1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho một nửa em còn tìm kiếm.....hãy làm quen nghiêm túc nhé !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rainingblood, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coffeecup

    coffeecup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hì, được "cô chủ" đích thân ra đón chào có nồng () có nhiệt (), thật vinh dự. Tuy không niềm nở lắm, xong thông cảm được vì đã được chủ nhân tự giới thiệu trước là không dịu dàng, nhưng vẫn hơi ngờ ngợ cái vụ "cư xử được gọi là tinh tế".
    Cái điều kiện công ăn việc làm em giải thích cụ thể thế là anh thấy ổn thoả rồi. Anh mừng lắm em nhé. Thế là anh có thể thành thật thú nhận anh đang thất nghiệp, cũng rớt mồng tơi như em. hì hì. đôi lứa xứng đôi em nhỉ....bây giờ nếu em có tiễn anh thì anh cứ hiểu lý do đầu tiên là vì em chê anh nghèo nhé!!!
    Mà em nói thế nào ý chứ. Em nói em không thích cuộc sống bình bình, ổn ổn mà anh thấy cuộc sống mà như em tả thì bình và ổn quá đi ấy chứ. Đã làm gì đến nỗi te tua, đã có gì mà nên hoành tráng. Nó có vẻ hơi giống việc nhịn "quà vặt" để mua cái này, sắm cái kia của mấy trẻ con cấp 1, mà ở đây nâng thành cấp 4 thôi, cấp sinh viên thôi mà. Dù sao thì anh cũng phục niềm đam mê nhạc "róc rách" của em. Nhân tiện anh muốn hỏi cô "mốt" là sao khi nghe nhạc róc lại cứ phải gật gật, lắc lắc thế em? Gật là thích, lắc là chê à? anh tưởng phê rock nó phải giống khi phê thuốc lào, hay thuốc nâu, lúc ấy người nó cứ đờ ra cơ mà. .
    Lại tiện việc nhắc em là mang lão Khổng _ cái lão suốt ngày nói những câu lủng củng, luẩn quẩn _ là không doạ được anh đâu. Anh cứ ví dụ luôn cái câu "tự cao tự hạ đều là không tự biết mình ". Chẳng qua là thế này, có một hôm trời đang nắng to bỗng đổ mưa rào. Lão Khổng nhà ta ,vốn hay tư duy vẩn vơ, đang mải mê suy nghĩ một mình (chắc cũng giống như em đang tự hỏi nửa kia của mình ở đâu, và chắc cũng vì lão chưa thấy tâm đầu ý hợp với cái cô vợ hiện tại). Thế là lão quên cất quần áo vợ lão phơi ở ngoài sân .Chiều hôm đó, vợ lão bán gà ở chợ về la mắng lão một trận, và còn tặng thêm mấy cái tát iu. Tủi thân quá, lão ta chỉ còn biết vò đầu bứt râu than trời. Lúc lôi búi tóc trên đầu, thấy không nhấc mình lên được. Khi kéo cụm râu dưới cằm cũng chẳng lôi xuống được, chỉ thấy đau rát ở cằm. Đau quá thành ra buột miệng mà thét rằng: "tự cao tự hạ đều không biết mình" để chữa ngượng. Thế mà cũng ra thánh nhân. Giá ngày xưa, lão thấy hạt mưa rơi, mà cũng lẩn thẩn như Niu tơn, hỏi một câu ai ơi là "tại sao nó rơi?", thì có phải là dân Á mình vượt trước dân âu cả nghìn năm rồi không?
    Thôi, sở trường của em là nhạc rock, thì tiếp tục làm vài bài cảm thụ âm nhạc, cho thiên hạ thưởng thức chân tài, thực học đi. Chuyện lão Khổng, ta bàn tiếp sau.
  2. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    uh uh làm sao tiễn anh được ,dzui á .Kiểu bôi bác cũng hay bị thường gặp nhưng dù sao mấy chuyện này cũng nhàm rùi .Hiểu thế nào thì tuỳ .
    gật lắc hay ngồi đờ ra ,hay bình thường ko tỏ thái độ gì cả ,thì tuỳ người vì đó là sở thích hay thói quen riêng thôi . Cái đó nên hiểu thay vì bắt bẻ theo kiểu vạch lá tìm sâu .Em thì khoái gật lắc hơn ,hôm nào có dịp ngồi quán chung........
    hi`
    vào đây
    http://www.rockfanclub.org/rockcafe/viewtopic.php?t=1553
    --->thể loại nhạc em khoái nhất.
    http://www.rockfanclub.org/rockcafe/viewforum.php?f=28&sid=f9e361aa1ae18d22c9070a9602fd036e
    topic nào bắt đầu = rottingspirit a''
    http://www.rockfanclub.org/rockcafe/viewtopic.php?t=1114
    nữa nè ,thần tượng ---> từ đó có nick rainingblood
    http://www.datviet.net/diendan/showthread.php?s=66f94ba32287235fbeb3017909184d8d&threadid=8445
    http://www.datviet.net/diendan/showthread.php?s=66f94ba32287235fbeb3017909184d8d&threadid=6193--->hì hì
    riêng ở box rock trong www.datviet.net anh có thể nghe online nhiều bản khá hay ,hi vọng 1 lúc nào đó ta là đồng minh.Mod ở đó có nick ngắn nhất là em he he
    http://metal-archives.com/review.php?id=21985--->MAIslayer.
    chừng đó đã ha ,welcome to my world ,hì ,khi nào rảnh đọc cho dzui ,mong là...dụ dỗ được thêm 1 người nữa.
    từ từ mình bàn típ chiện ông Khổng hen ,he he
    nite to meet ya
  3. coffeecup

    coffeecup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hì, hì,,
    cảm động quá! vui quá!
    Em cố tình viết nice thành nite là có ý cả phải không em?
    "nite to meet ya", đọc ngược lại thì thành "ya, meet tonite" mà anh thì vui vì nó giống thế này: "anh yêu, meet tonight".
    Em cứ vòng vo như lão Khổng vậy, đã thấy tai hại chưa? Em thì bị leo cây, mà anh thì tiếc ngẩn ngơ cả 60''''.
    Thôi, "nghiêm túc" thế đủ rồi em nhỉ.
    Anh đọc bài của em, thấy cũng nể em thật... Anh thì chịu, không thể nhớ chi tiết từng ban nhạc, từng member,từng bài hát, từng phong cách như thế. Giá anh có niềm đam mê như em thì chắc chỉ cố tập guitar để thành rocker nổi tiếng để em biết mặt nhớ tên rồi.
    Anh biết em đang buồn. Em dùng cách nghe rock để nó cào cho đỡ buồn, chứ anh chỉ thích ngâm buồn vào các bài hát của Phú Quang thôi, sâu lắng.
    Quấy thế thôi, chúc sớm tìm được nửa gin của mình.
  4. kompany

    kompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh không thích rock , anh không yêu cầu một cô gái lãng mạn , đọc nhiều sách , anh cũng không cần một cô gái hiền lành như mọi người con gái khác .Anh nghĩ anh đã tìm được một cô gái mà anh thường mong muốn
    Anh add nick của em vô nhé
    Hope for see you soon !!!!!
  5. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Một nửa của tui ơi,Ông chắc đang đi lang thang với bồ nhí đúng ko? Tui cho ông được tự do trong vòng 10 năm ông sướng nha.Nhưng để ông đỡ fải sốt ruột thì tôi sẽ giảm xuống còn 7 năm thôi.Hen 7 năm sau chúng ta sẽ xum họp 1 nhà nhé.Tôi không biết ông đang ở nơi đâu,nhưng hễ chỉ cần 1 ai đó làm tôi tin tưởng, để tôi ko còn là cold_heart nữa thì tôi biết chắc rằng ông chính là 1 nửa của tôi.Chào nhé A Half!
  6. Ai đây nè, có phải a half không đây!
  7. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    nghe rock mùa thu.......
    (tặng cốc cà phê )
    dường như là thu về đâu đó rồi ,dù ở cái xứ chỉ có hai mùa nắng và mưa này thì sự chuyển biến cũng ko mấy rõ ràng .Không có ao thu trong vắt giữa lòng thành phố ,không có lá vàng ngập lối ,chỉ là chút thay đổi từ những cơn mưa .Không còn cái trong trẻo của những trận mưa rào mùa hạ chợt đến chợt đi và lấp lánh xanh lên khi xuyên qua vòm lá non ,mưa thu dai dẳng ,lạnh hơn và trời cũng u ám hơn .Đủ tiêu chuẩn cho một khung cảnh buồn ,nghe rock mùa thu cũng tuyệt vời hơn ,đầy tâm trạng cơ mà.
    tạm gác những black ,death ,thrash điên cuồng ,gào thét sang một bên ( để tối nghe phê hơn he he),buổi sáng mùa thu ngồi bên cửa sổ nghe gothich ,dòng nhạc mang âm hưởng cổ kính với nét đẹp hoành tráng ,mẫu mực như cái tên của nó .Xem náo ,lake of tears ,một cái tên ấn tượng đấy chứ ,rất hợp với 1 band gothich ,và rất hợp với không khí mùa thu ."Hồ nước mắt " ,long lanh sắc trời thu ,và buồn ,nỗi buồn lãng mạn ngọt ngào ,chưa đến mức thê lương như bác Xuân Diệu nhà mình
    "rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
    tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng "
    mùa thu của Lake of Tears là "mùa thu vĩnh cửu ,như tên album "FOREVER AUTUMN" ,với cover art đẹp đến nao lòng :công viên ,ghế đá vắng tanh ,hàng cây trút lá nhuộm vàng cả lối đi .Cái hồn của cover art gợi nhớ đến bức tranh Mùa thu vàng ,nhưng u uẩn hơn 1 chút .Âm nhạc của album này cũng thế ,dệt nên toàn cảnh một mùa thu .Bắt đầu là những cơn mưa thu ......
    so ,felt autumn rain.......
    tiếng piano cực kì điêu luyện trả cho ta kí ức dịu dàng về cơn mưa thu rơi ngoài khung cửa sổ ,tuôn xuống từ mái hiên nhà ,từng giọt đàn như mưa nối tiếp nhau thành dòng ,lóng lánh ,trong vắt .Nếu tiếng piano mùa đông buồn nặng nề giống cover art của Savatage kiểu "tiếng dương cầm trong ngôi nhà đổ " thì những thanh âm của piano lúc chớm thu trong nhạc củaake of Tears lại thư thái ,êm đềm và lãng mạn ,có nét quyến rũ như người con gái với đôi mắt thẳm sâu tựa cửa nhìn bâng quơ Giọng hát trên cái nền ấy trầm tĩnh ,ấm áp ,chầm chậm đưa hồn thu về ,để từ từ chiếm lấy không gian và thời gian ,theo một trình tự mẫu mực
    .và mùa thu bắt đầu....
    so ,the season of the fall begins

    không phải ko có lí do khi gọi mùa thu là "season of the fall" ,mùa lá rụng .Mùa của những tâm hồn đa cảm bắt đầu như thế ,khi những chiếc lá chớm vàng và rơi xuống xoay xoay trong gió.Bầu trời mùa thu với mặt trời toả nắng vàng chanh dịu dàng có lẽ ấn tượng nhất là lúc vầng dương ánh lên đỏ ối lúc hoàng hôn ,lúc những đám mây cuối chân trời khi ấy cũng cuộn lên rực rỡ
    So, the season of the fall begins
    Down the crossroads in a sleepy little inn
    By the fire when the sun goes down

    và mặt trời lặn xuống ,cháy lên như lửa ,giây phút ấy thật khó quên .Đêm về ,và đêm hoà nhập vào ta cùng những cơn mưa lặng lẽ ẩn chứa bao nhiêu bí mật của mùa
    But the night becomes you
    And the secrets of the rain
    rồi mùa thu cũng mang đến bao nhiêu cuồng nộ .Tự nhiên nhớ đến một truyện ngắn Nhật "sấm mùa thu " ,văn phong tự nhiên giản dị mà sâu sắc .Và mùa thu bất tử của Lake of tears cũng thấp thoáng những phút giây ko yên tĩnh
    And the season of the fall begins
    Out the nightlands when the thunderstorm sets in
    The secrets clear in the cloudy night

    cứ thế tuần tự ,vòng xoay nhẹ nhàng của mùa thu trôi dần từ sự êm ả của buổi chớm thu đến cái mãnh liệt của những cơn giông .Đó cũng là lúc cho gothich "đi ngủ" và tìm đến 1 dòng nhạc khác : melodic death
    Nghe Melodic death ,những giai điệu đẹp mềm mại ,lyric chất chứa cả thơ ,cả họa mà vẫn mãnh liệt dâng tràn ,có thể xem thể loại này như 1 loại "flowing metal" với bản chất rắn rỏi như hình thức phong phú biến đổi phong phú không lường .Ngay cả khi "ăn nhiều đến mức trúng thực" và ngán đến tận cổ cái món Melodic này ,vẫn đôi lần nghe lại sau 1 thời gian lâu lắm lãng quên ,và lại giật mình vì vẻ diễm lệ của nó .Và khi nghe melodic ,một thú vui vô cùng hấp dẫn là dịch lyric ,để chợt nghĩ nếu chỉ có 2 cái tai để nghe muh" don''t care" lyric thì ôi thôi đập đầu vào đít muh chết đi .
    Có 1 band mình thích ,nếu xét về nhạc có lẽ cũng ko quá "đặc trưng" hay "đặc sắc" như Dark tran. ,IF hay CoB nhưng lại luôn làm M mơ mộng ,bay bổng với những khát vọng vươn đến cái đẹp vĩnh hằng của tâm hồn và tình yêu ,của những điều bí ẩn ,dù cái đẹp ấy có khi buồn bã ,khi đen tối huyền hoặc ,khi dữ dội hung tàn .Đó là Eternal Tears of Sorrow ,ngay từ album đầu tiên "Sinner''s serenade" đến album mới nhất ,dù khi nghe nhạc có thể oải nhưng khi khe khẽ rên rỉ hay...gào rú theo thì dường như tâm hồn lại được tìm đến 1 cõi nào đó ẩn chứa vẻ đẹp ám ảnh của những giấc mơ .
    một cái tên cũng đẹp lắm chứ "lệ buồn muôn thuở " ,và một bản nhạc tuyệt đẹp ,cả về music lẫn lyric "AUTUMN''S GRIEF "
    Autumn''s Grief
    [music: Eternal Tears of Sorrow]
    [lyrics: Vetel?inen]
    The dance of two free souls...No more masquerades of mortals
    Just you and me as nightly guests at the dance hall of our last Autumn
    Your look''s so faithful, so brave...as you feel our common pain
    Our lives and love now in a single stream...the stream of our last Autumn''s
    grief

    Together we lived our lives...and together we will leave...
    It shall be the final tie of our bloody seal...
    We gave our secret promise on the shore of our red streams...
    The bloody oath of real love...the oath of red falling leaves...
    Your look''s full of passion...as the night kisses your skin
    You close your eyes and also let me feel our common will
    This crimson stream will be the final step on the path of our mortal lives
    You know our love is real...and oh yeah, so do I...so do I
    Together we lived our lives...and together we will leave
    It shall be the final tie of our bloody seal
    We gave our secret promise on the shore of our red streams
    The bloody oath of real love...the oath of red falling leaves
    Together we lived our lives...and together we will leave
    It shall be the final tie of our bloody seal
    We gave our secret promise on the shore of our red streams
    The bloody oath of real love...the oath of red falling leaves of the last
    Autumn

    Vũ khúc của 2 tâm hồn tự do bay bổng ,không còn vương chút dối lừa ,không phủ lên lớp mặt nạ chết chóc.Chỉ còn em và chàng ,2 vị khách mời của bóng đêm trên sảnh đường của phòng khiêu vũ khi mùa thu cuối cùng tìm đến với chúng mình. Ánh nhìn của chàng sao mà tràn đầy tin tưởng ,sao lại vững vàng can đảm đến thế ,khi chàng cảm nhận được nỗi sầu đau chung của 2 ta.Cuộc sống và tình yêu của chúng ta giờ hòa chung thành 1 dòng chảy ,ôi dòng chảy miên man nơi mùa thu tuyệt vọng cuối cùng của đôi mình
    Em và chàng ,cùng nhau ta chia sẻ cuộc sống này ,bên nhau trọn đời và khi bỏ lại thế giới này vẫn khăng khít không rời .Đó sẽ là mối dây êm ái buộc em vào chàng mãi mãi ,kết nối những thệ ước viết lên bằng máu của chính chúng ta. Bên bờ dòng suối nước dâng ngầu đỏ ,ta trao nhau lời hứa hẹn thầm kín ,trao nhau những thề nguyền dệt bằng máu của tình yêu chân thật ,lời thề nguyền của triệu lá thu rơi nhuộm đỏ 1 góc trời.
    Ánh nhìn của chàng chất chứa đam mê ngây ngất ,khi màn đêm vuốt ve mơn trớn khẽ đặt nụ hôn vờn trên làn da chàng .Xin hãy khép hờ đôi mắt,để em cùng cảm nhận niềm lạc thú chung đang tuôn chảy trong ta. Dòng chảy tội lỗi kia sẽ là nhịp cầu sau chót trong cuộc sống dằng dặc buồn tẻ của chúng mình.Chàng ơi ,chàng hiểu rằng tình yêu của chúng ta tha thiết chân thành ,và em cũng thế.
    Bên nhau cùng chia sẻ trọn đời ,khi rời bỏ thế giới vẫn cùng nhau gắn bó. Mối dây êm ái kia mãi mãi trói buộc hai ta ,mãi nối kết cho những lời thề nguyền từ tình yêu nồng thắm ,viết nên từ máu chúng ta ,như lời thề mang theo trong những chiếc lá mùa thu đỏ rực ,mùa thu cuối cùng................
    *********
    rồi sau cơn mưa ,trăng thu hiện ra .Đứa con gái đáng ghét cô độc với ánh trăng giá băng .Nó không ưa trăng trung thu tròn vành vạnh ,sáng rõ trên nền trời cao ,nó thấy sự đồng cảm khi nhìn lên ánh trăng mờ mờ của một đêm đầu tháng ,lẩn khuất giữa những đám mây đen .Ma quái ,và u uất .Thời điểm này nghe black là đúng tâm trạng nhất .
    Sorrows Of The Moon
    This evening the moon dreams more lazily
    As some fair woman, lost in cushions deep
    With gentle hand caresses listlessly
    The contour of her breasts before she sleeps
    On velvet backs of avalanches soft
    She often lies enraptured as she dies
    And gazes on white visions aloft
    Which like a blossoming to heaven rise
    When sometimes on this globe, in indolence
    She lets a secret tear drop down, by chance

    A poet, set against oblivion
    Takes in his hand this pale and furtive tear
    This opal drop where rainbow hues appear
    And hides it in his breast far from the sun
    black metal ,chất hung bạo của death vẫn đấy ,nhưng cái sâu thẳm kia thì khó thể tìm thấy ở những thể loại khác .Như đại dương ,êm ả trải rộng nhưng cũng gào thét điên cuồng với những đợt sóng ngầm ,cũng giận dữ tàn phá với những đợt sóng dâng cao tung bọt trắng xoá ,với làn nước khi xanh màu ngọc lục bảo ,có lúc lại đục ngầu đe doạ .Tan vào dòng chảy đen tối đó ,để cảm nhận về ánh trăng thu cô đơn và huyền hoặc
    .Everything Here Is So Cold
    Everything Here Is So Dark
    I Remember It As From A Dream
    In The Corner Of This Time
    Diabolic Shapes Float By
    Out From The Dark
    I Remember It Was Here I Died
    By Following The Freezing Moon
    It''s Night Again, Night You Beautiful
    I Please My Hunger, On Living Humans
    Night Of Hunger Follow It''s Call
    Follow The Freezing Moon
    Darkness Is Growing, Eternity Opens
    The Cememtary Lights Up Again
    As In Ancient Times
    Fallen Souls Die Behind My Steps
    By Following The Freezing Moon
    vầng trăng băng giá với ánh sáng mờ ảo đưa lối những linh hồn lang thang về một thời xa lắm ,mở ra con đường vĩnh cửu từ nghĩa trang đầy bóng tối lẩn quất .Trăng thu đẹp ,trăng thu buồn in bóng trong thơ ca có lẽ không quyến rũ mình bằng trăng non nhoè nhoẹt sau mưa đầy bí ẩn và tê tái đau buồn ,hơn nữa lại ma quái và lạnh lẽo ,bức bối đến nghẹt thở khi ngước nhìn .
    kết thúc một ngày vô tích sự của 1 kẻ "nhàn cư " và "bất thiện ".Mùa thu vẫn đấy ,ngắm thời gian chầm chậm trôi qua một người....
    Ngủ ,chập chờn trong 1 giấc mơ có lẽ đẹp và buồn ,vì khi tỉnh lại còn cái cảm giác trói buộc nhẹ nhàng ,êm ái ,vương vít như đang bơi trong 1 màn suơng mù bồng bềnh. Nhưng ko nhớ rõ mình mơ gì ,mà thật ra những giấc mơ đẹp và buồn thì ko bao giờ nhớ ra được ,chỉ giữ lại chút cảm giác.Nhìn đồng hồ : gần 3 giờ sáng.Và bật dậy vì nghe có tiếng lục đục , chuột ! Bọn bẩn thỉu này hôm nay ko lục thức ăn nữa mà chuyển sang cắn đứt mấy cành cẩm chướng mình cắm ,hôm qua chúng xử mất 5 bông và tối nay...5 bông nữa ,mk không hiểu nó ăn hoa hay là con chuột đú nào cắn hoa của mình tha về tặng vợ .Thôi ,kệ mẹ nó ,mở máy lên chơi điện tử. Và nghe nhạc .
    Không trâu bò cuồng nộ ,không te tua rên rỉ ,thèm 1 chút không gian lạnh giá ,u buồn ,thèm 1 cái gì đó bí ẩn ,ẩm ướt ,mềm mại như màn đêm .Tiên sư đứa nào bảo mình là fake metal ,đúng quá ! Lúc 3 giờ sáng ,mình là 1 đứa con gái chân trần ,tóc đẫm sương bước dò dẫm trong khu rừng âm u theo 1 tiếng gọi nào đó từ rất xa. À quên ,mình vẫn nằm nhà ,nhưng hòa nhập vào cái thế giới của Ulver mất rồi ,hồn vía đang bay bổng phiêu diêu đâu đó theo những bước chân ........
    từng tiếng guitar buông chầm chậm ,vang lên trên cái nền âm âm của giọng nam trầm trầm như làm không gian mở ra ,mở ra mãi một vùng mênh mang ,trầm mặc lạ lùng. Đúng 40 giây ,cái không gian kia khép lại ,trống dập điên cuồng ,vocal gầm gào ,guitar man rợ như vốn có của black metal.Gần 3 phút ,tất cả lắng xuống ,guitar acoustic lại trỗi lên ,một đoạn guitar làm nhớ đến woods to eternity. guitar nhỏ dần ,sau 26 giây thì tắt hẳn ,đâu đó vang lên tiếng bước chân ,gần hơn ,gần hơn nữa.Sỏi đá ,lá mục kêu lên rào rạo , nghe được tiếng những nhánh cây nhỏ gãy khi bị dẫm lên,dò dẫm 1 lúc chừng 30 giây ,văng vẳng từ xa vọng lại tiếng keyboard tuôn chảy réo rắt như suối.Bước chân gấp gáp hơn...ko đi nữa ,bắt dầu chạy.Và băng qua suối ,và dẫm lên vài nhánh cây khô.Lúc xa lúc gần .Rồi mất hẳn ,lại trống ,lại guitar điên cuồng ,lại giọng vocal man dại cất lên.Một cuộc phiêu lưu mới.........
    sau khi back lại nghe bài này chừng 12 lần thì nhỏ bạn chung phòng thò đầu dậy bảo"ngủ đi mày".Tắt máy đi ngủ .Có lẽ sẽ mơ về 1 khu rừng lạnh giá ,tối tăm............
  8. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    khà
    YOU BELONG TO ME
    anh :">
    Công chúa của anh ak
    Anh là " thằng " mà em cần và chờ đợi đấy
    Tiếc là anh đang ở tận cùng của 7 tầng địa ngục chờ lên 9 tầng mây còn giải thoát khỏi " Mắt xích" đế đến với em làm nên 1" đám cưới chuột " thật tưng bừng với em
    Nhưng " mẹ ơi con muốn " ..yêu em nghiêm túc trừng nào thì " từng ngày" anh ở đây lại chả làm dc cái quái gì cho em
    Những cái kia k thể nuôi nổi anh_ em để sống và yêu nhau được.Cái anh cần là em nên có 1 " địa vị " nào đó ở Xã Hội chứ sống " Kí sinh " như thế anh cũng ... hị hị
    em biết đấy em yêu, " khi ROCK ko em" cũng là lúc anh đang say " trong vòng tay bạn bè" mà quên béng mất Tình yêu lớn trong đời anh nên anh cứ " chờ đợi Hoài mà sao ko thấy...anh mong em mong như mặt trời"
    Cuối cùng anh đã tìm thấy em
    em ơi
    You belong to me nhé
    đừng để anh bị Nightmare nữa nhé...
    I rember U :">
  9. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Gửi rainingblood : Em đúng là người con gái '' trên cả tuyệt vời'' : lãng mạn mà sôi động, nghèo T mà lại giàu T, biết Đông mà cũng biết Tây... Sao lại có nhiều người châm chọc em quá nhỉ ?
    Anh thì không đủ ''trình độ'' hiểu hết những gì em nói, nhưng thấy quá hay đấy chứ !
  10. hainchain

    hainchain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hi rottingspirit,
    anh ko biết nói gì hơn về em ngoài 2 chử wá ấn tượng, anh cũng 1 thời lăn lộn và ăn ngủ với rock! metal, altenative ... nhưng bây giờ thì ít nghe rồi vì vậy cũng không cập nhật thêm kiến thức về rock, nhưng vẫn rất hứng thú và thỉnh thoảng vẫn nghe lai những album cũ! vì lâu rồi ko mua thêm rock mới còn bàn ve nhạc hay sách thì anh ko bit co thể hầu chuyện cùng em được không? vi anh chỉ ko nghe mỗi cải lương và nhạc trẻ việt nam thôi! !

Chia sẻ trang này