1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một thành viên...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Kuja-H, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    sắp sửa đi xa rồi, chắc trước khi đi phải nhậu một trận tơi bời hoa lá chứ để tui đi về:
    Bản chất uống bia của SV KT + bản chất uống rượu của lính = vô địch thiên hạ.
    Nếu đợt này có thua thì 3 năm sau chắc chắn sẽ có tên muốn đi cũng đi không nổi, muốn bò cũng bò không xong.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bác Peace ơi, ngày 23/2 TPHCM mới giao quân mà,phải hôn ??? Hẹn gặp bác ở nhà Caheo nhá.
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Luckynguyen là ai vậy??? Xin thưa đó là một nửa của tớ.Vâng ngày xưa hầu như khi Nghe đến Luckynguyen thì ai cũng nghĩ đó là một con người đầy tình cảm sống và làm việc theo tình cảm vv và vvv.
    Còn bây giờ thì sao hì?? câu hỏi hay,Xin thưa Chỉ còn một nửa còn lại tức Trojan.Một Chiến binh thành TROA Hiện đại.
    Vâng Đúng vậy.Trong tớ ko còn tồn tại cái tên Luckynguyen đáng chết kia nữa,mà đã thành Trojan hết rùi.Thạch Sanh đã tu luyện thành Lý Thông rùi.Đã qua một thời sóng gió .Bây giờ mở ra một trang lịch sử mới ,một trang đầy hứa hẹn Nhưng ko ít khó khăn trước mắt.hi vọng là sẽ tạo nên một cái gì gì đó cho sau này.

    Trojan@

    http://www.trojan.idz.net
  4. Sieubui

    Sieubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hả,luckynguyen là trojan hả
    Dù Sao cũng xin chúc Ông đạt được ước mơ của mình

    Thử chưa chắc được, Không thử chắc chắn không được
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ông....
    Tui viết những dòng này là để cho ông đọc, nhưng k0 biết ông có còn chui vô đây nữa k0. Níu tui có lỡ làm gì cho ông buồn thì xin lỗi nghe. Nhưng mà cũng là do ông thui đó. Tui muốn mọi chuyện tốt đẹp một cách bình thường như khi tui với ông mới quen biết nhau, có thể nói cười và tâm sự vô tư. Càng ngày tui càng thấy ông... sao sao đó. Lúc đó tui chưa biết là vì sao, mà tui chỉ cảm thấy ông... kỳ kỳ thui. Mà cái miệng ông lúc nào cũng leo lẻo à ờ... chúng mình là bạn thân, à ừm... lúc nào cũng coi T là bạn thân nhất. Thân thiệt hông? Thân mà ông gạt tui như vậy đó hả? Cái chuyện trước bữa Noel đó. Bữa đó tui tức ông dễ sợ, tức đến mức bữa sau ông gọi điện thoại qua hỏi thăm sức khỏe của tui mà tui hổng thèm nói chiện dzí ông lun. Dĩ nhiên là tại ông hết. Tui đâu cần những cái chiện ông làm như vậy. Hồi đó giờ đâu cần những cái đó mà tui vẫn chơi thân với ông. Mà tự nhiên ông làm mí cái chiện đó làm tui thấy ngại ghê á. Mấy bữa đó tui cũng tính vô đây viết cho ông đọc, nhưng mà tui sợ lúc đó tui còn nóng quá, lỡ mà viết ra điều gì quá đáng thì k0 hay nên tui im luôn. Tui nhận được mail của ông nhưng tui k0 reply mà tui vô đây viết. Có thể ông sẽ k0 hài lòng vì tui đem chiện ra đây nói công khai. Nhưng tui viết vô đây là có ý của tui. Tui muốn ông biết là cho dù ông đã nói gì, làm gì đi nữa, thì tui vẫn coi ông như những người bạn khác, là 1 người bạn tốt, 1 người bạn mà khi người đó buồn tui có thể ngồi nghe tâm sự và tìm lời an ủi. Nhưng chỉ thế thôi, k0 thể hơn mà cũng sẽ k0 kém đi. Cũng như cách xưng hô của tui đối với ông hồi nào giờ vẫn vậy, cho dù ông đổi cách xưng hô thì tui vẫn k0 thể thay đổi.
    Dù sao tui cũng cám ơn ông rất nhiều vì sự quan tâm ông dành cho tui hồi tui bị bệnh và cả những lúc tui khỏe mạnh luôn
    À mà quên 1 chuyện. Ông có nhớ tui đã hỏi ông biết tui ghét ông nhất là gì k0? Là vầy nè: mỗi khi ông gọi điện thoại qua mà hỏi tui đang làm gì, tui luôn luôn nói thiệt nhưng lúc nào ông cũng tỏ vẻ k0 tin và luôn thử test coi tui nói thiệt hay k0. Ví dụ như bữa Tiger cup, tui nói là tui đang coi TL với Indo đá trận chung kết, ông cũng đang coi mà bày đặt hỏi tui tỉ số là bi nhiêu. Tui ghét ai có cái kiểu nghi ngờ là tui nói xạo như vậy lắm. Mấy chuyện này là tui ưa thù vặt nhớ dai nên mai mốt ông k0 được vậy nữa.
    Thôi tui nói xong rồi. Có mấy chiện hồi đó ấm ức tính nói mà để lâu quên mất tiu . Chừng nào nhớ tui sẽ nói tiếp.
    Mong ông đọc được mấy lời này.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 21/01/2003
  6. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bà...
    Tất nhiên tôi biết bà viết là để tôi đọc, đã đọc thì tôi phải trả lời thôi và tôi cũng chẳng buồn gì bà đâu bà đừng lo.
    Hihi... thì tôi cũng chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp thôi chứ không lẽ tôi lại mong chuyện xấu đến với chúng ta. Nhưng mà bà ah, tôi nói bà nghe nha thật ra thì tôi cũng chỉ muốn đổi cách xưng hô của chúng ta thôi mà... bà không muốn thì thôi vậy . Tôi không nghĩ là nó lại gây khó khăn cho bà như vậy đâu. Chúng ta đã lớn rồi và chuyện đó cũng chẳng còn là chuyện vặt nữa. Trước sau thì nó cũng đến với chúng ta. Có chăng là bà đã không chuẩn bị tinh thần thôi. Nhưng mà bây giờ tôi thấy bà đã bình tĩnh để viết những lời này lên thì tôi cũng xin có vài lời như thế. Và cũng mong rằng, dù sao đi nữa tôi vẫn giữ vững lập trường của tôi là tôi vẫn muốn bà đổi cách xưng hô với tôi chứ không muốn như bây giờ đâu... chán lắm...
    Híc, tôi biết ông ở trển là ông khác nhưng mà sao tôi cứ muốn trả lời...
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0

    Lần này là những lời tui chính thức giành cho ông DTC.
    Hic. Tui k0 biết ông bị con gì cắn mà tự nhiên khi k0 vô trả lời dùm người khác như vậy. Ông méc cừi wé. Ông ăn nói lạng quạng là coi chừng tui đổi kiểu xưng hô dzí ông lun à nhe. Tùy ông chọn thui đó
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    EM.....
    cho dù em không thích anh gọi như vậy nhưng hãy cho anh được nói lên một từ thân thương đó.....E....M.... Ạnh buồn lắm em biết không.Anh biết là mình hơi vội vàng trong chuyện tình cảm. Có thể những hành động và lời nói của anh đã làm cho em sợ.để rồi bây giờ em muốn xa lánh anh... nhưng cho dù gì đi chăng nữa....anh cũng muốn nói rằng những tình cảm của anh dành cho em là thật.Nó xuất phát từ nơi trái tim khô cằn của anh với những lập trình và mạch điện....Chúc em luôn vui vẻ nha. Anh đi đây. Anh sẽ tới một nơi thật xa, nơi không ai biết tới mình cả.....Và rồi mai này mỗi đứa một phương trời....không biết rằng trong cuộc sống mưu sinh thường nhật vội vã nơi Sài Gòn đô hội,có lúc nào đó tận cùng nơi sâu thẳm của tâm hồn , em có còn một chút gì để nhớ hay không..............
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    starry_river, nghe tên là đã thấy đầy "sao" rồi... Xem nào, khi mới mở box cô bé này là một thành viên rất thường xuyên gởi bài cho box và hầu như online cả ngày. Ngay lập tức tôi liên lạc với cô bé này và mong rằng cô ta sẽ là một mod thật hữu ích cho sự phát triển của box. Và quả là tôi đã không lầm, bây giờ cô gần như là sao của miền Nam rồi... . Chức danh đầu tiên mà tôi set cho cô bé này là "Trợ lý thứ nhất của On4U"... keke... nghe "sến" dễ sợ... . Lý do là cô bé thích làm trợ lý cho tôi chứ không thích làm mod. Nhưng với tài thuyết phục và dụ khị của tôi thì cô ta cũng "xa lưới".... hihi... trở thành mod thứ 2 của box...
    Những ngày đầu tiên làm mod, cô bé cứ online xuốt ngày và kết quả là em í đã giảm được 10kg so với trọng lượng hiện có... . Tất nhiên tôi là người bị cô bé quở trách nhiều nhất. Nhưng trách thì trách cô bé vẫn thực hiện rất tốt vai trò mod và dụ khị thành viên của box khác. Kết quả box chúng ta đã "được" như ngày hôm nay...
    All for you
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Thật là kinh khủng khi nghe bác On nói.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi

Chia sẻ trang này