1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một điều ước....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Giá mà con trai Thuỷ Lợi thấu hiểu hơn chút về " trêu gái " !
    Con gái Thuỷ Lợi cũng có nhiều nhưng rốt cuộc không mấy xã giao với tụi con trai Thủy Lợi , vì sao ?????
    Con ma
  2. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mọi người bảo em có thể làm mọi việc thay đổi ... chúng ta có thể bắt đầu lại .. nhưng ai có thể hiểu được sự đổ vỡ trong em , em có thể bắt đầu được chăng khi chính em cũng không còn tin vào điều ấy nữa ... nếu đươc ước em ước anh đã không nói nhiều đến thế .. đã không thể hiện nhiều đến thế ... nếu em quên được những gì anh nói .. có lẽ em đã không đau đớn đến thế ...
  3. ditimdieukhongmat

    ditimdieukhongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mọi người bảo em có thể làm mọi việc thay đổi ... chúng ta có thể bắt đầu lại .. nhưng ai có thể hiểu được sự đổ vỡ trong em , em có thể bắt đầu được chăng khi chính em cũng không còn tin vào điều ấy nữa ... nếu đươc ước em ước anh đã không nói nhiều đến thế .. đã không thể hiện nhiều đến thế ... nếu em quên được những gì anh nói .. có lẽ em đã không đau đớn đến thế ...
  4. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ôi ước gì...!!! em có thể quên...
    pt13
  5. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ôi ước gì...!!! em có thể quên...
    pt13
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ước gì nhóc về nhà ngay bi giờ...Chị lo méo cả mặt ra rồi...Không hiểu có chuyện gì....Lên trường tìm k thấy, gọi điện đến nhà bạn bè cũng k
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ước gì nhóc về nhà ngay bi giờ...Chị lo méo cả mặt ra rồi...Không hiểu có chuyện gì....Lên trường tìm k thấy, gọi điện đến nhà bạn bè cũng k
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi việc đều suông sẻ với mình, phải ăn chay niệm phạt thôi. Mô phật....mô phật
    S_Holland_GRSP
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi việc đều suông sẻ với mình, phải ăn chay niệm phạt thôi. Mô phật....mô phật
    S_Holland_GRSP
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ước gì á, hix, mình công nghiệp, mình khô khan rùi đây ! Mình ứ còn tin những điều tốt đẹp nữa ư? ... Chít mất, ước gì mình không bao giờ như thế !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF

Chia sẻ trang này