
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0

    Bình yên
    Một vị vua treo giải thưởng cho hoạ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng người chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.
    Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mĩ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.
    Bức tranh kia cũng có những ngọn núi nhưng những ngọn núi nàyy trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút trên cao kèm theo sấm chớp đổ xuống, bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.
    Nhưng sau khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây từ khe nứt con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút nước xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình...
    Bình yên thật sự...
    "Ta chấm bức tranh này!? - Nhà vua công bố
    "Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên!"
    ----------------------------
    Ngày của bình yên
    Cưới Minh. Dì rơm rớm nước mắt. Anh thì vụng về. Mua sách khấn nôm. Mua hương. Mua khăn đỏ thật đỏ. Quân đến...
    Bình yên
    Nghe nhạc
    Thiền đúng tư thế. Soi gương. Bình thản. Mắt từ từ nhắm
    Anh căng thẳng, áp lực. Thương anh. Xót xa. Hi vọng là đi làm để chia sẻ bớt với anh...
    Tự nhiên nghĩ nhiều về phong thủy. Tuổi tác, tử vi...Những điều bác T nói. Nào là cậu C k phải là con của bà...
    Mai đi khám. Còn 1 trăm 10 nghìn...K biết đủ k. Thế có phải là cơm áo gạo tiền k nhỉ.
    Háo hức mai đi tập thiền và những tiến bộ của mình.
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn
    Tắm nưóc nóng ngâm trong chậu. Tập thiền lâu đúng tư thế. Nghe nhạc...Thư giãn
    Đi khám. Có khả năng sẽ bỏ đc thuốc. Nhưng cũng nên dè chừng. Có khả năng dị tật...Hơi sợ. Cứ làm. Đến độ sẽ chín thôi.
    Hoá ra tập thể dục nó sẽ mở dần các khớp ra. Mềm mại và mở. Vững chắc và mềm mại. Chiều ngồi tốt hơn nhưng đầu k tập trung bằng sáng.
    Anh sẽ vay tiền và sẽ tổ chức ăn uống...Có thể sẽ về quê vào thứ 7
    Mọi thứ rồi sẽ ổn cả mà thôi. He he
  6. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ui! cảm giác sắp làm mẹ chắc là vui lắm chị nhỉ
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tháng 2
    Chắc chắn là thế rồi. Thế thì sẽ là tháng 3. Tháng 4 thì hơi muộn. Tháng 3 là đẹp nhất và con sẽ ra đời vào tháng 12. Thế là tết nhà mình có tin vui con nhỉ. Mẹ đã bỏ thuốc được 1 tuần rồi. Giờ chỉ còn uống có 1 viên thôi. Đến khi nào có bầu thì sẽ dừng hẳn. Chỉ đợi sự xuất hiện của con thôi. Tài chính thì cũng tạm ổn rồi. Tâm linh mẹ cũng tạm ổn rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bố thì mong ngóng quá. Còn mẹ thì rất bình tâm. Con cứ tự nhiên và toải mái nhé. Lúc nào con có mắt đều được chào đón hết. Mẹ đã chuẩn bị tâm lý rồi. Có một vài cái chưa ưng như gr hoặc bC+ nhưng đã cd là k sao rồi. Mẹ cũng hi vọng là vậy, đành chấp nhận thế thôi con.
    Nhiều khả năng sẽ sinh năm mèo. Cũng hợp! Như thế nào mẹ cũng ok hết con ah. Con sẽ cảm nhận một không gian bình yên và thanh thản khắp trong ngôi nhà mình. Nào cá,nào chim, nào cây, nào tranh, nào ánh nắng nào am nhạc và... luồng sinh học bình an. Con sẽ thông minh và khỏe mạnh như cu D nhà hcị vậy. yêu con nhiều lắm!
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    7.3
    Chắc là không kịp tháng 3 rồi. HPV 11,6: Sẽ có thể biến mất, không nguy hại và không chữa được. Kệ. Đỡ.
    Cả gia đình quây quần xem ti vi. Trẻ con nghịch ngợm. Trai và gái. Con gái thật xinh và đi cùng mẹ. Con trai chơi cùng bố.
    Chắc sẽ là năm mèo...Chờ đợi
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị mẹ tròn con vuông nha

Chia sẻ trang này