1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi siro-ngot-ngao, 04/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cho một người...........

    Thời gian trôi nhanh thật không biết là giờ này đây anh đang làm gì nhỉ?Có nhớ đến em không?Em cũng chẳng làm được như lời anh dặn là nhớ đến anh ít thôi.Thực sự lúc này đây em nghĩ đến anh nhiều lắm vậy có phải là nhớ không anh?Mấy hôm nay đọc lại những gì anh viết cho em em lại nghĩ lại cảm giác hạnh phúc đó hay thật rồi lần đầu tiên em ấp úng nói mãi chẳng thành câu.Mới như hôm qua thôi vậy mag giờ tất cả đã quá xa rồi.Em phải tập làm quen sống những ngày không có anh ở bên.Chẳng biết đến bao giờ thì em mới quên được anh nhỉ?Mình như vậy em vẫn muốn biết anh có thực sự thoải mái không?Anh có vui không anh?Chắc là có rồi thôi cũng không sao như vậy em giải thoát cho anh đấy.Nói vậy nhưng là thật khó em vẫn luôn phải làm anh bận tâm.Làm một người bạn một người anh trai anh nói vậy em cũng muốn như vậy lắm nhưng thực sự khó quá anh ơi có lẽ em cần thời gian để tập làm quen với vai trò mới một người bạn bên anh.Cứ nghĩ đến một ngày nào đó đi bên cạnh anh và em là một người khác là em lại không thể chịu nổi.Anh bảo em đừng khóc thôi anh hãy cứ để cho em như vậy như có câu thơ"Em không khóc đâu anh đấy là nụ cười tan ra đấy chứ".Em cười đấy anh hãy cứ để như vậy nha anh.Bây giờ em sẽ tập dần những thói quen mới sẽ thưa dần những tin nhắn hỏi thăm đến anh mặc dù em biết những tin nhắn của em gửi cho anh chẳng bao giờ có hồi âm lại cả mà có trả lời thì cũng thật là gượng ép.Em không trách và em sẽ cố gắng để anh không phải bận tâm một con bé ngốc làm gì nữa.Anh hãy làm những gì anh muốn và em sẽ lại là em của những ngày không anh.......

Chia sẻ trang này