1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cho một người vừa nằm xuống" - chương trình ca nhạc của box nhạc Trịnh đã thành công với tổng số ti

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Em chẳng biết bình luận gì cả, chỉ muốn nói cảm ơn với mọi người thôi. Hôm nay và cả hôm qua nữa, em rất vui, cảm ơn mọi người nhiều lắm

    Đảo điên hoài, ta khát bình yên
    Khát giọng đưa nôi mẹ ru ta ngày nhỏ
    Khát tuổi chăn trâu đuổi cào cào trên cỏ
    Khát trưa hè lặng lẽ ngắm diều trôi
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Oh My God, ttvn bị sao thế này?
    Được nhimnhim81 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 09/08/2003
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bỏ rơi Nhím, anh Tuấn, anh Trung, quay lại quán ngồi nhá. Làm đi tìm mãi, hic....
    Lâu rồi lại mới có được ngày vui!
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao cái chữ ký của tôi hay thế mà sửa mãi cứ bị lỗi, đành từ nay tạm thời ko chữ ký vậy
  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Nguyệt Ca và tất cả các bạn mến. Một đêm nhạc thật tuyệt và đáng nhớ
    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hic xin lỗi cả nhà là hôm nay do tâm thần ( nhầm tinh thần) hưng phấn quá nên luc ra đến cửa cái dep của em nó ứt xoạch một cái hi''hi'' sau vài phút " nhớn nhác" em đành chân đất phóng xe vù cái đi 2km kiếm về một đôi ..tổ ong, không ngờ vì đôi tổ ong chết tiệt ấy mà làm ra cảnh tan bầy se cánh thế này. Thui thì lần sau gặp nhau em xin chịu tội ạ, (ai bẩu đi cái dép hàng mã lại còn tí toáy nhùn nhẩy ). Thực ra lúc về mấy anh em cũng chỉ gặm được sơ sơ dăm ba cặp chân gà, uống một chai bia mới cả một bát cháo mơi cả ..mới cả ...
    Xin lỗi anh Tuấn anh Trung bạn Nhím nhá. Cũng tại sơ ý chưa học thuộc số mobile ấy mờ
    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Không đi được cũng hơi buồn ..Nhưng nghĩ rằng chương trình đã thành công chúc mừng vậy ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy rất vui. Lần đầu gặp một số người, lần đầu nghe họ hát. Mục đích của box cũng đạt được, vậy là thành công rồi!
    Chẳng buồn ngủ gì cả nhưng phải làm một người ngoan ngoãn!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đây là lỗi của TTVN chưa sữa hứa được. Chị nên vào TMG mà đọc, không nên viết ở diễn đàn khác.
    [blue] Chán quá, hôm qua vui thế mà không được đi. Mọi người tường thuật đi chứ???{/blue]
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  10. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chưa khi nào cảm xúc lại nhiều như hôm qua vậy.Rất cảm ơn những ai đã tổ chức 1 chương trình " chất " tới vậy.Cám ơn Nguyệt ca, cafeinvn, kienngochi, chị Nhím,anh tinhcanguoimattri, anh HoangLan, chị Quang , anh pimpim .....nhiều nhiều lắm. Em rất vui và xúc động vô cùng trong không khí của buổi tối hôm qua.
    KLL

Chia sẻ trang này