1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một ngày dang dở

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Syaoran11, 21/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ta ở nhà chơi vài tháng thấy rất sung sướng
    đến lúc đi làm vẫn còn muốn chơi nữa ế :"> quen rồi, cứ buổi trưa là buồn ngủ rũ
    nhưng chắc người pv thích cái phong cách bất cần của Syao có khi :P


    đời có nhiều thứ để vui lắm mà
  2. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đi làm mà hay ngủ gật ở cơ quan nè |-)|-), bị bắt quả tang mấy lần mà ko chừa :">
    tự dưng buồn đời thế là nằng nặc đòi nghỉ việc, thấy thế bạn bè kéo đi làm cùng luôn, nể bạn nên đành ừ thì đi, vậy là kế hoạch ở nhà vui chơi bị đổ bể roày =((
  3. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hí, bạn bè tốt thế chứ
    vậy nghỉ việc là do chán đời chứ không phải chán việc ah, lạ ha
    ngủ gật ở chỗ làm cũng không sao, nhưng coi chừng vẹo cổ, nên mang theo cái gối b-)

    (còn ta thì mang theo cafe để uống, hàng ngày)
  4. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ko uống được cafe hic hic =((, đi cafe lúc nào cũng nước chanh hoặc sinh tố. Lần sau buồn ngủ chắc kiếm thêm cái gối với cái chăn nữa, ngồi ngay dưới cái điều hoà :-ss
    nhiều lúc thấy chả ai như mình, thích làm gì là làm luôn chả suy xét nghĩ ngợi chi
    dạo này lẩn thẩn, hâm nặng rồi [:P]
  5. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    không ngồi ngay dưới điều hoà nhưng ngồi ngay cạnh sếp, ngủ là tèo :|


    ta thích kiểu người như này đó b-)
    cũng có đôi chút giống giống vậy đó

    nói như Cổ Long, ta làm vậy vì ta cao hứng, ta đã cao hứng thì không cần lý lẽ gì cả b-)
  6. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lại rượu một mình, chẳng hiểu tự bao giờ ta có thói quen đó, có lẽ là đời nhạt nhẽo nên ta thêm cho nó chút gia vị, hoặc giả như Lý Thám Hoa tìm niềm vui trong men rượu.
    Lúc này đây, ta lại muốn nghe Lake of Tears, giống như như mùa thu vậy, đẹp nhưng buồn đến nao lòng. Có những thứ thật khó quên, hay là ta cố tình ko muốn quên? Nếu quên thì có lẽ giờ ta vô cảm thật rồi.
    Sáng nay ở chỗ đó, bất chợt nhớ lại chuyện cũ, ta nghĩ:" Một nụ hôn sẽ cho ta biết ta có yêu người thật hay không".
  7. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ế rượu gì thế, cho ta uống với
    hay ta ngồi bồi tiếp cũng được vậy


    cách đây vài năm ta có cái hứng độc ẩm lúc hoang mang lạc lối vô cảm
    hoặc thất tình :">
    dạo này lâu rồi không uống, cũng nhớ cảm giác phê phê
    bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân ^^

    Lý Tầm Hoan ta thấy giống dìm nỗi sầu vào men rượu hơn


    hì hì, the kiss of true love

    and they live hapily ever after
  8. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hmm. tonic pha với vodka, đã từng thử qua chưa?
    hic , tiếc rằng thực tế thì sự việc xảy ra ngược lại, nhận ra rằng, mọi thứ chỉ là sự ngộ nhận ...
  9. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    chỉ mới uống vodka không, hoặc pha chanh, redbull, gì gì đó nữa
    chưa mix tonic với vodka bao giờ, tại không có tonic


    tình yêu trở thành sự ngộ nhận, haizzz
  10. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    vậy mời một ly ,mình thích uống vodka, mình cũng thích uống tonic, dĩ nhiên là mình thích uống thứ nước uống trộn từ hai loại nước trên. Vị nồng nồng nồng ngái ngái của vodka quện lẫn với vị đắng đắng chát chát của tonic, thành một vị riêng biệt, đem lại cảm giác tê tê đầu lưỡi. Ko quá say nhưng đủ ngây ngất để cảm thấy đời còn có chút thi vị ^^ [r2)]

Chia sẻ trang này