1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cho một người vừa nằm xuống" - chương trình ca nhạc của box nhạc Trịnh đã thành công với tổng số ti

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 22/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    1. Chương trình bắt đầu lúc 8h kém 5 phút, và kết thúc.. hix, muộn hơn so với dự kiến (khoảng 10 kém vài phút). Sau mấy chục phút hì hụi với 6 cái thùng, Kiên, blue, MuadongHaNoi và nhimnhim81 đã đưa vào cho Nguyệt ca một nắm tiền... Tổng số tiền quyên góp được : 1.700.000 đồng. Số tiền này, sau khi chờ tiền gửi qua đường bưu điện về của một số thành viên, sẽ được chuyển toàn bộ đến gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (tinhtinh). (chứ không chia đôi rồi gửi sang quĩ Tấm Lòng Vàng nữa)
    2. Xin một lần nữa, thay mặt box nhạc Trịnh, cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình tham gia biểu diễn cũng như làm công tác tình nguyện trong chương trình "Cho một người vừa nằm xuống" được tổ chức ngày 8-8-03. Rất mong sẽ còn nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các anh, các chị và các bạn trong nhiều dịp nữa.
    3. Cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 chúng ta sẽ offline một lần nữa. Vấn đề quĩ hiện vẫn khá nan giải. Mong các bạn cố gắng thu xếp để có một buổi offline "hát cho nhau nghe" đúng với tinh thần box nhạc Trịnh.
    4. Các thành viên ở xa muốn đóng góp cho chương trình, xin nhanh chóng gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ : Tạ Đức Nguyên, số 4 ngách 1 ngõ Toàn Thắng, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Hạn chót là ngày 20 tháng 8 năm 2003.

    Có người sinh ra với cái thìa bạc. Nhi sinh ra với cái trâm tết bằng cỏ thi cài sẵn trên đầu. Để ngồi thương nhớ những ngày xa xôi lắm...
  2. kekilua

    kekilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    1 ĐÊM NHẠC TUYỆT VỜI NHƯNG TIẾC LÀ EM PHẢI VỀ SỚM QUÁ!! MÀ SAO BOX MÌNH TOÀN NGƯỜI LỚN THẾ? CHẲNG CÓ AI ĐỂ CHƠI CẢ! TOÀN ANH CHỊ LÀM EM SO PHÁT KHÍP! HỪM! NHƯNG MÀ LẦN SAU CÓ CHƯƠNG TRÌNH GÌ NHẮN SỚM CHO EM NHA! EM SẼ THAM GIA CẢ HAI TAY LUÔN!
    MỌI NGƯỜI THẬT TUYỆT VỜI!
    LÀM NGƯỜI KHÁC HẠNH PHÚC, MÌNH SẼ THẤY HẠNH PHÚC HƠN NHIỀU!
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Muốn ở lại lâu hơn nhưng nhà xa nên phải về sớm. Hoá ra mình gần dừ nhất Box, hihi. Gặp mặt cả bạn đã 5 năm rồi mới nhìn thấy, nghe mọi người hát, đứng ngoài mưa và cảm thấy một chút gì đó, dường như là đêm...
  4. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    1.7 M, wow, chúc mừng. Vật chất vậy là khá hơn lần trước rồi, và tinh thần chắc kỳ này cũng chất hơn, qua lời kể vụn vặt ở đây của những người tham dự. Làm T cũng lây cái không khí cảm động đó.
    Cảm ơn những bạn đã đứng mũi chịu xào làm việc nghĩa này, và cảm ơn những bạn đã tham gia ủng hộ. Box mình im vắng, nhưng nhiều tình cảm.
    Hy vọng là sẽ có người viết bài tường thuật, và post vài cái hình ?
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi
  5. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Yeah, cám ơn về một đêm tuyệt vời. Chỉ hơi tiếc là.. đi một mình chán quá. mí lại 2 bài của Eric, bác nào hát mà hơi nhanh..
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn..
    Nghèn chín chan tưa một mớ bòng!
  6. xabong

    xabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    7h tối, loanh quanh mấy việc xong, phi thẳng ra Thái Thịnh, chợt nhớ là quên địa chỉ quán NT, chậc, ra đấy hỏi chắc ối người biết
    8h tối, hỏi 4-5 người chả có ai biết, có cô bé còn thề với mình là đã sống ở phố Thái Thịnh này 17 năm mà chưa bao giờ nghe đến cái quán như thế...Chuối quá
    8h30, lòng vòng chán rồi quyết định vào quán internet, lên forum xem địa chỉ, TTVNOL server lại bị down. Dùng Google để search "Nhac Tranh", thấy ngay bài của 1 chú cũng giống mình, tìm mãi không ra quán, cám cảnh nên post 1 bài lên mạng.
    9h kém, gọi điện hỏi thằng bạn, nó bảo là loanh quanh đầu phố, hỏi quán Nhạc Tranh ai cũng biết (điêu quá)
    9h30, về đến nhà, bắt đầu xem "Hiệp Khách Hành"
    Trên đây là trích nhật ký của em tối qua, mong các bác lượng thứ cho sự vắng mặt rất chi là banana này

    Xin cảm ơn những tháng năm đã làm anh luôn nhớ về em
  7. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Làm tí ảnh ọt chương trình hôm qua cái nhỉ
    Mở đầu là chú Lân, bài hát "Cho một người vừa nằm xuống"
    Mở màn với bài này quả là sâu lắng. Mình thực ra chỉ định mang máy chụp chơi chơi ai ngờ chẳng ai mang máy cả nên lúc về bị giao trọng trách post ảnh, biết thế đã chụp cẩn thận hơn hehe
    ...Anh nằm xuống
    Anh lại ngồi
    Thấy đau chân
    Anh lại nằm
    rồi nằm mãi
    Không tỉnh dậy
    .........
    Bài hát Nhớ mùa thu hà nội, hình như một bạn nào đó rất cute trên truyền hình hát.
    Một trong những ca khúc ấn tượng nhất của chương trình: "Đoá hoa vô thường" được thể hiện bởi 3 giọng ca cực kì đặc sắc. Nhưng có điều, Nguyệt Ca ơi anh hơi lăn tăn chút là cô bé em cầm mic cho hát có phải bị thong manh không vậy. Anh chợt thấy mắt cô bé đó nhìn xa xăm quá :)...
    It''s a good day to die
    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 09/08/2003
  8. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là khán giả, chật ních, yên ắng, và sâu lắng. PHải nói khán giả hôm qua thật tuyệt vời vì đã thực hiện nghiêm túc điều luật tối qua là: trật tự và.. tự trả tiền nước.
    Với những bạn không đến được Nhạc tranh tối qua với những lý do củ chuối như của xabong, mình nghĩ bạn đã bỏ lỡ những cơ hội không còn có thể tiếc hơn được nữa... Bạn nên về nhà học thuộc bài thơ "Chào 61" của Tố Hữu 100 lần. Rồi khi bạn muốn tìm NT ở đâu thì bạn chỉ cần đọc bài thơ đó lên: "Chào 61 đỉnh cao muôn trượng..." rồi "à, hoá ra nó nằm ở 61 Thái Thinh, tìm mãi..:D"

    Solo violon, Tuấn Anh. Trông cái anh chàng này đến là dễ xuơng. Nếu phê anh có thể kéo một mình mấy tiếng liền. Bạn không thể nào ngấy ngây con gà Tây hơn được nữa khi nghe bài "Một cõi đi về" của Tuấn Anh..
    Kéo một lúc, phê quá anh quên cả người ban diễn cùng mình chưa lên sân khấu, anh Cuồng Phong. Vâng thưa các bạn, đôi bạn tri kỉ tâm đầu ý cực hợp :Cuồng Phong và Tuấn Anh với bài...gì gì đó của Tây, ngoài lề Nhạc Trịnh tí cho thêm phần long trọng.
    Kết thúc chương trình, những người bạn lên nhận quà, trông ai cũng xinh tuơi hết xảy...
    It's a good day to die
  9. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tất cả hát bài: "Chờ nhìn quê hương sáng chói" để kết thuc, trong tiếng vỗ tay và hát của tât cả mọi người. Còn rất nhiều tiết mục khác nữa nhưng do sơ suất không thể chụp hết mong các bạn thông cảm. Hy vọng có thể truyển tải được phần nào không khí của buổi hôm qua.
    Phải nói chương trình hôm qua diễn ra hết sức thành công về mọi mặt...
    It''s a good day to die
    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 09/08/2003
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ảnh phải nói là rất đẹp nếu không muốn nói là cực kì đẹp. Em rất mong anh Tuấn nếu có lòng hảo tâm thì cho em xin cái ảnh để em lưu trong album ảnh của box.

    Có người sinh ra với cái thìa bạc. Nhi sinh ra với cái trâm tết bằng cỏ thi cài sẵn trên đầu. Để ngồi thương nhớ những ngày xa xôi lắm...

Chia sẻ trang này