1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cucvangcuoithu, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Xa mùa.
    Hạ về giữa phố chẳng nón che
    Ve kêu rát họng nấp sau hè
    Tạm biệt một mùa ta đi nhé
    Qua cầu chia tay bao mùa me.
    Ta đã đi qua bao mùa thương
    Lấy tiếng Phượng thắp từng chùm nhung nhớ
    Lấy tiếng ve thắp bên bồi bên lở
    Thêm một mùa biết về đâu sông ơi!
    Lấy mùa hạ đấnh dấu thêm mùa xuân
    Lấy lá me khắc thêm dòng tuổi tác
    Ta đơn côi bên từng mùa xuân hạ
    Giật mình nhìn nắng đã ở sau lưng.

  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Mùa hè ơi!
    Kêu giùm tôi một tiếng ve
    Tan trong gió chút bâng khuâng thoáng nhớ!
    Câu quan họ người ơi, người ở
    Nấp đâu đây trong một tiếng ve gầy.
    Cháy giùm tôi màu Phượng Vỹ trên cây
    Cho tôi lòng ai đừng nguội tắt
    Khi ra đi xin đừng rơi nước mắt
    Để trở về hãy khóc giữa tay nhau
    Có phải mùa hè cũng nén những cơn đau
    Trong bầu trời oi ả
    Nhường tươi mát cho mùa thu tất cả
    Mùa hè chỉ giữ lại cho mình những ngọn gió hanh khô
    Lặng lẽ chiều nay là lặng lẽ mùa hè
    Sân trường vắng và lòng tôi cũng vắng
    Chút tình tôi thầm lặng
    Hát thành lời ve kêu.
    Xin mùa hè gìn giữ chút tình yêu
    Sau năm tháng tôi sẽ về tìm lại
    Khi ấy em có là cô ấy
    Thắp cho tôi ngọn lửa của riêng em.
    ST

  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Dấu hỏi?
    Anh ra đi trong cơn lốc lòng em
    Ban mai trắng vỡ muôn ngàn hạt bụi
    Chỉ để lại nơi tay chùn dấu hỏi
    Có một thời sơ ý em bỏ quên.
    Con dấu nào bay lạc khỏi hồn em
    Sao không tới khi tình em vừa tới
    Em đã sợ với anh không trọn vẹn
    Nên ghép hoài đôi dấu hỏi thành tim.
    Xoá nghi ngờ bằng những trái tim xinh
    Hoài nghi anh em như người mắc lỗi
    Em đã sợ với em anh lùa dối
    Nên tự dối mình bằng dấu hỏi ghép đôi
    Khi biết rằng anh đã đổi thay
    Em tìm nửa trái tim kia bỏ dở
    Dấu hỏi lẻ loi đứng trong màu tim vỡ
    Như âm thầm nhắc nhở chuyện tình yêu

  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Có lời nguyện bay lên từ một thánh đường riêng, chạm vào thời gian, chạm vào không gian chợt trở thành bão giông, chợt thành tiếng thở dài. Và có một cơm mưa cứ dai dẳng giữa đời nhau, dẫu đã xa rồi ....
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Anh đã đi xa khuất nẻo phía chân trời
    Để cuộc hành trình mình tôi đơn độc
    Anh đã đi rồi từng đêm tôi khóc
    Đọc lại thư xưa, êm dịu hoá phũ phàng.
    Ngày yêu anh năm tháng cứ lang thang
    Bao mong nhớ mấy lần về ngắn ngủi
    Rồi những chiều mưa tôi ngắm nhìn dốc núi
    Dấu chân anh giờ, rêu đã rắc lưa thưa ...
    Anh ra đi năm tháng cũng thay mùa
    Vàng lá rụng thay những lời từ biệt
    ôi nhìn theo anh cánh chim trời xa miết
    Ước một lần ấm lại giữa mùa đông .....
    Anh có biết mùa nào trăng trong suốt không???
    Tháng 5.

  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    EM cũng biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con , em yếu đuối
    Anh vẫn là người lớn bao dung.
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em.
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    "Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi"
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường.
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói lời yêu thương
    Ai cũng có những giây phút yếu lòng như thế
    "Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng giây phút dối lừa...."

  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Có thể mùa xuân lỗi hẹn
    Về bên bến đợi mùa hè
    Em ngày xưa thì con gái
    Lục bình tím kín lòng ghe.
    Anh qua một thời như thế
    Thả lá trôi sông hẹn hò
    Sông đem trở mình chảy ngược
    Bộn bề bao lỗi âu lo
    Xuân về bên khung cửa nhỏ
    Hong khô những chiếc lá vàng
    Vô tình đau trên vai cỏ
    Dịu dàng ra phố em mang
    Anh gom một trời đầy nắng
    Sang xuân lá hát thì thầm
    Gửi em một thời tình tự
    Xuôi dòng theo những tháng năm.
    Gửi em mùa xuân.

  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Giá có một lần anh cho em chọn lựa
    Giữa anh và bao nỗi đam mê
    Em sẽ chọn anh và cơn mưa ngày cũ
    Níu áo em ướt cả lối về.
    **** vàng bay hoa dại trắng triền đê
    Thương mến lắm để dại khờ quá đỗi
    Em đa mang mà trái tim nông nổi
    Nên ăm ắp nhớ thương,
    nên vời vợi mong chờ.
    Buổi chiều nay ai hát khúc hò ơ
    Ai giăng lưới cho tình em mắc cạn
    Uống cho say, cho dịu đi cơn khát
    Cho quên cả cuộc tình ... tựa như bong bóng trong mưa.

  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chiều hành lang mưa trùm quán lá
    Cánh nghiêng nghiêng con cò trắng rời đồng
    Tiếng cúm núm thân u từng chân rạ
    Mênh mông rồi lại thêm nữa mênh mông.
    Dăm quán cóc liêu xiêu trên đường vắng
    Giớ vi vu bụi lấm gót bộ hành
    Bà lão ngồi quạt than trong im lặng
    Níu chân người hương bắp nướng vây quanh
    Vài cô cậu học trò tan lớp muộn
    Đuổi nhau trên biếc cỏ rạng môi cười
    Những bông điệp vàng lưa thưa rụng xuống
    Ngoại ô chiều mây xám ngẩn ngơ trôi.

  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chiếc lá nào rơi xuống
    Đậu trên ghế em ngồi
    Biết mùa thu đã tới
    Qua tháng hè rong chơi.
    Anh, nơi nào xa lắm
    Trời xanh anh có nhìn
    Trong lòng có tiếng vọng
    Thoáng mơ hồ xa xăm.
    Em ngồi đay một nửa
    Thèm bóng hình chở che
    Em ngồi đây _ một nửa
    Đợi bước chân đi về.
    Anh xa xôi _ một nửa
    Chẳng ai hát cho nghe
    Anh xa xôi _ một nửa
    Chiều chẳng ai vỗ về.
    Phố mùa này rộng lắm
    Em chờ mãi đến giờ
    Mùa , nếu mà đồng vọng
    Ai như em ngóng chờ.

Chia sẻ trang này