1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người đã từng là "đặc biệt".

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BNPhananh, 11/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BNPhananh

    BNPhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cho một người đã từng là "đặc biệt".

    Em đã từng bảo, nỗi buồn là sợi dây kết nối duy nhất còn lại giữa hai chúng ta. Anh đã từng lắc đầu khó chịu khi em nói vậy, vì anh vẫn nghĩ rằng anh không sai, và em cũng vậy. Chúng ta chẳng có ai sai cả, chỉ có thần Cupid là đã sai. Mà thần Cupid, nói cho chân thành thì cũng chỉ là đứa trẻ lên ba mà thôi. Một đứa trẻ có trong tay thứ vũ khí thật kỳ diệu nhưng cũng thật đáng sợ.

    Em từng nói rằng anh tránh mặt em, chỉ vì anh sợ em căm ghét anh, sau tất cả những điều hạnh phúc mà hai đã từng có. Anh không nói gì cả, thật ra thì em không hiểu, điều đáng sợ nhất sau tình yêu, đâu có phải là người ta có căm thù nhau hay không? Mà là một điều khác cơ, có lẽ em sẽ không bao giờ biết. Điều đáng sợ nhất sau tình yêu, không phải sự căm ghét mà chính là sự lãng quên. Nếu em căm ghét anh, thì nói thật, anh sẽ rất mừng, vì với em, anh vẫn còn một ý nghĩa nào đó. Nhưng nếu em lãng quên anh, thì thật là đau buồn biết bao, anh chẳng còn có một chút ý nghĩa nào với em nữa cả. Điều đó không phải là đáng sợ nhất hay sao?

    Em nói rằng em chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa, em biết rằng điều đó rất là sai lầm không? Anh đã từng yêu người khác trước em, và sau em anh cũng đã yêu người khác nữa. Nhưng mỗi người luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim anh, bởi ai cũng có quá khứ và ký ức của mình. Mà quá khứ thì không ai được phép phủ nhận hay lãng quên nó. Người ta phải tôn trọng tất cả những điều đã từng là một phần trong con người mình. Vì vậy, anh sẽ không bao giờ cho phép anh được lãng quên hay phủ nhận em. Cũng như sau này anh cũng sẽ nhắc tới em với người đến sau rằng em đã từng là một phần trong cuộc đời anh. Một phần rất tốt đẹp và hạnh phúc.

    Tôn trọng quá khứ, tức là một cách tốt nhất để đón nhận tương lai. Tôn trọng người khác, chính là tôn trọng chính mình. Phải không em?

    Đáng lẽ anh sẽ nói với em nhiều điều, nhưng anh sẽ không nói thêm nữa, bởi nếu anh nói thêm, có lẽ chỉ làm cho em buồn thêm. Mà hôm nay là ngày vui của em, năm ngoái anh đã không chúc em rồi, nhưng năm nay anh sẽ chúc.

    Chúc mừng sinh nhật em, một người đã từng là đặc biệt.
  2. XauMaKieu

    XauMaKieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Ngày Tiếc nuối. Buổi tối ngồi nghe 1 đứa mang bầu 5 tháng tâm sự rằng "Thật ra tao tiếc vì đã chia tay anh ấy". Còn bây giờ thì lại đọc được bài viết này.
    Nếu đã là Đặc biệt, tức là có 102. Vậy sao lại để nó trôi qua, để nó vuột mất vậy? Lạ nhỉ?
  3. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em làm gì?
    Em ở đâu?
    Anh không cần biết...
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    I''m so sorry
  5. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng bác à!
    Giờ thì tôn trọng nhau là hay nhất đó!
    Cả 2 cùng tôn trọng nhau...
    Chúc bác hạnh phúc!
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    viết cho anh_ngừoi từng là ngừời đặc biệt của em:
    anh biết không,dạo đó,ngày nào di lên tầng 4 em cũng liếc lại xem có anh ở đó k...len lén thôi vì em xấu hổ...
    bây jờ anh không còn ở đs nh cái thói quen len lén đó vẫn còn trong em..hì..buồn cuòi anh nhỉ
    ngày trc em llúc nào cũng ngồi chờ tin nhăn scủa anh...2đứa chát chit cả đêm....jờ thì...hôm nọ nhận đc tin nhắn của anh,em jật miònh ngã từ trên giừong xuống đất..Lâả bẩm:má ơi..trời sụp hay sao mà ổng nhắn tin cho mình vậy nè
  7. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người không những đã từng mà cả bây h và mãi mãi vần luôn là người đặc biệt của em. Anh không phải là người yêu nhưng anh là người anh, người bạn đặc biệt nhất của em.
    Em biết anh lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho em, đi qua đường anh là người lắm chặt tay em vì sợ em bị xe đâm, đi đến những chỗ đông người anh cũng lắm thật chặt tay em vì sợ em lạc mất . Em sẽ luôn nhớ cái nắm tay ý anh ạ .
    Những lúc em sai, anh luôn bảo em rằng " nhóc này, anh đã bảo em rồi, sao em không nghe anh" lúc đó em cảm nhận được cả sự yêu thương trong câu mắng của anh.
    Em muốn nói là anh trai ơi, em nhớ anh lắm, nhớ anh lắm, anh đi nhanh rồi về với em nhé, lại dẫn em đi ăn kem, lại nắm chặt tay em khi qua đường nhé
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ luôn tham lam, nếu hạnh phúc thì ko sao nhưng không như ý mình là y như rằng nghĩ về người cũ.Chẳng bao giờ là đủ đối với họ cả.
    Ghét nhất điều này ở phụ nữ
  9. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Now you are still special person in my heart.
  10. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Một người đã từng là đặc biệt - một người với những chuyện thật khó lý giải - một người sẽ luôn có 1 ý nghĩa nhất định với tớ ... Luôn mong người đó vui vẻ, hạnh phúc !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này