1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cho một người vừa nằm xuống" - chương trình ca nhạc của box nhạc Trịnh đã thành công với tổng số ti

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 22/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Để Lại Trong Cõi Thiên Thu Hình Dáng Nụ Cười Của Username Tinh Tinh
    [​IMG]
  2. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Thấy tấm ảnh của anh tinhtinh mà muốcn khóc quá đi thôi, vẫn không tin được là như thế...Khuôn mặt rạng rỡ nét cười ,rồi tự hát cho mình nghe trong những ngày chưa xa lắm ...
    KLL
  3. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Anh tinhtinh hay thức khuya ... đến tầm 3h trở đi thì thường chỉ có hai anh em , cảm giác thật cô độc.
    Mọi khi anh lấy status thế nào thì dạo này em cũng lấy như vậy , mong rằng nơi ấy anh cảm thấy ấm lòng được phần nào . Anh đang ở đâu nhỉ ?
    mãi mãi lang lang xa rời thực tại
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Trước cái ngày anh TinhTinh vĩnh viễn rời xa cuộc đời, tôi không có ý niệm gì về anh, ngoài một gương mặt có trong tấm hình "hát nhạc Trịnh ở đền Gióng" Dù vẫn biết anh là một thành viên quen thuộc trong box Trịnh, vẫn thường offline, vẫn thường lắng nghe say mê mỗi khi có chương trình hát Trịnh ở Nhạc Tranh........................
    Rồi một ngày, nói chuyện với người bạn ở SG, được nghe kể câu chuyện đáng tiếc xẩy ra trong kì nghỉ của công ty tại Lăng Cô. Đâu ngờ được, chính là người mình vừa thấy trong ảnh offline box Trịnh mà có ai đó đã đùa rằng giống người mẫu trên bãi biển......................
    Tìm vào 7X, đọc tin buồn, để thấy nụ cười lạ lùng của anh...........
    Đêm mọi người hát "Cho một người vừa nằm xuống" có ai khóc không? Bạn SG hỏi vậy! Có không nhỉ những bạn bè box Trịnh yêu mến? Khi đêm biểu diễn đó có "Đóa hoa vô thường" được ba cô gái hòa ca tặng người đã đi vào cõi vô thường? Khi giữa sân khấu nhỏ lung linh ánh nến vàng có màu áo dài trắng sáng tinh khiết, trang trọng riêng dành cho lễ tưởng niệm người đã đi xa lúc vừa được gọi là người trưởng thành?.......................
    Không nhiều, nhưng là tấm lòng của tất cả mọi người, từ những góp sức nhỏ nhất. Phải không NC, Blue, Gari, MuaDongHaNoi, nhimnhim81...?
    Cảm ơn vì đã để TN có cơ hội góp một phần cho chương trình Để được tự hào là speaker của box Nhạc Trịnh (dù chưa xứng đáng lắm )
    Cảm ơn cả bức tranh vẽ Trịnh đẹp đến ngạc nhiên nữa. Ai vẽ thế nhỉ? Cảm ơn người đại diện cho box rồi, bi giờ cảm ơn người vẽ thì ai sẽ ra nhận đây?

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ảnh đẹp thật! Hơi ghen tị Lần sau phải đăng ký hát mới được...
  6. modbk

    modbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    xin mọi người hãy để cho anh yên nghỉ. .
    Tôi không phải là người yêu nhạc Trịnh, đó là thứ nhạc làm con người cảm thấy buồn chán, mà quan niệm của tôi là sống là để mang đến niềm vui cho người khác chứ không phải ủ ê sầu thảm .
    Số tiền quyên góp đến thời điểm này :
    FSoft : 27 m
    FPT : ?
    7X : > 1 m
    NT : 1,7 m
    Bảo hiểm : ?
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua Nguyệt Ca đã nhận được 300.000 đ từ ba người bạn của CLB những người yêu nhạc Trịnh (xin được phép giấu tên).
    Vậy là số tiền quyên góp đã lên đến tròn 2.000.000 Đ. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến gia đình anh tinhtinh sau ngày 20-8.
    Xin được thắp một nén nhang, xin linh hồn anh yên nghỉ. Nơi đây những người bạn vẫn luôn nhớ đến anh....

    Có người sinh ra với cái thìa bạc. Nhi sinh ra với cái trâm tết bằng cỏ thi cài sẵn trên đầu. Để ngồi thương nhớ những ngày xa xôi lắm...
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    tôi không phải là 1 thành viên cuaBox Nhạc trịnh ,cũng chư biết mặt anh tinhtinh,nhưng thực sự,tôi thấy mình phải cảm ơn các bạn đã cho tôi được hát trong một không khí tuyệt vời như ngày hôm ấy!!!đó là một trong những buổi diễn hay nhất mà tôi được xem....cũng như được tham gia!
    tôi thích cách mà các bạn hat,hát say mê,hát bằng cả tấm lòng,hát bằng tình cảm chân thành nhất,hát không cần kỹ thuật,không cần chuyên nghiệp...không cần trau chuốt
    và cả người nghe cũng thế,yên lặng,say mê.....
    hy vọng anh tinh tinh sẽ yên giấc ở nơi xa xôi,và hy vọng anh có thể nghe được tiếng lòng mà bạn bè gửi đến anh!!
    cảm ơn tất cả!!!
    [size4]
    Tu do muon nam[/size=4]
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    10 - 8 này là 100 ngày ngày mất anh Tinh tinh đấy, ai có thời gian thì hãy đến thắp cho anh nén hương. Thời gian : 9h sáng CN.
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là Nguyet-ca nhận được thông báo này quá muộn, nên không thể đến đúng ngày được.
    Box nhạc Trịnh chúng ta sẽ tổ chức một buổi đến thắp hương cho anh. Mọi người đồng ý không ạ ? Xin mọi người cho ý kiến với !
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...

Chia sẻ trang này