1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một điều ước....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em thấy bác vào nhanh ra nhanh ghê cơ....Chẳng chịu viết thêm cái top nào cả. Dạo này có vẻ lươi huyền thì fải?????????
    So tell that someone you love
    Just what you are thinking of
    If tomorrow never comes.

    Luckyluke42c1's girlfriend
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Ước gì tui có thể ở cạnh bạn tui vào đúng lúc người ta cần tui. Để tui có thể an ủi người ta mà!
    Ước gì người ấy có thể tĩnh tâm lại để lo cho sự việc hiện tại. Hãy tin vào những gì tốt đẹp nhất người yêu ơi!!!!!!
    Và người yêu ơi, đưng bắt tui chờ đến khi thi xong mới được gặp người. Tui nhớ người từng phút từng giây! Hãy nhớ và luôn tin vào điều đó!
    Ưóc gì bài hát Happy new year vang lên bên tai của tất cả mọi người!
    Mong cho một năm mới không có buồn đau và tội lỗi

    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Ước gì tui có thể ở cạnh bạn tui vào đúng lúc người ta cần tui. Để tui có thể an ủi người ta mà!
    Ước gì người ấy có thể tĩnh tâm lại để lo cho sự việc hiện tại. Hãy tin vào những gì tốt đẹp nhất người yêu ơi!!!!!!
    Và người yêu ơi, đưng bắt tui chờ đến khi thi xong mới được gặp người. Tui nhớ người từng phút từng giây! Hãy nhớ và luôn tin vào điều đó!
    Ưóc gì bài hát Happy new year vang lên bên tai của tất cả mọi người!
    Mong cho một năm mới không có buồn đau và tội lỗi

    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Trời ới ! Bác lucke ôi ! Bác biết mọi người nghĩ gì cho bác vào lúc này không ?
    Bác như người bị thất tình ý , đau buồn và đầy chán nản ... Bácđang nghĩ cái gì mà buồn cười thê ( ít ra là có em và một số mod + một số thành viên gạ cội nghĩ nư vậy đó ) ... Bác lèm sao thế ????

    TN W ! Love you forever
  5. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Trời ới ! Bác lucke ôi ! Bác biết mọi người nghĩ gì cho bác vào lúc này không ?
    Bác như người bị thất tình ý , đau buồn và đầy chán nản ... Bácđang nghĩ cái gì mà buồn cười thê ( ít ra là có em và một số mod + một số thành viên gạ cội nghĩ nư vậy đó ) ... Bác lèm sao thế ????

    TN W ! Love you forever
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Em ước gì ... chuyện của honeybaby và Valentine là không có thật ...
    Và em ước gì Honeybaby yêu em chứ không yêu mấy người kia ... He he he he

    TN W ! Love you forever
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Em ước gì ... chuyện của honeybaby và Valentine là không có thật ...
    Và em ước gì Honeybaby yêu em chứ không yêu mấy người kia ... He he he he

    TN W ! Love you forever
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    cho 1 diều ước, chú Tuấn làm gì mà ước nhiều thế hả .....

    Em ạ .....! Yêu nhau chết cũng được......

  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    cho 1 diều ước, chú Tuấn làm gì mà ước nhiều thế hả .....

    Em ạ .....! Yêu nhau chết cũng được......

  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Những ước mong rồi cũng phải thay đổi theo năm tháng chứ? Hồi 3 tuổi thì ước gì ko ... "dấm đài" (nhưng tớ thì ko)
    5 tuổi ước có nhiều phiếu bé ngoan
    cấp I : được ăn phở
    cấp II : Có cô bé để ý
    cấp III : Đừng có nhiều cô bám theo quá.
    cấp IV : .... hoàn toàn bí mật.
    MUPMIP

Chia sẻ trang này