1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho một nửa em còn tìm kiếm.....hãy làm quen nghiêm túc nhé !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rainingblood, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeathEpisode

    DeathEpisode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của tôi nói: "Giống như tình yêu thì nhiều nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một". Mong các bạn đừng vào quấy phá topic này ; nếu các bạn đã may mắn có đuợc hạnh phúc với một nửa kia của mình thì hãy trân trọng nó vì đó là điều không dễ có. Còn nếu bạn vẫn chưa thành đôi với ai thì xin hãy tôn trọng người dám nói thật về mình trên forum này nhiều như vậy, và đó cũng là một đức tính quan trọng mà một tình yêu đẹp đẽ cần phải có. Vậy nhé.
  2. hey9999

    hey9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em rainingblood được phết nhỉ nhí nhảnh như con chó cảnh ý . Vui tính quá trời.
    Anh ước rằng được làm một nửa "trên" của em!. Không hiểu em có bằng lòng không.
    Anh tên là "vẫn còn thiếu một nửa" thế mới đau. Anh học trường đại học "mở" khoa "bát" được một năm thấy chán quá anh chuyển qua đại học "luật" khoa "rừng" cũng được một năm lại thấy chán quá anh chuyển xuống Hải phòng học đại học hàng hải khoa "lái" cho nó gần biển. Anh học từ đó đến cách đây một năm, nay ra trường rồi. Từ hồi ra trường đến giờ đi lang thang hết các tàu nọ tàu kia xin làm lái viên mà người ta cũng chưa nhận. Anh thấy chán nản và hết tiền nên bây giờ anh về nhà mở quán "nước mía" ngày ngày "quay mía" "cho đỡ nhớ tàu".
    Hoàn cảnh của anh nó thế đấy. Khi nào em qua quán nước mía anh chơi nha. Anh sẽ khuyến mại em "nửa cốc" ngon mát bổ và không lấy tiền.
  3. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    NGhe mọi người viết hay quá nhưng làm thì chẳng dễ chút nào vì mỗi người mỗi hoàn cảnh mà.
    Em phải làm sao khi người đó lại là 1 thầy giáo của mình
    Hic.... hic... nghe xấu hổ quá nhưng không hiểu sao lại là thấy giáo của mình cơ chứ. Liệu em có sai không nhỉ? CHờ lời khuyên từ mọi người đây

Chia sẻ trang này