1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho một nửa em còn tìm kiếm.....hãy làm quen nghiêm túc nhé !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rainingblood, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    cho một nửa em còn tìm kiếm.....hãy làm quen nghiêm túc nhé !

    nếu "một nửa " em đang tìm đọc được thông điệp này ,hãy mail cho em ở rottingspirit@yahoo.com nhé
    có thể em cũng là cô gái anh đang mong đợi ,nếu anh thích một cô nàng ngoại hình cũng không đến nỗi nào , sinh năm 83 ,cung scorpio :D và tính cách cũng mạnh mẽ quyết đoán như thế ,hài hước nữa chứ .Và nếu anh mong người con gái sẽ gắn bó cùng anh lãng mạn ,giỏi văn ,đọc nhiều (hoặc...rất nhiều ) sách thì cũng là em :D nhưng chả mấy khi dịu dàng đâu nhé .
    Anh muốn làm quen với một cô nàng sở hữu biệt danh "bách khoa toàn thư " ,biết nhiều ,và thích nghiên cứu những thứ lạ lùng ,có khi là hơi quái dị :D ?
    Độc lập ,bản lĩnh ,sâu sắc ,cá tính và biết sống cận nhân tình , biết cư xử hợp tình hợp lí và đúng nơi ,đúng lúc ,có thể gọi là tinh tế ,anh có nghĩ đến một người như thế chăng ?Em đấy !
    Nếu anh yêu rock điên cuồng ,hãy nghĩ đến một người chia sẻ tuyệt vời nhất mà anh có thể tìm được :Mod của box rock ở 1 site và mod của box heavy/speed/thrash metal ở 1 rocksite khác đang muốn là partner để cùng "raise the extreme metal spirit " cùng anh .
    Và anh là người em đang mong đợi ,nếu anh hơn em khoảng 4-8 tuổi ,bản lĩnh ,sắc sảo ,vị tha và nhân hậu. Em không đòi hỏi thuỷ chung vì em biết nếu anh nhận ra em chính là "a half " anh vẫn tìm kiếm thì anh sẽ chẳng việc gì thay thế em bằng 1 ai khác nữa. Em cũng không đòi hỏi 1 chuẩn mực nào về ngoại hình ,công việc hay thu nhập ,gia cảnh.... gì của anh cả . Một mong muốn lớn nhất của em ,là anh cũng là một người hiểu biết rộng , yêu sách và yêu nhạc (nhưng muh sở thích âm nhạc của em hơi trái khoáy , hi hi),tuyệt vời biết bao nếu anh cùng em bàn luận về 1 quyển sách hay hoặc 1 vấn đề thời sự ,rồi lại có thể cùng em ngồi piano bar nghe classic ,country ,nhạc tiền chiến mà vẫn không điên đầu lúc bên cạnh em trong những rockshow hay không ngán ngẩm khi thấy em mở death ,black ,thrash và...gật lắc ì xèo :D
    thế nhé ,hãy mail cho em ở rottingspirit@yahoo.com ,hoặc add Y!M của em :rottingspirit nếu anh là người em tìm kiếm , và muốn làm quen với em 1 cách nghiêm túc
    Hail !
  2. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ơ, Cô gái này không khác gì tổng đài 1080 nhỉ. Tiêu chuẩn tưởng chừng đơn giản mà không phải thế. Để chịu đựng được metal hay heavy qua là một nghị lực phi thường nếu không có sự say mê. A có thể làm được tất cả những gì E cần trừ rock. Thế mới chán!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày nào đó, em cảm thấy mình có chút nào đó hướng tới một từ... lesbian, hãy để cho chị được viết mail cho em nhé!
    Chẹp... giá mà mình là con trai...
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cún đờ cờ có khác. Hic
    Bài tự giới thiệu cũng khá ấn tượng đấy chứ add nick vào phát
  5. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tặng "một nửa em vẫn còn tìm kiếm " một bài cảm nhận về 1 bản rock ballad em thích nhé .
    những giấc mơ đến rồi đi ,đôi khi cũng trở lại vào 1 lúc nào đó.Người con trai trong giấc mơ quay lại nhiều lần ,lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt đêm trong suốt .Khi bóng đêm choàng đôi tay êm ái qua vai tôi ,có lẽ tôi đã thì thầm điều gì đó ,hoặc chẳng gì cả ,vì tôi tin người ấy cảm nhận được tất cả những gì tôi nghĩ.Và trong những giấc mơ của tôi ,có khi người ấy ngắm tôi ngủ say một cách trìu mến
    I could stay awake just to hear you breathing
    anh vẫn hằng thao thức chỉ để lắng nghe từng hơi thở của em
    Watch you smile while you are sleeping
    ngắm em mỉm cười khi em đang say ngủ
    While you''re far away dreaming
    lúc em đã chìm sâu vào cõi mộng
    I could spend my life in this sweet surrender
    cả cuộc đời anh chỉ mong sẽ trôi qua trong sự quy phục ngọt ngào này
    I could stay lost in this moment forever
    giá như anh có thể giữ lại thời gian ,để lạc lối trong phút giây này vĩnh viễn
    Where every moment spent with you is a moment I treasure
    khi từng khoảnh khắc bên em là từng khoảnh khắc anh trân trọng giữ gìn
    chả hiểu điều gì làm cái giọng chua như giấm của S.Tyler lại trở nên ngọt ngào tha thiết đến thế ,hay là tình yêu vốn muôn thuở đã vậy ,luôn lãng mạn và tràn đầy những niềm vui dù giản dị nhưng thật ngọt ngào trong trẻo .Được bên nhau cũng đã là 1 món quà của thời gian
    Don''t want to close my eyes
    I don''t want to fall asleep
    Cause I''d miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    anh không muốn nhắm mắt lại nữa ,anh không muốn ngủ trong lúc này vì anh luôn nhớ em ,người yêu dấu ơi ,và anh chẳng muốn mình bỏ lỡ 1 điều gì dù rất nhỏ chăng nữa
    giấc mơ dẫu đẹp đến đâu cũng sẽ không thể nào so với thực tại ,nhất là khi anh và em còn được bên nhau.
    Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I''d still miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    ngay cả khi anh mơ về em ,giấc mơ ngọt ngào nhất trong đời ,vẫn còn trong anh nỗi nhớ về em thiết tha mãnh liệt ,và mỗi khi bên em anh không muốn mình để một điều gì trôi mất với thời gian ......
    Trong giấc ngủ của tôi cùng bao nhiêu mộng mị ,có đôi khi thấp thoáng hình ảnh một ai đó luôn dõi theo tôi ,luôn bên tôi và vui buồn theo những cảm xúc của tôi ,ngay cả khi những cảm xúc ấy chỉ là trong 1 cơn mơ thoáng qua rồi tan biến
    Lying close to you feeling your heart beating
    And I''m wondering what you''re dreaming
    Wondering if it''s me you''re seeing
    nằm kề bên em ,cảm nhận từng nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim em
    và anh chợt muốn biết em đang mơ về những gì
    và có hình bóng anh trong những giấc mơ của em chăng
    Then I kiss your eyes
    And thank God we''re together
    I just want to stay with you in this moment forever
    Forever and ever
    và khẽ đặt 1 nụ hôn lên bờ mi khép kín của em ,anh thầm cảm ơn trời cho ta được bên nhau
    chỉ ước sao phút giây này trở thành vĩnh cửu''
    để anh được gần em mãi mãi ,mãi mãi
    ,honey
    I don''t want to miss one smile
    I don''t want to miss one kiss
    I just want to be with you
    Right here with you, just like this
    dẫu 1 lần em mỉm cười ,hay 1 nụ hôn nồng cháy
    anh không muốn bỏ qua một điều gì
    anh chỉ muốn được cùng em còn mãi nơi này được gần em như vậy thôi
    như lúc này đây
    vĩnh viễn
    I just want to hold you close
    Feel your heart so close to mine
    And just stay here in this moment
    For all the rest of time
    anh ước sao vẫn mãi siết chặt em trong vòng tay anh
    để nghe con tim em thật gần với trái tim anh
    và mãi nơi này ,trong 1 phút giây đã trở thành bất tử
    cho đến trọn cuộc đời
    cho đến tận cùng của thời gian
    tình yêu là vĩnh hằng ,còn cảm xúc thì chợt đến chợt đi.Trong mấy ngày hè cứ nghĩ cảm giác sau khi tỉnh giấc giống vừa "gặm " xong 1 que kem ,không có gì đặc sắc để nhớ cả đời nhưng dẫu sao những êm ái dịu dàng cũng như dư vị còn lại ,mát mẻ và ngọt ngào
    hè hè
    he he type nãy giờ tự nhiên muốn kiếm ai đó.....
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em này không đòi hỏi, nhưng chỉ mong muốn, thiết tha mong muốn anh phải thế này thế kia thui. Ui cha, cao thủ, đáng để các chị học tập...
  7. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi nghiêm túc một câu thôi, em thề là sẽ không xí xớn nữa
    Anh ơi, sao anh là con gái à?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    But_chi!
    Anh có phải là một nửa của em không?
  9. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  10. coffeecup

    coffeecup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hail Em, cơn_mưa_đỏ (như máu) hay tinh_thần _ vàng (vì úa).
    Anh đang muốn làm quen với em bằng nhiều cách nghiêm túc đây.
    Từ khi biết cung scorpion cho em :D tính cách "cũng mạnh mẽ quyết đoán, hài hước độc lập ,bản lĩnh ,sâu sắc ,cá tính và biết sống cận nhân tình , biết cư xử hợp tình hợp lí và đúng nơi ,đúng lúc ,có thể gọi là tinh tế nữa chứ" thì anh cũng nhận ra trong anh tự bao giờ đã có một nửa số tính cách của em: bản lĩnh, sâu sắc, nhân hậu...Về tuổi tác anh cũng nằm trong khoảng lớn hơn 4 và nhỏ hơn 8 mà em đặt ra.Lòng anh mừng khấp khởi cho đến khi đọc đến chỗ "một điều mong muốn lớn nhất" của em.
    Thú thực,, anh không biết có đáp ứng được yêu cầu của em hay không. Anh biết rộng lắm, tuy hơi ngại biết sâu. Anh yêu sách cực kỳ nên chẳng bao giờ giở ra vì sợ chúng rách, cuốn nào anh cũng cất kỹ trong thư viện quốc gia vì ở đấy có người bảo quản hộ. Anh có thể ngồi với em hàng giờ đồng hồ nghe em bàn luận một về một cuốn sách, hay một vấn đề thời sự nóng hổi, nhưng anh không nói lại đâu vì anh tôn trọng ý kiến của em. Anh cũng có thể ngồi cùng em nghe classic, country, tiền chiến, hậu chiến, vàng, xanh, đỏ, trịnh, phú vì với anh nhạc gì thì cũng đều là nhạc, đều là để nghe. Thậm chí không ngán cùng gật lắc, gào thét cùng em tại mỗi rock show vì anh biết bài tập đấy làm mồm dẻo cổ dài. Con gái cổ càng dài càng xinh mà, vì thế anh sẽ cùng em luyện tập em nhé
    Mong muốn của em giống như tìm bạn để cùng nghe nhạc rock, một việc rất dễ cho một người làm mod đến 2 rock site, thế mà em vẫn lặn lội đến chốn hẻo lánh này, tìm cho ra kẻ tầm thường, quê mùa, nghe rock như nghe sấm như anh. híc sắp khóc vì cảm động.
    Mặc dù em không đòi hỏi cao vì công việc, hay thu nhập nhưng anh sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa để làm xếp to chỉ ngồi ra lệnh để có tiền và có thời gian hết đưa em qua bar classic, lại đến rock show. Bởi vì nếu anh thất nghiệp, tuy có nhiều thời gian thật nhưng sẽ không đủ tiền. Còn nếu anh lao vào công việc tầm thường để kiếm tiền, thì không có thời gian để cùng em thưởng thức âm nhạc, lại chẳng bõ công biết nhiều, hiểu rộng.
    Mặc dù em không yêu cầu chung thuỷ, nhưng mà một người "không điên đầu lúc bên cạnh em trong những rockshow hay không ngán ngẩm khi thấy em mở death ,black ,thrash và...gật lắc ì xèo" anh nghĩ cũng thuỷ chung lắm.
    Tóm lại, sau khi tự lượng sức mình, anh vẫn chẳng biết nên mail cho em hay add nick của em... đành post lên public vậy.

Chia sẻ trang này