1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho một năm học mới

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi the_queen_of_love144, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    cho một năm học mới

    năm học mới đến rồi,mình hơi bị sốc khi nghĩ là mình không còn đi học nữa,mình thích đi học lắm chứ,thích được đến trường,thích được gặp các bạn bè của mình,chưa bao giờ miònh thấy là đi học là chán cả,ờ dĩ nhiên có vài ba môn chuối như là văn nè,sử nè,híc ớn tận cổ,ôi một năm ở nhà,chắc mình chết mất

    còn các bạn?các bạn đã làm gì để đón chào một năm học mới chưa?

    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  2. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hà ngố đi chơi phố ơi ! bỏ qua cơn sốc ấy đi , còn muốn đi học là còn sẽ đi học ! cứ cho rằng năm nay nghỉ xả hơi để chuẩn bị cho năm sau đi ! cố lên , alê , alê !
        i want to live with u
  3. thienthanvitinh

    thienthanvitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không sao cả đâu, trượt thì thôi, hãy nghĩ rằng mình có truợt mới có người đỗ! Mình thi trượt nhưng tương lai chưa chắc đã " truợt" ,trong cái rủi ắt có cái may mà, đúng ko?1 năm trôi nhanh lắm, nhóc ạ!.Bush I LOVE uuu
    Như Bush đấy , thất bại nhiều nhưng vẫn hê hê con tê tê!
    thienthanvitinh007@
  4. svhp

    svhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Không có vấn đề gì cả. Ở trường học có những môn không phải sở trường của ta thì đôi khi không thích học. Mà bây giờ sao có nhiều môn thế, môn nào cũng quan trọng cũng hay. Tại sao học sinh trượt ĐH nhiều thế, SV ra trường vẫn phải đào tạo lại ? Lỗi chắc tại sv hết ??
    [​IMG]
    Hãy vào http://svhp.net và nói những gì bạn biết về Tin học
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Cứ thoải mái đi , ai chả thế , khi mà bước qua lớp 12 , ai cũng nhớ đến 1 thời ptth của mình cả , nhưng rồi kỉ niệm sẽ mờ dần , và in sâu trong chúng ta là những tình bạn đẹp , gắn bó mãi về sau . Cuộc đời còn nhiều thứ tươi đẹp em ah , hé hé , cứ thư giãn đi .
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  6. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Mình chán học quá, muốn nhanh chóng ra trường.
    Hay em Hà đổi chỗ cho anh nhỉ???
    /uploaded/marco_vanbasten/123.gif
  7. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên rồi,phải cố gắng chứ.cố gắng để được đi học tiếp.cám ơn mọi người nha,river cũng biết là mình phải cố gắng,chắc chắn là sang năm river sẽ đi học tiếp,he he he cười lên đi mọi người
    hic,em chỉ sợ không đổi chỗ được thôi anh marco ạ,chứ nếu đổi được thì em đồng ý hai chân hai tay liền
    Nhớ những năm trước khi mình bắt đầu cho một năm học mới,mình luôn đọc hết các quyển sách mà mình thích trong dịp hè,và he he he hà rất hay sung phong phát biểu ý kiến trong lớp đó nha,hì hì hì.
    Lần đầu tiên vào lớp buổi học đầu tiên của mình mình đã xung phong phát biểu ý kiến trong khi mình vào lớp muộn nhất so với các bạn khác trong lớp,lớp 11 mình mới vào lớp mà,cho nên lớp 11 là một thời gian khổ sở với mình,không có bạn bè,bị lạc lõng trong một cái tập thể 40 người,hic,khổ không chịu được.Nhưng mà đến lớp 12 thì hoàn toàn khác,mọi người trong lớp rất yêu quý mình và mọi người rất quan tâm đến mình.Nhưng mà cả một năm lớp 11 mình bị lạc lõng,tụt hậu,học hành xuống doc,cho nên bị hổng kiến thức.ặc .....
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Nhân tiện năm học mới có đôi lời tâm sự :

    Năm học mới ư hì hì hì
    Nhớ lại mà thấy chán đời quá
    Một cảm giác,củ khoai khó tả
    Vui buồn lẫn lộn
    Vào lớp buổi đầu,lên chép cái thời khoái biểu muốn lòi cả mắt (chữ chúng nó chuối quá,lại viết bằng bút chì ,lại bị bọn Tây chen cho sụn cả khớp) .Đi kiếm cái аfди,о?ия muốn đứt cả hơi
    Vào lớp thấy bọn Tây nó quần quần áo ,nước hoa nồng nặc ,..
    Chúng nó nhìn mình cứ như con khỉ trong па?к vậy
    Chúng chẳng thèm hỏi thăm chó gì (có lẽ mới lên chúng còn ngại)
    Vô gặp ông thấy thuyết một bài về cái môn "Tâm lý học" nghe chẳng được chữ nào hết
    Chịu trận hết 1 cặp tiết (khoảng 120 phút) thì được nghỉ năm phút để chạy xộc tóc gáy đi tìm giảng đường cho môn tiếp theo
    Nhìn bọn Tây,nhưng thằng khổng lồ với bộ râu lởm chởm ,lông chúng vàng khẻ dưới ánh mặt trời oi ả (eo ôi mình chẳng bé tí nào mà đứng với chúng cứ như thằng thiếu ăn từ Campuchia sang tị nạn vậy )
    Vô lớp học môn "Lịch sử Nga" thì cũng chẳng hiểu chi hết .Nghe ông giáo nói chuyện,bọn tây nó cứ cười ầm lên một cách khả ố (tôi nghĩ gì nói vậy) Còn mình thì mặt cứ đần ra như thằng ngố ăn kẹo dừa ấy
    "f^а treo ngược cành cây ,thả hồn theo những cái lưng trần để hở của bọn con gái Tây (nòi cả phụ tùng ra ) ngứa mắt lắm như cứ nhìn ,bởi chẳng biết làm chi Lông tay lông chân trắng ,lông lưng nữa chứ như lông lợn,dựng đứng cả lên
    Eo ôi cô đơn khủng khiếp (Show the meaning of being lonely)
    Hết giờ bạo dạn lên hỏi con lớp trưởng bao giờ làm thẻ thử viện ,lóng ngóng thế nào nói sai cả từ (cái thẻ thư viện thì nói nhầm thành cái thẻ tín dụng Master Card ,mặt nó cứ đần ra ,mãi rồi cũng hiểu khi mình giải thích :thẻ đó để mượn sách ở Thư viện )
    Cái mặt mình lại càng ngắn tũn lại
    Mình đã học ĐH ở VN rồi mình biết,... eo ôi ở VN vui bao nhiêu ,bạn bè thấy cô ,...bên này toàn bọn Ngoại quốc ,...văn hoá không tương đồng,..chán chết
    Cũng may đó chỉ là thời gian đầu ,..rồi cũng quen
    Cứ lao đầu vào mà ,.. thời gian trôi mau ,..chứ không lại nhớ VN ,..buồn khóc hoài ,..xấu hổ quá
    мне е?' о?енO с,
    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  9. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    TVP; đọc bài của bác nì cũng có nhiều cái giống như mình chỉ có điều mình kô phải chép thời khoá biểu mỏi tay như bác mừh mình cũng kô so sánh lông chân tay bọn tây như lông lợn...hí hí...
    Nhớ cái ngày đầu tiên đi nhận lớp học...tớ cầm tờ giấy báo đi học trong tay mà không biết cái Aulan (hình như là hội trường) ở đâu...đi loanh quanh tìm mãi không thấy...bực quá tớ vớ một người (có vẻ là giáo viên) nhờ dẫn đến Aulan dzùm...đi theo cô ý một hồi...tớ mới giật mình....oái...cái chỗ này ở ngay cổng đi vào màhá há há ngố thế...lò rò vào đến cái cửa thì đúng lúc người ta gọi đến tên Seasky...híhí may wá..vào lớp tớ đếm ra có 18 mạng người, thầm nghĩ , úi sao lớp ít thế, nhưng mừh cũng okie thui, lớp ít thì đỡ quậy...ông giáo chủ nhiệm bắt mấy đưa thuộc tên của nhau trong ngày đầu tiên...úi giùi ui làm sao mà mình nhớ nổi...bọn tây nó còn chẳng nhớ nữa là mình. Ngày đầu tiên mình "cặp cạ" ngay với 2 đứa ( chứ không cô đơn như bác PTV đâu hìhì) sau này cùng làm bài chung, đi chung, chơi chung....nhưng vẫn không thấy thân thiết như đám bạn ôm vai bá cổ ở VN.
    Đi học các môn thì dễ nhưng khổ sở nhất là ngôn ngữ, tuy không như hồi mới nhưng bây giờ vẫn phải trau dồi tiếng Thụy Điển hix hix...
    à quên bác TVP viết mấy chữ tiếng nga mà không dịch ra thì ai mừh biết là cái gì?
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON
  10. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Học xong nhớ về Vn làm việc và cống hiến đấy nhé, đừng có líp mà ở luôn bên đấy !
    Love You At First Sight - Hehehe

Chia sẻ trang này