1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một điều ước....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ mình được về nhà ăn trưa. Mẹ ơi! Con không cắt cơm trưa nữa đâu....

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    He, đọc cái này thì không biếy Bigsprite bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, ước thế này là ước được già đi hay trẻ ra đây. Trẻ thì còn có lí, chứ ước già đi đến 24 tuổi thì chắc là muốn cuới chồng rồi. he
    Ước gì bây giờ mình có em yêu bên cạnh, nhớ em quá

    S_Holland_GRSP
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    He, đọc cái này thì không biếy Bigsprite bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, ước thế này là ước được già đi hay trẻ ra đây. Trẻ thì còn có lí, chứ ước già đi đến 24 tuổi thì chắc là muốn cuới chồng rồi. he
    Ước gì bây giờ mình có em yêu bên cạnh, nhớ em quá

    S_Holland_GRSP
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước gì những suy nghĩ của tôi cũng đơn giản như cách tôi sống trước đến nay. Ước gì mọi người cũng hãy đối xử với tôi một cách thẳng thắn, chân thành như tôi đối xử với mọi người. Đừng cố gắng làm tôi vui vẻ bằng những câu nói ngọt ngào. Tôi ước gì mọi người hiểu rằng thực sự tôi không muốn làm mất lòng ai, tôi không muốn mất đi một người bạn nào hết. Nhưng đừng làm tôi mất đi sự tin tưởng.... đã mất đi thì mãi mãi không bao giờ lấy lại được đâu!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước gì những suy nghĩ của tôi cũng đơn giản như cách tôi sống trước đến nay. Ước gì mọi người cũng hãy đối xử với tôi một cách thẳng thắn, chân thành như tôi đối xử với mọi người. Đừng cố gắng làm tôi vui vẻ bằng những câu nói ngọt ngào. Tôi ước gì mọi người hiểu rằng thực sự tôi không muốn làm mất lòng ai, tôi không muốn mất đi một người bạn nào hết. Nhưng đừng làm tôi mất đi sự tin tưởng.... đã mất đi thì mãi mãi không bao giờ lấy lại được đâu!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  6. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    He.......trời ơi...hoá ra mọi người cũng nhiều mơ ước ghê nhỉ...mình ước thêm lần nữa vậy....
    " Ước gì bây giờ có cái máy bay chở tiền đi qua sân nhà mình...nó nổ bùm và tiền rơi đầy nhà mình thì hay....."
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  7. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    He.......trời ơi...hoá ra mọi người cũng nhiều mơ ước ghê nhỉ...mình ước thêm lần nữa vậy....
    " Ước gì bây giờ có cái máy bay chở tiền đi qua sân nhà mình...nó nổ bùm và tiền rơi đầy nhà mình thì hay....."
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ước luôn là cái xác máy bay cũng ko rơi sang chỗ khác.
    MUPMIP
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ước luôn là cái xác máy bay cũng ko rơi sang chỗ khác.
    MUPMIP
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình hết stress. Căng thẳng, mệt mỏi quá đi thôi. Sao mà nhiều việc thế không biết. Ước gì được nghỉ hè thêm 1 tháng nữa .... :D
    Đại Ca

Chia sẻ trang này