1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một thành viên...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Kuja-H, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cho một thành viên...

    Nhìn nick của bạn,tôi có thể đoán ý nghĩa và biết bạn tên gì,thế nhưng tôi vẫn thích gọi bạn là Ngàn Du.Trong các diễn đàn tranh luận,có lúc bạn ủng hộ tôi,và cũng có lúc chúng ta đứng ở 2 góc nhìn khác nhau đối với 1 vấn đề, nhưng chỉ có 1 điều ko thay đổi,đó là tôi luôn click vào topic nào có sự tham gia của bạn,chỉ để biết bạn nghĩ gì về đề mục đó,chỉ để cảm thấy có 1 cán bộ Đoàn cũng đầy tâm huyết và có lẽ cũng..."phá cách" như tôi.
    Với tôi,bạn luôn là Ngàn Du...


    Kuja
  2. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng topic này là nơi để các bạn gửi những suy nghĩ nghiêm túc của mình về 1 người bạn,là thành viên của box.Thật sự không hài lòng chút nào khi đọc được câu trả lời chán òm của bác Peace-do.

    Kuja

    Được Kuja-H sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 04/12/2002
  3. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời anh Peace do chưa??? Đúng là già đầu mà còn dại....
    Bạn gì ơi mình cũng gửi những suy nghĩ nghiêm túc về người bạn của mình: anh peace do là một người ưa hài hước viết nhiều giống như tôi nhưng mà viêt dai và viết dại. Anh ta luôn trong trạng thái câu bài để tăng số lần post bài của mình lên...Con người anh ta thì luôn không nghiêm túc thích trêu chọc người khác nhưng được cái là được mọi nguời ủng hộ lên chức" mod" hê hê....
    Tại sao những người nghiêm túc như bạn không lên chức nhỉ???
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết như vậy không. Việc làm Mod không phải là câu bài hay không. Cái triết lý sống theo kiểu gương mẫu của Kuja_H quá lỗi thời rồi. Việc lên diễn đàn là để cho vui thôi. Với lại peace_do cũng chẳng còn mấy ngày hoạt động trên diễn đàn này nữa rồi. Không biết là ngày mai đây sẽ ra sao. Nhưng những chuyện nghiêm túc và buồn chán thì dẹp sang một bên. Cứ vui vẻ mà sống, quẳng gánh lo đi.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  5. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu quan niệm sống của tôi có ảnh hưởng gì đến bác Peace-do mà bác lại dám phê phán là lỗi thời lạc hậu.
    *Thứ nhất,bác đã biết gì về triết lý sống của tôi mà dám phê phán,nếu con người ta dành 1 phút lắng lòng lại để có những suy nghĩ nghiêm túc về 1 ai đó mà lại gọi là lỗi thời thì không lẽ cách ăn nói bộp chôp,nói không suy nghĩ như bác lại cho là hợp thời huh?
    *Thứ hai:Cách đánh giá phiến diện của bác cho thấy làm Mod của cái box này ngoài nhiệt tình ra còn rất cần sự chính chắn,là cái mà bác...thiếu.
    *Thứ ba:ko phải chỉ còn vài ngày làm Mod là bác có thể quẳng đi mọi thứ,cách cư xử thiếu trách nhiệm đầy "hợp thời " của bác rất đáng đánh đòn
    *Thứ tư:tui cũng muốn lần sau họp box được gặp mặc bác để coi bác"hiện đại,tân thời" đến cỡ nào?

    Kuja

    Được Kuja-H sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 05/12/2002
    Được Kuja-H sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 05/12/2002
  6. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chết chưa anh peace do anh hư quá nha...thế là không được rồi.....đáng đánh đòn đấy nhá...
    Ê nhưng mà gì gì ơi tớ có ý kiến như thế này con người có những phút lắng đọng và nghiêm túc tớ không phù nhận nhưng mà nghiêm túc và lắng đọng trong bối cảnh như thế này thì hơi lạc lõng.
    Nếu như mà thực sự tớ có tình cảm tôn trọng một bạn nào đó trong box thì tớ sẽ gửi PM cho người ấy cơ chứ không bao giờ bày tỏ trên nơi công cộng này kẻo người ta lại tưởng mình trêu chọc người ta và hơn nữa cũng thể hiện thái độ nghiêm túc của mình....
    Xin lỗi bạn bạn phải nghĩ lại đi. Còn bạn đã post bài lên, nếu không muốn người khác chọc thì tốt nhất là ghi rõ tôi không muốn ai tham gia vào chủ đề này...OK???
    Anh Peace do còn mấy ngày nữa...có nghĩa là sao vậy???
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  7. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    HÍc Ở đây đang Xảy ra chiến Tranh ác Liệt!!!Ko phải dành cho một thành viên mà là 2 thành viên(Kuju ,Peace)+ thêm trọng tài Not_thing nữa là 3.Định vào đây post về một thành viên ,bi giò đổi kế hoạch--->Dọt lẹ ko thôi bị văng miễn
    Nhớ Em Nhiều Nhưng CHẳng Nói
    Nói Chi Nhiêu Cũng Chỉ ThếThôi
    Đời Là Bể Khổ
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    anh bị chọp cổ đi nghĩa vụ quân sự, dù rằng đã có việc làm nhưng không thể miễn đi được. Trời ơi là trời, thế là bao nhiêu kiến thức đại học của mình sẽ bị mài mòn trong 2 năm quân sự chỉ có ăn chơi thôi. Kiến thức và lòng nhiệt huyết sẽ mất hết. Không biết sau khi giải ngũ về có thể bắt kịp theo những kiến thức bị hụt hẫng không. Đi nghĩa vụ là chuyện phải làm nhưng mà kiến thức 4 năm đại học và kinh nghiệm làm việc sẽ mất hết. Tiếc quá nhưng chẳng biết làm sao được. Dù rằng cũng có phải ứng, nhưng mà post lên đây sẽ bị quy về tội viết bài mang tính chất chính trị. Tâm trạng lúc này đang cực kỳ chán nản nên chỉ biết làm cái gì đó cho vui vui để quên đi nỗi buồn này.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  9. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đi nghĩa vụ quân sự thì có gì đâu mà chú Peace phải buồn, hai năm sống trong quân ngũ rèn cho chú vô số điều mà trên giảng đường Đại học chủ không thể nào có được.Tui nghĩ với kiến thức của chú, đi nghĩa vụ quân sự được người ta trọng dụng đó.Biết đâu chú lại là một sĩ quan cũng nên.Ha, lúc đó đi buôn lại càng dễ hơn chú hỉ?
    Khi nào thì bắt đầu vào lính vậy? ới anh em một tiếng tí chút ha?
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

  10. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    To : nothing-to-say!
    Hỏi bạn vài câu:
    1-cái bối cảnh mà bạn bảo là không hợp thời đối với những suy nghĩ nghiêm túc và chân thành về 1 người bạn của mình là bối cảnh quái quỉ gì thế?
    2-Những suy nghĩ của tôi hoàn toàn trong sáng,vậy thì việc quái gì phải dấu giếm ai?và việc quái gì lại làm người khác cảm thấy bị trêu chọc nhỉ?
    3-Tôi muốn mọi người cùng tôi tham gia topic này vì trong suốt thời gian tham gia box Kinh Tế,chắc chắn có nhiều thành viên để lại ấn tượng cho mọi người,còn chuyện ai ưa đùa giỡn thì tốt nhất tự tạo topic khác rồi tha hồ muốn làm gì thì làm.

    Kuja

Chia sẻ trang này