1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho một ngày mai tươi sáng hơn (update tr1-15/1/2003)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi QuynhDao, 17/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nghe 7X tính họp mặt mà cứ tưởng sắp có hội nghị Quốc hội không bằng... Chẳng qua là các bác "chiến" (từ của các bác í) nhau hoài nên bây giờ loạn cả lên, có cần khi họp phải có đề cương, văn bản và sau đó viết biên bản cuộc họp không nhể???
    Đề nghị nhỏ: Trước khi đi họp, những bác nào tự cảm thấy mình "quá khích" thì hãy nhúng đầu vào thau nước lạnh, nước đá càng tốt, để làm nguội bớt cái đầu đi rồi hãy vào 7X mà nói chuyện, nếu không thì cứ cái đà này, biết đâu sẽ xảy ra hỏa hoạn ấy!
    S&R
  2. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Góp ý một tẹo với Johnny Walker và X31.
    Ông anh luôn tìm ra được những cái xấu của 7X, ko phủ nhận điều đó. Nhưng việc bới bèo ra bọ của ông anh càng ngày càng đi quá xa rồi đấy.
    Chả hiểu ông anh làm cái trò wái gì nữa. Cái trách nhiệm tìm ra một Leader, trách nhiệm trưởng ban bầu cử của ông anh, ông anh đã nhận rùi đấy, nhưng hình như nó ko những ko tiến triển tí teo nào mà còn có khả năng đi xuống trầm trọng.
    Ông anh tự hào là ông anh có khả năng trong rất nhiều việc, ko sai. Nhưng hiện tại thì ông anh làm được gì vậy. Choc đã xin thôi rất lâu, thực sự là em chả muốn Choc thôi tẹo nào. Còn ông anh, ông anh tự xưng là hiểu Choc và đồng ý với quyết định của Choc, tiếp sau đó ông anh sẽ chịu trách nhiệm ứng cử và tổ chức bầu ra một Leader có khả năng nhất. Những ứng cử viên của ông anh đi đâu mất tiêu rồi.
    Ông anh lập ra hàng ti tỉ nick giả, nick ảo, nick khác đi chiến với người ta, lập trường của các nick đánh nhau choe choé. Cái thì mang vỏ tử tế, cái khác lại mang vỏ ba que, cái mang vỏ Chí Phèo, cái mang vỏ trí thức, cái mang vỏ kẻ vô tâm vô tư nhất trần gian, cái mang vỏ bàng quan, cái mang vỏ nhiệt tình, cái mang vỏ tầm thường. Tổng số nick ảo của ông anh khéo lập được hai đội bóng với đầy đủ trọng tài và huấn luyện viên đấy.
    Nếu tổng hợp tất cả những cái vỏ đó lại, đem đun kỹ, ngoáy đều, và nhào nặn lại thì cái vỏ mới của ông anh trông thế nào nhỉ. Em cứ tự hỏi mãi về điều đó đấy.
    Một topic mà chỉ có toàn những cái vỏ của ông anh đập nhau chan chát cũng đủ loạn trào lên rồi.
    Ông anh xây dựng thì có, nhưng hình như tự hào về cái sự có góp công sức của mình mà ông anh tự cho mình cái quyền rút bớt hoặc phá bớt đi chăng.?????????????????
    Ko cáu nhá lêu lêu ..
    Oái Oái !
    Cho 1/2 cái vỏ chai Johnny_Walker vào đầu bi giờ !
    Đừng có bảo anh là Dino đấy nhé !
    Thân ái
    w
  3. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Còn một điều nhỏ nữa tôi muốn nói nốt, là vấn đề chất lượng các bài viết. Các bạn nghĩ sao nếu như tôi nói rằng không thực sự có vấn đề này? Theo tôi, một bài viết hay không phải thực sự cần đến giá trị văn học, mà cần hơn là giá trị thông tin, cái bạn chia sẻ hoặc mời những người khác cùng chia sẻ. Nếu như không có những bài chả có chút thông tin mới mẻ nào hoặc mang tính phá hoại như là "nơi dành riêng để nói chuyện tình cảm" của canari, một bài thơ 5 dòng của Miracle trong khi có hẳn một topic cho ngày 20/10 rồi, lại thêm mấy bài kiện mod, thêm bốn năm bài chia tay, thêm một bài đính chính ... thì chúng ta còn lại gì? Vẫn còn Tâm sự 7x với những người trung thành với nó như Coxuoc, có linhtinhlangtang của Sweet_fa, có lang thang Hà nội của ai đó, rồi 1001 giây phút xấu hổ của ai nhỉ? Các bài của hội quán vỉa hè, của hội cà phê, kể cả cái topic của Queen of roses yêu Thunder cũng được. Topic ấy không thực sự nghiêm chỉnh nhưng đem lại tiếng cười, vậy hãy để cho chính những người dùng box quyết định nó có nên tụt xuống trang 2 hay không, và sự thực là thế, topic tuơng tự thứ 2 của queen of Roses nhanh chóng biến mất do không được hưởng ứng. Theo tôi việc đầu tiên nên làm là dồn tất cả các topic kiện mod vào cùng một chỗ, chúng đúng là rác rưởi. Còn lại là ý thức của các thành viên có thực sự quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình hay không? Chúng ta đôi lúc đều có những sai lầm, nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để sửa chữa chúng như Trai_dat_mo.
    Được QuynhDao sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 23/10/2002
  4. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng
    Rất có thể đây là lần cuối cùng tôi post bài trong topic này, vì tôi cảm thấy mình đã nói được hết (hoặc nếu có sót chỗ nào đó thì cũng không nhiều) về những gì tôi muốn nói. Những gì theo đây có thể không liên quan đến một cái gạch đầu dòng nào cả, mà có nhiều hơn một chút tâm tư mà tôi hy vọng các bạn sẽ cùng chia sẻ.
    Chúng ta là những người sinh năm 7x, ngày 8 tiếng đã phải lo toan công việc kiếm ăn hàng ngày, tối về mệt mỏi, có người còn có vợ chồng rồi có con. Thật may mắn chúng ta lại có diễn đàn 7x để cùng chia sẻ với nhau những tâm tư, có một sân chơi để thư giãn, vậy mà đôi lúc tôi cảm thấy các bạn không thực sự quý trọng nó, hoặc quá vì tư tưởng cá nhân mà quên đi lợi ích tập thể, không thể làm được cái yêu cầu duy nhất của 7x là đừng phá hoại cái sân chơi của chính bạn. Người xưa đã có câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", hỡi các bạn đã từng có topic bị xoá, các bạn thử nghĩ xem liệu cái topic ấy bị xoá có hoàn toàn oan uổng hay không? Các bạn nhìn sự việc một cách phiến diện trên quan điểm của các bạn, các bạn có bao giờ thử bắt trước Truongdu đặt mình vào địa vị của Mod để nói rằng mod thời gian đâu để có thể đi theo các bạn xem xét từng câu từng chữ, chỗ nào nên để chỗ nào nên xoá? Các bạn có nghĩ đến viêc nếu các bạn kêu ca như thế mà làm thay đổi quyết định của mod, thì sẽ tạo thành một tiền lệ như thế nào không? Các bạn đã giải quyết được vấn đề Chitto, nhưng đấy đâu phải cái gốc, cái gốc nằm ở cái quan hệ giữa bạn và Mod, mod buiviet74 đấy, anh mới hoạt động được mấy ngày mà các bạn cũng lại bắt đầu kêu lên kêu xuống, các bạn nghĩ rằng anh ấy thực sự thích thú với cái chức vụ ấy lắm à? Một tháng các bạn trả cho anh ấy bao nhiêu tiền để quản lý sân chơi cho các bạn thế? Tôi không có nhiều thứ để chia sẻ với những người nói rằng thích chơi thì chơi, thích phá thì phá, không còn 7x nữa thì thôi kiếm chỗ khác chơi tiếp. Tôi coi những người đó không đáng để tôi phải tiếp chuyện, cho dù là online hay offline. Hãy nói về cải tổ, các bạn kêu gọi cải tổ, ừ, tôi cũng cải tổ, nhưng hãy nhìn kỹ hơn về tính thực tiễn của nó. Bây giờ 7x còn những ai để duy trì nó, Choc đi rồi, lỗ hổng khó có thể bù đắp, Chitto đi nốt, có bao nhiêu người nhiệt tình hơn anh? ATC ông anh lớn nhẹ nhàng hài hước cũng vậy, rồi Tu_Dinh_Huong cũng đi, Xuongrong cũng đi, rồi cứ cái đà la hét kiểu này thì rồi có ngày Buiviet cũng đi nốt. Vậy các bạn sẽ lấy đâu ra đủ người để lấp hết những chỗ trống đó? Lấp rồi lấy căn cứ đâu để nói nó sẽ hoạt động hiệu quả nếu không có sự giúp đỡ của những người đi trước? Hãy tin tôi, chậm lại đôi chút, cần hoàn thiện chỗ nào nhất thì hoàn thiện chỗ đó trước, rồi mới lần lượt đến các chô khác mới là hợp lý. Chúng ta đều thống nhất sẽ thay đổi, nhưng sau khi bàn luận kỹ lưỡng, có bao nhiêu điều chúng ta có thể thay đổi? Có hội nào chúng ta cần phá bỏ hay không? Có người nào chúng ta cần đuổi khỏi 7x hay không? Hay tất cả chỉ cần một chút quan tâm hơn, một chút đổi mới trong một số mặt hoạt động nhất định mà thôi? Và sau cùng, có nhất thiết phải dùng một từ quá to như từ "cải tổ" hay không? Vấn đề ở đây có nhiều nhất là trong quan điểm của các thành viên, người cho thế này là đúng, người cho thế kia mới là đúng, nếu chúng ta thống nhất được một số quan điểm quan trọng nhất thì chắc không còn nhiều vấn đề như thế nữa.
    To Voicoi: Bây giờ tôi mới có thể quay lại nói chuyện thêm một chút với bạn, vì tôi còn phải dành thời gian của mình để trình bày những thứ quan trọng hơn. Bạn nói viết dài buồn ngủ lắm, tôi cũng đồng ý, viết dài buồn ngủ khủng khiếp. Thế tại sao tôi phải viết dài? Nếu tôi không viết dài, không đi từ lý thuyết đến thực tiễn thì các bạn lại quay sang vặn vẹo đến bao giờ nữa? Nếu tôi không lúc nào cũng phải thêm một câu đầu tiên là "tôi đồng ý ..." khi tôi không đồng ý thì tôi nói rằng "tôi không hoàn toàn đồng ý ..." thì liệu các bạn có thể giữ được một cái đầu lạnh để ngồi đây tranh luận hay không? Có lúc tôi chán lắm, đã định thôi bỏ dở chừng rồi, nhưng rồi x31 và tu_dinh_huong rồi Dino cũng post bài, thế là tôi lại tự nhủ mình cần phải hoàn thành điều này vì từ trước đến nay chưa làm được gì cho 7x. Bạn nói tôi không có tính xây dựng khi nói mod cũng đúng, mà các thành viên nói cũng có phần đúng. Thế chẳng nhẽ tôi nói mod đúng, các thành viên sai từ giờ chở đi không được phàn nàn nữa, hay là mod sai, từ giờ chở đi thành viên nói gì cũng phải nghe hay sao? Tôi đã viết rất rõ, mod hành động đúng, các thành viên được quyền phàn nàn, nhưng để cho kỳ bầu mod lần sau chứ không phải là để tìm cách chống phá mod hiện giờ. Rồi bạn còn quay sang chỉ trích tôi về việc so sánh sự phản kháng với đánh công an, chẳng nhẽ tôi lại phải đôi co với bạn về từng câu từng chữ?
    Lời cuối cùng trong tâm tôi muốn nói, chúng ta lớn cả rồi, có được một sân chơi là may, đừng phá hỏng nó đi, có gì thì từ từ nói với nhau, đừng bắt chước lũ trẻ con kéo bè kéo cánh cãi nhau chửi nhau làm gì, có phải chúng mình không còn việc gì nữa để lo đâu? Các bạn chửi nhau rầm rầm như thế, có lúc nào bạn quên mất là lúc đầu tiên bạn cãi nhau vì cái gì ko? Cho dù bạn và nhóm của bạn có nắm được quyền kiểm soát câu lạc bộ đi nữa, biết đâu bạn lại chả cảm thấy cái quyền ấy cũng chả to lớn lắm, hoặc cũng chả thay đổi được gì, rồi lại thấy nuối tiếc và cảm phục nhiệt tình của những người đi trước? Dino, Canari, emoi, De, Goat, Varity, Com, X31, Tu_Dinh_Huong v.v... hãy bắt trước gương của Trai_dat_mo (tôi vẫn băn khoăn không hiểu tên của bác có ý nghĩa gì) dừng những cuộc chiến vô nghĩa lại đi, cùng nắm tay nhau mà đi ăn nhậu, uống cà phê và ăn kem. Ta cứ ra sức chê bọn họ, nhưng bọn họ vẫn hoạt động đấy thôi, dù thay đổi chút chút có thể làm họ hoạt động mạnh mẽ hơn nữa. Nếu có một cuộc họp, tôi sẽ cũng đến với lá phiếu của mình nhưng với một cái tên khác vì tôi nghĩ tôi cũng có một vài tài năng nhất định nhưng không đủ lòng nhiệt tình, tôi chẳng cần quyền lực, chẳng cần sự nổi danh, tôi chỉ cần một sân chơi, nếu muốn đóng góp cho công tác xã hội thì vẫn có câu lạc bộ tháng năm. Nếu các bạn không làm được gì có giá trị thực tế hơn là cãi nhau thì sao không bắt chước tôi?
    Cảm ơn những người đã xây dựng box 7x, cảm ơn những người đã quản lý nó, cả những người trong tương lai sẽ duy trì nó, cảm ơn những người đã chia sẻ những tâm tư của mình với tôi ... cảm ơn tất cả.
    Thân ái.

Chia sẻ trang này