1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cho một người vừa nằm xuống" - chương trình ca nhạc của box nhạc Trịnh đã thành công với tổng số ti

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 22/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hơn 3 tháng đã trôi qua kể từ ngày anh mất đi, lần thứ 2 đến nhà anh, cảnh vật thay đổi nhiều . 3 tháng trước, căn nhà còn đang dang dở bề bộn những vôi vữa cát sỏi, vườn tược xơ xác, mẹ anh tiếp chúng tôi trong căn nhà của một người hàng xóm, giờ đây căn nhà của gia đình đã xây xong, một ngôi nhà 3 tầng , tường quét ve mới cong, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, hầu như mọi thứ đều mới cả, vẫn bức ảnh đấy của anh, tươi cười nhìn mọi người , nhiều lúc nghĩ anh chịu nhiều khó khăn đau khổ thế vấn vượt qua được ngẫm lại mình cũng thấy xấu hổ. Đúng thế, anh ra đi là một cú sốc lớn đối với gia đình nhưng dù thế nào vẫn phải sống và đứng vững. Cái Oanh, em gái lớn của anh, năm rồi thi đại học, đỗ rồi, Bách Khoa, khoa Toán Tin, nằm ngoài sức tưởng tượng . Sáng đạp xe đi học, trưa ở lại ăn cơm, chiều lên thư viện ngồi, tối mới về nhà. Bác nào lên thư viện BK có thể thấy cô bé, rất giống mẹ.
    Em rất thích cách sống của bác Tinh tinh và khâm phục nghị lực của gia đình anh, đặc biệt là em Oanh . Em muốn tặng Oanh một số sách Tin học, hiện đã có một số quyển : Visual Basic, C++. Các bác có thể đóng góp thêm ko ? Assembly <-- dân Toán Tin chắc cần dùng cái này nhiều , Pascal, ASP, Java ..
    Có thể tháng sau sẽ đến nhà anh lần 3 ..

Chia sẻ trang này