1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một điều ước....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ước một điều thôi , tự dưng muốn cả thế giới :D , nhỏ bé hơn , những người trong box mình đều đi cắt tóc và tự dưng cảm thấy cuộc đời mơi mới như mình !!!!!!!!
  2. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình không phải buồn phiền nhỉ?
  3. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình không phải buồn phiền nhỉ?
  4. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Eo !!! Chị Hoacucxanh ước cái gì mà chuẩn thế hả ??? Hôm qua em vừa đi cát tóc xong .... Trông hơi bị kẻn trai đấy nhé ...
    Khe khe ...
    Ước gì tất cả những điều ước của tôi đều thành sự thật ...
    TNW ! Love you forever !
  5. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Eo !!! Chị Hoacucxanh ước cái gì mà chuẩn thế hả ??? Hôm qua em vừa đi cát tóc xong .... Trông hơi bị kẻn trai đấy nhé ...
    Khe khe ...
    Ước gì tất cả những điều ước của tôi đều thành sự thật ...
    TNW ! Love you forever !
  6. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ước mơ ngày hôm qua của mình không trở thành hiện thực....cuối cùng thì chẳng thằng nào làm hộ mình bài tập cả...thế có chán không cơ chứ....!
    Ước gì ngày hôm nay được nói chuyện với "Chuột quang" của mình...!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  7. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ước mơ ngày hôm qua của mình không trở thành hiện thực....cuối cùng thì chẳng thằng nào làm hộ mình bài tập cả...thế có chán không cơ chứ....!
    Ước gì ngày hôm nay được nói chuyện với "Chuột quang" của mình...!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hic! Ước gì ngày hôm nay, tôi được nghỉ học từ đầu có phải là hay không? Ai lại được nghỉ vào cái giờ dở dang như thế này!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hic! Ước gì ngày hôm nay, tôi được nghỉ học từ đầu có phải là hay không? Ai lại được nghỉ vào cái giờ dở dang như thế này!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở trong topic này !
    1- Ngày hôm nay, em - anh Luke đã nói chuyện một lúc khá lâu về box mình. Em ko muốn nhắc lại nhiều, mà hơn nữa anh Luke cũng có 1 bài trong topic mới !
    Hi vọng mọi người đọc xong thì hiểu đc điều anh Luke muốn nói ... Đừng suy ra một cái gì đó khác wá nhé !
    2- Khi em vào đọc topic này, định là có 1 bài viết về lời ước, nhưng thấy mọi người câu bài wá ! Em xin lỗi vì đã xoá đi 2 bài ! 1 là viết ko đúng, 2 là trích dẫn lại một cách ko thoả đáng !
    Đây là 1 topic ko mới mẻ, nhưng mà gắn với box khá lâu, có thế chưa fát huy hết ý nghĩa ... nhưng wả thật, đến cái tên cũng rất ấn tượng !
    3 - Hi vọng mọi ngưòi ủng hộ thêm, nhìn vào 1 khía cạnh hay của topic này ! Thế nhé !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^

Chia sẻ trang này