1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một điều ước....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em Bit và Đại ca nhớ ra là đang hứa hỏi hộ mình mối bán phonecard
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em Bit và Đại ca nhớ ra là đang hứa hỏi hộ mình mối bán phonecard
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Quên thật!
    Viettel thì vô tư, nhưng Vina thì... tiết 5 em hỏi thằng bạn đã!
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Quên thật!
    Viettel thì vô tư, nhưng Vina thì... tiết 5 em hỏi thằng bạn đã!
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ước gì đc nghỉ nốt 2 tiết cuối!
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ước gì đc nghỉ nốt 2 tiết cuối!
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có người bán hộ cho mình một con Sim VIETTEL không dùng nữa
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có người bán hộ cho mình một con Sim VIETTEL không dùng nữa
  9. I_can_make_it_through_the_rain

    I_can_make_it_through_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } u ớc j cho thời gian trở lại!!
    Ngày xưa ấy còn nhớ không anh?Trên con đường mình đã cùng bước đi,giờ chỉ còn lại mình em!
    Ừ!!Mình chia tay nhau nhé!!Mình tự hiểu mà không có một lời cho nhau!Phải chăng người nói người đi,xoá hết dấu yêu hôm nào.
    Khờ dại quá phải không anh.Còn nhớ không,câu chuyện cổ tích ngày xưa em đã kể cho anh đó,về một chàng hoàng tử,một cô công chúa ấy.
    Thế mà em đã tưởng câu chuyện tình yêu em kể sẽ không bao giờ kết thúc,Có ai ngở:một ngày hoàng rời bỏ vương quốc và nàng công chúa ra đi.Chàng không còn muốn trở về bên nàng hàng đêm để nghe chuyện cổ tích nữa,Ngày nào cũng vậy,cô công chúa chờ hoàng tử của mình quay trở về với 1 câu chuyện thật mới, với một cái kết thật đẹp.Nhưng rồi ngày qua ngày, năm nối tiếp năm,những câu chuyện của nàng không bao giờ được kể......
    Câu chuyện của e có thể kết thúc ở đó được không anh?Cái kết buồn quá nhỉ,cũng như chuyện tình yêu của mình a à!!Em còn kể làm gỉ khi anh không còn muốn nghe nữa????
    Thà người nói người đi
    Xoá dấu yêu hôm nào
    Một mình ngồi đếm sao...ngoài mưa
  10. I_can_make_it_through_the_rain

    I_can_make_it_through_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } u ớc j cho thời gian trở lại!!
    Ngày xưa ấy còn nhớ không anh?Trên con đường mình đã cùng bước đi,giờ chỉ còn lại mình em!
    Ừ!!Mình chia tay nhau nhé!!Mình tự hiểu mà không có một lời cho nhau!Phải chăng người nói người đi,xoá hết dấu yêu hôm nào.
    Khờ dại quá phải không anh.Còn nhớ không,câu chuyện cổ tích ngày xưa em đã kể cho anh đó,về một chàng hoàng tử,một cô công chúa ấy.
    Thế mà em đã tưởng câu chuyện tình yêu em kể sẽ không bao giờ kết thúc,Có ai ngở:một ngày hoàng rời bỏ vương quốc và nàng công chúa ra đi.Chàng không còn muốn trở về bên nàng hàng đêm để nghe chuyện cổ tích nữa,Ngày nào cũng vậy,cô công chúa chờ hoàng tử của mình quay trở về với 1 câu chuyện thật mới, với một cái kết thật đẹp.Nhưng rồi ngày qua ngày, năm nối tiếp năm,những câu chuyện của nàng không bao giờ được kể......
    Câu chuyện của e có thể kết thúc ở đó được không anh?Cái kết buồn quá nhỉ,cũng như chuyện tình yêu của mình a à!!Em còn kể làm gỉ khi anh không còn muốn nghe nữa????
    Thà người nói người đi
    Xoá dấu yêu hôm nào
    Một mình ngồi đếm sao...ngoài mưa

Chia sẻ trang này