1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một điều ước....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hết phê.
    MUPMIP
  2. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ước á ... Theo sách những bí quyết thành công trong cuộc sống ... thì khi ta ước mơ , đó là ta đã gửi gắm vào tiềm thức những dòng suy nghĩ . Ta càng ước mơ nhiều , tiềm thức càng có khả năng thực hiện , và ước mơ sẽ thành sự thật .... Vì thế , nếu được quyền mơ ước , tội gì mà không mơ ước , cho ngày mai tươi sáng ... Đâu có ai bị hại gì đâu ...
    Bây giờ em ước gì , các thủ tục của em không sao hết , và cứ thế là bay thôi ...


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  3. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ước á ... Theo sách những bí quyết thành công trong cuộc sống ... thì khi ta ước mơ , đó là ta đã gửi gắm vào tiềm thức những dòng suy nghĩ . Ta càng ước mơ nhiều , tiềm thức càng có khả năng thực hiện , và ước mơ sẽ thành sự thật .... Vì thế , nếu được quyền mơ ước , tội gì mà không mơ ước , cho ngày mai tươi sáng ... Đâu có ai bị hại gì đâu ...
    Bây giờ em ước gì , các thủ tục của em không sao hết , và cứ thế là bay thôi ...


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  4. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bất giác cảm thấy buồn vô hạn! Những lúc như thế này chẳng có ai ở bên mình, chẳng ai có thể hiểu được mình đang nghĩ gì và muốn gì (đến bản thân mình còn chẳng hiểu nổi mà). Đang tự nhiên muốn ước cho mình một điều gì đó nhưng đến giờ thì lại chẳng biết phải ước cái gì nữa...Thôi cứ ước đi vậy, biết đâu nó lại thành hiện thực...
    Ước gì mình vẫn có thể bất cần như vậy!!!
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói
  5. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bất giác cảm thấy buồn vô hạn! Những lúc như thế này chẳng có ai ở bên mình, chẳng ai có thể hiểu được mình đang nghĩ gì và muốn gì (đến bản thân mình còn chẳng hiểu nổi mà). Đang tự nhiên muốn ước cho mình một điều gì đó nhưng đến giờ thì lại chẳng biết phải ước cái gì nữa...Thôi cứ ước đi vậy, biết đâu nó lại thành hiện thực...
    Ước gì mình vẫn có thể bất cần như vậy!!!
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Ước gì mình có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra .

    Cần Deck Gì Chữ kí . [​IMG]
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Ước gì mình có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra .

    Cần Deck Gì Chữ kí . [​IMG]
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cuộc đời phía trước đừng quá phức tạp, ước gì mình đón nhận cuộc sống thật thoải mái.
    S_Holland_GRSP
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cuộc đời phía trước đừng quá phức tạp, ước gì mình đón nhận cuộc sống thật thoải mái.
    S_Holland_GRSP
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay cuối cùng cũng tìm đc một câu trúng ý nhất ! Cám ơn ông anh, iem cũng chỉ đang ước đến thế này ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF

Chia sẻ trang này