1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người nằm xuống

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hand_269, 25/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    to Khaanh: Cháu là con gái chú ơi! cháu thíck những cái nhìn trái chiều nên cháu đóng vai người nằm xuống đó chú!
    cháu nghĩ khi người ta chết đi rồi, có thể người ta ko còn biết gì nữa, nhưng cứ giả sử người ta còn tiếp diễn cuộc sống ở thế giới bên kia đi chăng nữa, thì người ta cũng ko thể sống như những ngày vui ở trần gian. vì thế, cái chết nhìn trên phương diện người đã chết sẽ khác hẳn người còn sống, thưa chú!
  2. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    [/size=3]
    Được Khaanh sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 08/12/2006
    Được Khaanh sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 08/12/2006
  3. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Người ở lại Charlie, Huyền sử ca người mang tên Quốc, Anh hùng Trần Thế Vinh, Anh không chết đâu anh ... đều là những bài hát rất hay, có giai điệu xuất sắc, xuất phát từ tấm lòng chân thành của người nhạc sỹ. Tôi nghe đâu có thấy cảm giác bài hát đó bị cưỡng ép phải viết ? Đâu có như khi Nguyễn Văn Trỗi hy sinh thì các báo, các nhà thơ cứ đua nhau mà gọi anh Trôi ơi, Trôi ơi thảm thiết!
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    [/font=Tahoma]
    Được Khaanh sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 08/12/2006
    Được Khaanh sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 08/12/2006
    [/quote]
    thưa chú! như cách chú viết thì có thể hiểu được rằng chú là người công nhận một thế giới bên kia sau khi con người ta chết đi! phải không ạ? nếu như có thế giới bên kia thật, đáng ra con người ta ko nên quá buồn khi chết đi, vì dù sao, đó cũng chỉ như một cuộc ra đi, rồi một thời gian sau họ sẽ vui trở lại thôi!

Chia sẻ trang này