1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một thành viên...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Kuja-H, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bác On là 1 trong những tay cao thủ lừa đảo chuyên nghiệp của box kinh tế từ xưa đến giờ mà, nghe nói còn được ghi vào sách Ginét nữa á, trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà bác On có thể dụ được hơn cả mí chục em gái lẫn cừu non (ở nhà bé ca_heo á) .....

    Nothing's Impossible !!!
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá. Cuối cùng cũng có người viết về mình, mặc dù k0 đúng với sự thật lịch sử cho lắm ().
    Có cần đáp lễ k0 ta? Nè:
    On4U - người lang thang vì MU và TTVNOnline
    Tôi không biết mình đã đọc được bao nhiêu trong số hơn 1200 bài viết của On4U, chắc là con số đó không nhiều. Có thể vì tôi mới chỉ là thành viên chính thức của TTVNOnline cách đây không lâu và tôi ít quan tâm đến bóng đá. Cũng có thể vì tôi đang sống trong một cộng đồng ảo, nơi mọi người quen nhau qua những cái nick và những bài viết. Và trong cái cộng đồng mà mỗi cá thể gặp gỡ nhau qua màn hình, chuột và bàn phím như thế này, cái nick On4U quá ngắn ngủi để có thể trở nên nổi bật. Nhưng từng chút một, chăm chỉ và khiêm tốn, những bài viết không mấy khi lên gân, đụng chạm nhạy cảm hay gây tranh cãi của anh đã góp phần tạo nên cộng đồng TTVNOnline .
    Tôi tò mò tìm vào profile của On4U? Anh ít nói về mình, phần thông tin cá nhân hết sức đơn giản. Một ?otuổi thơ dữ dội?, một phần giới thiệu sở thích ngắn gọn, thật thà nhưng không kém phần hóm hỉnh với hàng loạt chữ bắt đầu bằng Mother (Sao Mother lại là sở thích được nhỉ? ), một câu nói ưa thích không có gì ầm ĩ, có lẽ tôi sẽ chỉ biết về chủ nhân cái nick On4U với chừng ấy thông tin nếu như tôi không lần theo đường dẫn vào trang web cá nhân của anh?
    Tôi thấy trong ngôi nhà ảo của anh một kho tư liệu nho nhỏ về những chặng đường của đội quân áo đỏ Manchester United, bài viết về lịch sử Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford về ?, một vài tấm ảnh minh hoạ cho ?otuổi thơ dữ dội?, một vài bản tình ca nhẹ nhàng. Có thể nói ?ongôi nhà riêng? này nhẹ nhàng và thân thiện như chính chủ nhân của nó vậy .
    On4U tự nhận mình là người lang thang. Anh chào đời ở vùng than Đông Bắc, tám tháng đã lang thang xuống miền cực Nam Tổ quốc (dù chưa biết đi). Rồi những năm tháng tuổi thơ khó khăn (mà theo lời anh là dữ dội) cũng qua nhanh, On4U tiếp tục lang thang tới miền đất nhiều ánh sáng và cũng lắm thử thách ?" thành phố Hồ Chí Minh. Trong quãng thời gian tạm dừng chân ở ngôi trường Đại học Kinh tế tp.HCM, người lang thang ấy đã ghé qua ?ongôi nhà chung? TTVNOnline.
    Anh lặng lẽ tìm vào góc phòng hợp với mình, lặng lẽ làm những căn phòng đó (ĐH Kinh tế Tp HCM và MUFC) trở nên ấm áp và thoải mái, không chỉ với những thành viên mà cả với những người tình cờ ghé qua. Ngay cả trong những ngày thăng trầm của TTVNOnline, anh vẫn là người "giữ ngọn cờ bay mãi", như một cầu thủ MU đã từng nói sau thảm hoạ xảy ra tại Munich năm 1958. Hãy xem những gì On4U đã làm trong giải bóng đá TTVN khu vực tp.HCM lần thứ nhất mà anh là một trong những nhà tổ chức kiêm cầu thủ, bạn sẽ thấy được những đóng góp của anh cho TTVN đáng kể thế nào .
    Tự nhận là người lang thang, nhưng dường như chẳng mấy khi On4U biểu lộ cái chất lang thang lãng tử của mình trong những bài viết đóng góp cho TTVNOnline, có chăng chỉ là ít dòng ngẫm nghĩ tâm sự mà anh đặt trên trang chủ:
    ?oNgẫm về cuộc đời, người ta đâu học cái khôn của người đời mà người ta học cái dại của thiên hạ để tránh vấp ngã và tự hoàn thiện mình đấy thôi! Ngẫm về cà phê, lẽ thường thì người ta muốn tìm tòi, khám phá trong vị đắng sâu lắng còn có cả những ngọt ngào ẩn giấu, hẳn họ mới tìm đến cà phê. Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền.
    Cuộc đời nhiều phen cay đắng, lắm nỗi truân chuyên nhưng giá trị đích thực của nó là khi biết mình đang sống, được sống và tồn tại...?
    Và ở phần tự bạch của anh, tôi biết thêm một vài thông tin về người ẩn thân sau cái nick On4U... Nhưng thôi, một cái tên, một dòng địa chỉ, một lời khai về trình độ học vấn hay một thông tin về nơi làm việc đâu có quan trọng gì. Cái quan trọng hơn, On4U là một thành viên tích cực của TTVN, một new administrator đầy trách nhiệm và một người yêu MU với tất cả trái tim, thế là đủ. Đúng như anh viết: ?oViên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền?. Những gì anh đã lẳng lặng tạo dựng bằng cái tên On4U cũng là những viên đá kiên cố làm chân nền cho TTVNOnline
    . Có lẽ có những người chưa biết đến bài viết này của các reporter nên Sta mạn phép copy vô cho mọi người cùng đọc. Đề nghị bác On k0 được lạm dụng quyền admin xoá bài tùy tiện .
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 28/01/2003
  3. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bà...
    Đã hai hôm rồi tôi không nhận được tin nhắn của bà. Tại sao vậy????? Chắc là bà lại giận tôi rồi chứ gì????? Bà biết là không nhân được tin của bà là tôi không thể nào ngủ được không?????
    Tôi không biết cái tin mà bà nhận được là tin gì nhưng tôi dám chắc rằng bà đã ghen với cái tin đó. Mà nếu bà ghen thì tôi biết tin đó là tin gì rồi . Vì những người mà tôi biết thì bà chẳng biết được bao nhiêu đâu, duy chỉ một người... Nè bà đừng có như thế chứ, đó không phải là sự thật đâu, mong bà đừng ghen bóng ghen gió vậy và mong rằng tối nay tôi lại sẽ nhận được tin nhắn của bà nha .
    Nhớ bà lắm...
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ông...
    Nhắn tin cho ông mà k0 nhận được reply thì nhắn làm gì cho mệt. Ông nghĩ ông là ai mà tui phải giận? Đừng tưởng tui là người hay hờn hay dỗi giống như ông chứ . Tui cũng biết là nếu k0 nhận được tin nhắn của tui thì ông sẽ bị mất ngủ ( xạo đó) nên tui k0 thèm nhắn, để ông bị mất ngủ chơi . (Thực ra thì tui k0 nghĩ là mấy cái tin nhắn vớ vỉn đó lại có ý nghĩa đối với ông như vậy )
    Nè,ông đừng có tự tin quá như vậy nha. Ông biết chuyện tui mới nghe là chuyện gì hông mà bày đặt nói tui ghen? Mà cho dù đúng là chuyện ông nghĩ thì tui cũng đâu thèm ghen. Ông có là của tui đâu nào. Đúng là giàu trí tưởng bở!
    Nhớ tui thì nhớ đem quà cho tui. Đem mấy thứ mà tui khoái ăn đó nha . Níu chưa biết tui khoái ăn thứ gì thì đem hết những thứ ăn được lên
    Nhớ... mấy thứ ông sắp đem lên quá
    Đâu biết bà ở trển là bà nào đâu , nhưng cũng muốn trả lời để đáp lễ lần trước...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 05/02/2003
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hơ, 2 người này nha ,ra cà phê chuồng nói chuyện, tìm kiếm điểm tương đồng đi, chứ tui thấy 2 người là tréo cẳng ngỗng rùi đó. Ở đây toàn trẻ em con nít không hà mà cứ nói chuyện người lớn làm chúng nó tò mò....rồi lỡ có chuyện gì sao ??????
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  6. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chào Cô Bé....
    Tính tôi hay thật tình nên có nhiều lúc làm cho Cô bé khó chịu,nếu như thế thì yên tâm đi, tôi sẽ ko như vậy nữa.Và tôi cũng xin nói thật,từ khi gặp Cô bé,thì tôi đã biết Cô bé là tất cả.Những gì tôi có ,tôi chia sẻ với Cô.Thế nhưng lại được những gì nhỉ???.Nhiều lúc tôi thật bối rối khi bắt gặp ánh mắt của Cô,chẳng biết phải làm gì!!.Còn nhiều điều tôi muốn nói lắm nhưng biết phải nói làm sao đây.
    Quả thật Cô bé thật nhẫn tâm,chả lẽ ko cho tôi một cơ hội nào hay sao??.Bây giờ tôi chẳng biết phải nói như thế nào,chỉ biết một điều, khi vui hay buồn tôi điều nghĩ đến Cô.
    Có lẽ Cô bé Ko biết rằng,tất cả bọn con trai đều ghét cái sự chờ đợi nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Phải chăng Cô bé thử thách tôi ???,nếu thế thì ko hề gì...
    Thời gian tới Tôi phải bắt tay vào công việc rồi,ko còn thời gian để tán dóc trên mạng nữa,ko phải làm Cô khó chịu khi phải ngồi uống Cafe với tôi....
    Nếu Cô Bé Đọc Được những lời này thì hãy dành một khoảng lặng suy nghĩ về những gì tôi nói há.Chúc Cô bé luôn vui...!
    MU

    Trojan@

    http://www.trojan.idz.net
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Và rồi em hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày kia như hai người bạn... như chính em, cô gái đến từ hôm qua.
    Mong rằng khi ấy k0 còn là 2 đứa con nít già kiêu ngạo.
    Người ơi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi ko gặp nhau,nhớ Em đến mức nào,thôi thì hãy nén tâm tư vào trong ,hãy để con tim thổn thức ko còn thổn thức .....
    Ngày Valentine đã đến...ko ,ko thể được,Anh sợ giống như lần trước,Em sẽ khó chịu và giận dỗi.....(con gái thật khó hiểu)
    Hãy cố gắng vượt qua những khó khăn sắp tới Em nhé,Anh sẽ luôn là người theo sát bên Em,sẽ là người an ủi động viên khi Em cần....
    Nếu có thể ,chỉ xin Em cho Anh một niềm tin...Hứa với Anh nhé

    Trojan@

    http://www.trojan.idz.net
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hmmm. Biết nói gì bi giờ nhỉ?
    Đối với 1 người: chẳng thể hứa hẹn bất cứ điều gì vì thật sự chẳng có gì nhiều hơn để có thể hứa hẹn. Mà cũng rất k0 muốn hứa hẹn. Hứa hẹn 1 điều mà chẳng bao giờ mình thực hiện thì tốt nhất k0 nên hứa.
    Đối với 1 người khác: nếu có thời gian thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước. Điều cần nhất hiện giờ là đừng nỗ lực làm bất cứ điều gì. Coi chừng mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn đấy.
    Đối với 1 người khác nữa: Hì, cần phải cám ơn tớ đã luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.
    Đối với 1 người khác hơn: có những câu hỏi chưa tìm ra lời giải đáp. Cần phải chờ đến khi có đủ thông tin để xem xét và phân tích và nhận định tình hình trước khi có thể đưa ra kết luận chính thức.
    Đối với những người còn lại: I love U
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    K0 biết bạn có đọc được những dòng chữ này k0, nhưng tôi vẫn viết cho bạn, như một lời cám ơn đến những thiện cảm và sự quan tâm bạn dành cho tôi, cho dù chúng ta chưa bao giờ nói chuyện, chưa bao giờ gặp mặt.
    Muốn nói với bạn 1 điều gì đó nhưng thật k0 dễ dàng chút nào. Có lẽ tôi cũng sẽ tiếp tục k0 biết gì về bạn, ngoài cái nick thường trực trên TIM, và đôi lần gặp đâu đó trên diễn đàn. Mà thực ra thì cho đến giờ tôi cũng vẫn chẳng biết gì nhiều về bạn (), chỉ có một vài mẩu chuyện nho nhỏ 1 người bạn khác kể lại mà thôi. Và bạn, chắc cũng chưa biết gì nhiều về tôi, ngoài 2 cái nick nhí nhố và (chắc là có) những mẩu thông tin cũng nho nhỏ về tôi, cũng do người bạn chung của chúng ta () cung cấp. Nhưng nhiều hơn thế là những bài viết của bạn mà tôi đã đọc. Lúc nào cũng nhiều cảm xúc, và cảm xúc lúc nào cũng chân thành.
    Thôi thôi thôi thôi thôi k0 nói chuyện nghịêm túc nữa, nghe cứ khách sáo và... có vẻ giả tạo quá . Mà đúng ra thì phải gọi bạn là CHỊ chứ nhỉ .
    Hôm qua đọc được bài của chị trong box NT. Hơi bị bất ngờ khi thấy chị cũng ngân nga starry, starry night... của Don Mc Lean. Cảm giác vừa ngỡ ngàng thú vị, lại vừa vui vui. Hì hì... hoá ra, k0 phải chỉ mình em biết câu hát ấy. Đúng thật là khi đăng ký nick trong TTVN thì em cũng đang hát starry, starry night... Chưa hề có ai thấy được mối liên hệ giữa cái nick của em và câu hát ấy như chị. Thậm chí, nếu chị k0 nhắc thì chắc có lẽ em cũng quên mất tiêu . Khi 1 người k0 quen lại biết được một điều gần như là bí mật của mình thì bỗng dưng người ấy trở nên gần gũi và thân thiết lạ .
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Chia sẻ trang này