1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một điều ước....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ttvnol này không bị lỗi gì nữa hết, chạy ngon lành như ngày xưa, để những bài viết dài như mình vừa viết không bị mất trắng một cách đau đớn như thế nữa....HUHU!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể làm đc nhiều hơn ! Mình bắt đầu thấy hoảng lắm ! Chưa biết fải đi lên từ đâu nữa rồi ...
    Ước gì ... trời đất ạ, mình ghét nhất cái trò ước thời gian trở lại, ước thế chẳng để làm gì ...
    Oé, hôm nay làm sao thế này ... ước gì đc khò khò bi giờ ... Thế là ngon nhất !
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể làm đc nhiều hơn ! Mình bắt đầu thấy hoảng lắm ! Chưa biết fải đi lên từ đâu nữa rồi ...
    Ước gì ... trời đất ạ, mình ghét nhất cái trò ước thời gian trở lại, ước thế chẳng để làm gì ...
    Oé, hôm nay làm sao thế này ... ước gì đc khò khò bi giờ ... Thế là ngon nhất !
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mẹ đừng hiểu nhầm câu nói của con như thế, thì chắc bây giờ con đã cảm thấy khác hơn thế này.
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mẹ đừng hiểu nhầm câu nói của con như thế, thì chắc bây giờ con đã cảm thấy khác hơn thế này.
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe 1 bài hát rất tuyệt ...
    Bây giờ ước cho giáng sinh này mình sẽ gặp măt được nhiều người bạn rất rất lâu rồi mất liên lạc . Chỉ ước điều duy nhất đó tại thời điểm này thôi à thêm 1 điều nữa là mong mình sẽ làm được bài luận đạt loại khá .....
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe 1 bài hát rất tuyệt ...
    Bây giờ ước cho giáng sinh này mình sẽ gặp măt được nhiều người bạn rất rất lâu rồi mất liên lạc . Chỉ ước điều duy nhất đó tại thời điểm này thôi à thêm 1 điều nữa là mong mình sẽ làm được bài luận đạt loại khá .....
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ... ước gì ... anh đã cố gắng mà lỡ lời ..

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ... ước gì ... anh đã cố gắng mà lỡ lời ..

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  10. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh đã ko phản ứng quá gay gắt như vậy...!
    Đâu cần thiết phải như vậy phải ko em!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..

Chia sẻ trang này