1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cucvangcuoithu, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạ, đúng rồi. Đây là bài " Cây Tam Cúc", của nhà thơ Hoàng Cầm!
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2

    Được cucvangcuoithu sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 26/07/2008
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Không còn hứng thú làm thơ nữa, chỉ chép lại thôi,đọc bài này lại nhớ tới bài lá diêu bông. Ngày xưa làm 1 bài đối lại với bài lá diêu bông hay lắm nhưng do lâu không viết lại nên tiếc là giờ quên mất rồi. webside anhvaem đóng cửa nên những bài thơ đăng trong đó cũng mất luôn.
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Bác nì hay nhỉ? Thơ làm ra cũng phải có hồn chứ.Căn bản bây giờ bận bịu cơm áo gạo tiền con con cái cái rồi cũng chẳng có mấy thời gian lãng mạn mơ mộng nữa. Khép nó lại cho nước nó trong :D
    Riêng bác em tặng bác này:
    Giọt nước mắt mặn đắng
    Lặng lẽ rơi trong đêm
    Một mình em một bóng
    Lệ ướt cay môi mềm.
    Mùa yêu thương đã hết
    Sao còn thoảng qua đây
    Hoa tàn theo khói nhạt
    Một nắm xương hao gầy.
    Anh có bao giờ nhớ
    Cái ngày mình bên nhau
    Ái ân xưa một thủa
    Tàn phai theo tháng ngày
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To: Chị, Giọt mưa của chị quả là buồn lắm. Mà, sao có thể...buồn đến thế hả chị.
    Có đôi lúc, nhìn mưa, Hnhu cũng buồn. Nhưng chỉ là buồn...vô cớ thôi. Buồn như chị, chắc Hnhu hổng dám quá. Hnhu tặng chị bài này, sẽ đem để vào nhà chị, mong chia bớt nỗi buồn cùng chị.
    GIỌT MƯA NGÀY THU.
    Tí tách giọt mưa ngày thu
    Ngày chi mờ mịt mây mù
    Mở con mắt nhìn ti hí
    Mơ màng tiếng nhẹ mưa ru.
    Vươn vai ngáp dài ngái ngủ
    Mưa chi mưa mãi mưa hoài
    Ngủ miệt mài mà chưa đủ
    Nên trời còn cứ mưa dai.
    Tròn tròn là hạt mưa mai
    Rơi cho đầu ngày dịu mát.
    Xiên xiên mưa chiều da diết
    Cho chân rong ruổi đường dài.
    Mưa nhẹ nhàng giăng mắt ai
    Giọt thủy tinh lăn trong vắt
    Mưa gieo cung đàn réo rắt
    Đủ gieo khoảng lặng tim người.
    Dù sao cũng cảm ơn trời
    Cứ tuôn mưa tràn đi nhá
    Hứng hạt mưa tròn trên má
    Rửa vèo , xua cơn buồn đi.
    (18/8/08)

    Tặng chị nhá. Để mưa của Hnhu rửa sạch nỗi buồn nơi chị.
    Cứ đến chơi với Hnhu, chị không phải buồn nữa đâu!
    15 gio72:
    Mưa mãi không ngừng. Có lẽ tại bài thơ mưa của chị. Đền chị đó, đi chơi hổng được. Ngồi suốt mấy tiếng đọc thơ của chị. Thơ hay quá. Mà sao buồn quá. Có lẽ Hnhu không hiểu chị, nhưng cũng bị...buồn lây. Nghe nghi ngại...Hổng lẽ, cuộc sống là...như thế!?
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 18/08/2008
  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Bất chợt nhớ đến người xưa trái tim dường như thắt lại, tê tái, nhớ nhung.
    Gió Cuốn Đi.
    Thà làm con gió cuốn đi
    Còn hơn giữ mãi , tình si nhớ người
    Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui
    Thả theo gió cuốn chôn vùi hư không !
    Đêm đêm mõi mắt chờ mong
    Nhớ người tình bạc , mà lòng quặn đau
    Lệ nào mình khóc cho nhau
    Giọt nào em giử Tình sầu dỡ dang
    Duyên xưa nay đã lỡ làng
    Người xưa giờ cũng , sang ngang mất rồi
    Còn gì ở lại trong tôi
    Còn chăng kỷ niệm , một thời yêu thương
    Ôi ! Tình sao mãi vấn vương
    Mượn cơn gió cuốn đii đường tình yêu...
    Cho lòng đừng thấy cô liêu
    Để tim đừng vướng lụy nhiều đắng cay..
    Đêm nay cạn chén tình say
    Rồi mai Ta lại đón ngày vui tươi ...!!!

  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Viết Cho Anh ...

    viết cho anh lời thơ buồn nhung nhớ
    đêm từng đêm trăn trở ngủ không yên
    nghe mưa rơi ..rỉ rả ở bên thềm
    niềm thổn thức ..nhớ người rưng rưng lệ
    viết cho anh trong đêm dài lặng lẽ
    gió rì rào lay đọng dưới hàng cây
    niềm cô đơn khao khát một vòng tay
    giòng thương nhớ quay cuồng trong giông bão
    viết cho anh ..dưới ánh đèn mờ ảo
    một nỗi niềm thầm kín gởi trao ai
    nét bút nghiêng , lời yêu thương trãi dài
    mực tim tím pha thêm mầu sắc nhớ
    viết cho anh ...đêm nghẹn ngào nức nỡ
    từng giọt sầu loang nhỏ thấm vào tim
    ngỡ tình yêu .. như một áng mây đen
    bao giăng phủ ngập hồn em sâu thẳm
    viết cho anh , đêm thời gian thật chậm
    giòng thơ buồn.. bao dấu chấm ngổn ngang
    nghe mưa rơi ... suối mắt lệ dâng tràn
    vào tim nhỏ ..thấm giọt tương tư nhớ .. ./.

    Khang Nhi
    Được cucvangcuoithu sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 23/08/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [purple]VIẾT CHO ANH
    Viết cho anh, biết viết gì
    Câu thơ một nửa, tình si một thời
    Ngổn ngang câu chữ rối bời
    Anh đi bỏ lại khoảng trời thơ đau.
    Nỡ nào làm rối lòng nhau...
    (23/8/9)[/b]
    Lần nào đọc thơ chị, Hnhu cũng bị lây...buồn!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 23/08/2008
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn những lời thơ của Hương Nhu!
    Dĩ vãng thì cũng qua rồi
    Nhưng khi nghĩ đến lòng đau lại buồn
    Lặng ngồi nhìn hạt mưa tuôn
    Hỏi người , người có khi nào nhớ ta?
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    DĨ VÃNG.
    Dĩ vãng vốn là gì
    Dĩ vãng có rời đi?
    Dĩ vãng nào còn mãi
    Dĩ vãng nào em ghi.
    Dĩ vãng một cuộc tình
    Dĩ vãng một tâm linh
    Em trốn vào dĩ vãng
    Quên đi mất chính mình.
    (27/8/08)
    Mà thôi, ngủ yên đi dĩ vãng!

Chia sẻ trang này