1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cucvangcuoithu, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2


    Bỏ trăng gió lại cho đời
    Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
    Bỏ người yêu , bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời.
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con

  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Bất chợt??
    Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi
    Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
    Cónhững thứ mà mình không thể quên
    Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại
    Có những thứ qua đi, có những điều trở thành mãi mãi
    Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra
    Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
    Có những thứ nhạt nhoà trong kí ức
    Có những thứ tưởng chừng như rất thực
    Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
    Có những lúc chợt một mình vu vơ
    Mọi thứ bỗng như trở về? bất chợt??

    Được cucvangcuoithu sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 30/08/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    XUỐNG PHỐ CÙNG ANH
    Con đường chiều lá đổ
    Gió vô tình ngang qua
    Em cùng anh xuống phố
    Ngọt ngào khúc tình ca.
    Bên anh chiều dài mãi
    Bóng quyện bóng một đôi
    Thương cánh chim phiêu lãng
    Còn vất vưỡng đơn côi.
    Đi về đâu hỡi gió
    Đi về đâu hỡi chim...
    Để em mãi đi tìm
    Tháng ngày cùng anh _ phố!
    (31/8/08)
    (Spam chị)

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 31/08/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị có bài này hay ghê! Rảnh sẽ spam. Giờ đi ngủ, tới giờ ngủ gùi. Tám giờ tối!
    LỤC BÁT CÓ CHỒNG.
    Có chồng rồi cũng như...không
    Một mai tay bế, tay bồng, ...âu lo.
    Còn đâu cái thuở học trò
    Vô tư chòng ghẹo, đong đo...trai đời
    Còn đâu cái thuở ...trời ơi
    Trộm hoa, chọc chó rồi cười ha ha
    Còn đâu cái thuở la cà
    Sáng du Bình Chánh chiều ra Thới Bình.
    Còn đâu cái thuở " lình xình "
    Trưa trờ trưa trật còn "ình " say sưa
    Còn đâu cái thuở sớm trưa
    Nắng chang chang, đội. Mưa mênh mang, dầm...
    Còn đâu cái thuở hâm hâm
    Dưng thương, dưng nhớ bỏ nằm biếng ăn.
    Còn đâu cái thuở lăn tăn
    Làm thơ chép nhạc gửi thầm người dưng...
    Có chồng. Nghe chẳng dám mừng
    Xem ra ế ẩm cũng đừng lo chi
    Một mai xanh cỏ rì rì
    Phiêu du nước Nhược có gì phải mang!
    ( 7/9/08 )


    Hì, vậy đó chị ha.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 07/09/2008
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chị có bài này hay ghê! Rảnh sẽ spam. Giờ đi ngủ, tới giờ ngủ gùi. Tám giờ tối!
    LỤC BÁT CÓ CHỒNG.
    Có chồng rồi cũng như...không
    Một mai tay bế, tay bồng, ...âu lo.
    Còn đâu cái thuở học trò
    Vô tư chòng ghẹo, đong đo...trai đời
    Còn đâu cái thuở ...trời ơi
    Trộm hoa, chọc chó rồi cười ha ha
    Còn đâu cái thuở la cà
    Sáng du Bình Chánh chiều ra Thới Bình.
    Còn đâu cái thuở " lình xình "
    Trưa trờ trưa trật còn "ình " say sưa
    Còn đâu cái thuở sớm trưa
    Nắng chang chang, đội. Mưa mênh mang, dầm...
    Còn đâu cái thuở hâm hâm
    Dưng thương, dưng nhớ bỏ nằm biếng ăn.
    Còn đâu cái thuở lăn tăn
    Làm thơ chép nhạc gửi thầm người dưng...
    Có chồng. Nghe chẳng dám mừng
    Xem ra ế ẩm cũng đừng lo chi
    Một mai xanh cỏ rì rì
    Phiêu du nước Nhược có gì phải mang!
    ( 7/9/08 )


    Hì, vậy đó chị ha.
    [/quote]
    Em giỏi thật!
    Dám chế chị heng?
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Em giỏi thật!
    Dám chế chị heng?
    [/quote] Dạ, không. Hnhu không có. Là tại...thơ nó tự vậy mà. Hnhu vô can. Chị vui chưa?
    Tặng chị nè :
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Ô CỬA TUỔI HAI MƯƠI.
    Một ngày tươi vui
    Em mở tung cánh cửa bình minh buổi sớm
    Ngoài vườn mơ
    Hai mươi đóa hoa tên Đợi Chờ
    Gọi mời Em...
    Có điều gì như thể thôi miên
    Muốn bước tới
    Lại ngập ngừng...không dám.
    Ô cửa hai mươi vội vàng khép lại
    Khi gót chân em dời qua
    Có chút gì, như thể xót xa
    Như tiếc nuối
    Như lỡ lầm đánh mất...
    Một điều gì đó rất thật
    Rất linh thiêng
    Cùng rất mơ hồ.
    Em bấu tay vào cánh cửa thời gian
    Gõ thống thiết
    Xin mở lại
    Ô cửa hai mươi tuổi
    Chỉ một lần thôi
    Bởi còn quên trong một lần rong ruỗi
    Đánh rơi ngôi sao vừa hái tuốt đỉnh trời...
    Nỡ đành sao, ô cửa hai mươi ơi
    Im ỉm đóng, không một lời lên tiếng
    Không về được nữa rồi ngày xưa xa vắng
    Hướng mắt nhìn về, ô cửa, mãi hai mươi.
    (8/9/08).

    Đóng mãi đi nhá, ô cửa tuổi hai mươi. Thèm gặp lắm, ngững ngày xa xôi ấy. Có ai giống như Em không vậy. Dẫu xa rồi cứ hoài nhớ khôn thôi.
  8. nhulahomqua

    nhulahomqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi !!!
    Hai mươi tôi trôi qua nhè nhẹ
    Thật khẽ khàng ủ mộng giấc yêu
    Êm đềm thay khung của nhỏ ánh chiều
    Lối cũ về con đường xào xạc lá
    Hai mươi tôi trong lòng thật lạ
    Xốn xang ánh nhìn, nụ cười, suối tóc .. ai
    Hai mươi tôi ý nghĩ mãi trôi hoài
    Miền mênh mông ký ức về ấp ủ
    Hai mươi tôi nỗi niềm nào xa cũ
    Không đớn đau ngăn cách buồn li
    Hai mươi tôi ... nỗi nhớ mùa thi
    Xao xuyến lắm suối tóc dài áo trắng
    Hai mươi tôi chuồn chuồn theo nắng
    Tháng sáu mưa về tiếng sấm đêm
    Hai mưa tôi giấc ngủ gật ... êm đềm
    Một miền nhớ du dương huyền ảo
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THÁNG TÁM.
    Bưởi đánh đu đầu cành tròn như trăng rằm tháng tám.
    Nắng hanh vàng ửng đỏ cả bờ môi.
    Câu thơ nữa mùa ngọt lịm chén chè trôi nước.
    Trung thu ngỡ ngàng,... nhiều lắm cúc vàng ôi.
    Mùa vừa tiễn chân hạn bà Chằng đỏng đảnh
    Mưa chạy đồng trắng dã, lũ mênh mang
    Sen kết hạt gương đầy đầm xanh thẫm
    Chẳng lá vàng, tháng tám, cũng thu sang.
    Thu chiều nay gieo nỗi nhớ mênh mang
    Nhớ gì thế, lắc đầu, thu không biết
    Thôi thế nhé, hè ơi, xin tiễn biệt
    Hẹn mùa sau gặp lại khắc giao mùa.
    (15/9/08)
    Chị ơi, cùng Hnhu tiễn hè há.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 15/09/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Không có mưa để khóc
    Không có ai dỗ dành
    Không có gì...không có
    Không có anh. Sao đành!?
    Không có ngày để nhớ
    Không có đêm để buồn
    Không còn tình để đếm
    Giọt thời gian buông buông.
    Spammer vừa ghé nhà, đọc thơ chị.

Chia sẻ trang này