1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một điều ước....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi một điều ước , một điều bây giờ thôi , ngay bây giờ , làm sao cho gương mặt cô bé ngồi cạnh tôi đừng có những nụ cười không tự tâm mình khởi phát nữa , tôi muốn cô bé cười thật sự , không phải cái cười nhếch ra ko mang một chút niềm vui nào như thế ,mong rằng sự thanh thản sẽ về với em , cô bé ơi , thật sự chị biết với lòng tự ái của em , chị chẳng bao giờ đưa điều này cho em đọc được , nhưng chân thành mong sự bình yên lại quay lại với em !!!!!!!!!!!!!!!
  2. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước sao trái đất này ngừng quay...để thời gian có thể ngừng trôi và em với tôi vẫn cứ như 3 tuần trước....
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  3. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước sao trái đất này ngừng quay...để thời gian có thể ngừng trôi và em với tôi vẫn cứ như 3 tuần trước....
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! Ước gì bây giờ nhỉ ... Ước gì lúc này mình có cảm hứng post bài ...
    Ước gì mình bớt ngoác cái miệng cười đi một chút ...
    Ước gì điều ước của mình được thực hiện ...

    TN W ! Love you forever
  5. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! Ước gì bây giờ nhỉ ... Ước gì lúc này mình có cảm hứng post bài ...
    Ước gì mình bớt ngoác cái miệng cười đi một chút ...
    Ước gì điều ước của mình được thực hiện ...

    TN W ! Love you forever
  6. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    bạn tui bảo tui thế này. Nếu được ước một điều ước thì nó sẽ ước là nó sẽ có một triệu điều ước được biến thành hiện thực, điều ước thứ một triệu, nó sẽ ước thêm một triệu điều ước nữa. Và cứ thế, cứ thế...
    Theo tui, ước viển vông thì vô ích vì có ước cũng không thành sự thật à.
    Nhưng mà ước không viển vông thì đâu việc gì phải ước, cứ lăn xả vào cuộc sống, đấu tranh, cứ giành lấy những gì nhẽ ra phải là của mình, mình xứng đáng được điều đó.
    Vậy thì ước với tui chỉ dành cho sự hối hận. mà hối hận thì tui thích lắm. Nếu được một điều ước: Hãy cho tui làm lại tất cả những gì giờ đây tui đã biết là mình sai.

    Chân lí hai phần
  7. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    bạn tui bảo tui thế này. Nếu được ước một điều ước thì nó sẽ ước là nó sẽ có một triệu điều ước được biến thành hiện thực, điều ước thứ một triệu, nó sẽ ước thêm một triệu điều ước nữa. Và cứ thế, cứ thế...
    Theo tui, ước viển vông thì vô ích vì có ước cũng không thành sự thật à.
    Nhưng mà ước không viển vông thì đâu việc gì phải ước, cứ lăn xả vào cuộc sống, đấu tranh, cứ giành lấy những gì nhẽ ra phải là của mình, mình xứng đáng được điều đó.
    Vậy thì ước với tui chỉ dành cho sự hối hận. mà hối hận thì tui thích lắm. Nếu được một điều ước: Hãy cho tui làm lại tất cả những gì giờ đây tui đã biết là mình sai.

    Chân lí hai phần
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mỗi ngày mình được gặp nhau 2 tiếng nhỉ? Ước gì mình cùng không quá bận nhỉ? Ước gì bây giờ mình 24 tuổi.
    Antilove, heartless, cố lên!
  9. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mỗi ngày mình được gặp nhau 2 tiếng nhỉ? Ước gì mình cùng không quá bận nhỉ? Ước gì bây giờ mình 24 tuổi.
    Antilove, heartless, cố lên!
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ mình được về nhà ăn trưa. Mẹ ơi! Con không cắt cơm trưa nữa đâu....

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương

Chia sẻ trang này