1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một thành viên...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Kuja-H, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn,
    Mình quen biết nhau tinh cờ quá bạn nhỉ. Một dạo ra Hà Nội chơi tim mãi không được một quán cafê có thể thoả mãn cơn nghiện cafê của mình tôi đã hét toáng lên rằng "Ôi, Hà Nội chán quá... chẳng có chỗ uống cafê". Ngay lập tức có tiếng đáp lại bằng một giọng Hà Nội 99,99% mà mãi đến giờ tôi vẫn còn xao xuyến khi nhớ lại... "Ai bảo cậu thế, này lên xe tớ dẫn đi". Bất ngờ vì tính dạn dĩ của bạn, bất ngờ vì mình nói nhỏ thế nhưng bạn vẫn nghe, bất ngờ vì một cô gái xinh thế mời mình đi chơi... Tất nhiên tôi không thể làm mất thể diện con trai Sài Gòn dược do đó dĩ nhiên tôi đồng ý leo lên xe bạn để được bạn dẫn đi chu du Hà Nội...hic.. từ sáng đến lúc đấy tôi đi bộ không cũng mỏi chân lắm rồi .
    Bạn đã đưa tôi đi khắp Hà Nội, giới thiệu với tôi rất nhiều quán rất đẹp, rất xinh. Nào là muốn ngắn tranh thì đến Phố Lâm hay Cafe 37 phố cửa Đông, muốn ngắn ảnh thì đến Cafe Ảnh, Cafe Quỳnh, muốn đắm mình trong không gian của tiếng violin du dương hay tiếng guitar thủ thỉ lời ngọt ngào thì đến quán Chuyện và ôi rất rất nhiều quán khác nữa. Nhưng chỉ tiếc là bạn lại không cho tôi vào thực tế... hihi...chỉ được nhìn chứ không được uống . Đến giờ thì tôi vừa đói vừa khát... híc... bạn cứ luyên thuyên giới thiệu... tôi cứ nhìn cứ ngắn nhưng những con kiến nó cứ bò trong bụng tôi. Có lẽ bạn hiểu được điều này khi càng về sau tôi càng ít lên tiếng nên đã chở tôi ghé quán phở Gia truyền nổi tiếng trên phố Bát Đàn để thưởng thức món phở mà bạn cho là ngon nhất Hà Nội... nhưng tôi không biết có ngon thật hay không chư lúc đó tôi đói quá quên luôn cả cảm giác ngon giờ . Hihi... và cũng may là cuối cùng cũng đã được một món Hà Nội free...
    Đến đây thì bạn đã rất tự hào về cafê Hà Nội của bạn và tôi cũng đã phần nào cảm thấy mình đã nhận định sai. Bạn từ giã ra về và không quên kèm theo một câu cũng đã đi sâu vào lòng chàng trai Sài Gòn "Nhớ là lần sau đừng phát biếu linh tinh nữa nhé cưng" Bất ngờ đến mức tôi quên luôn hỏi tên bạn và nói câu cám ơn. Híc... không bất ngờ sao được...tự nhiên gọi người ta là cưng hà... . Nhưng dẫu gì bạn cũng đã trở thành một người bạn không thể nào quên của tôi rồi đấy bạn hiền. Bây giờ thi tôi đang rất nhớ bạn đấy, bạn biết không.
    Nếu có vote xin hãy vote 1*... thanks
    Được DTC sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 29/03/2003
  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bạn,Có bao giờ bạn nghĩ rằng,giá mà lúc trước ko quen nhau ko nhỉ???Tui thì ko nghĩ như thế.Nhưng chỉ hơi tiếc là tui biết bạn quá trễ nếu ko thì bạn đã ko có những ý nghĩ ........Và tui cũng ko nghĩ rằng tui đã làm những gì có lỗi với bạn.Bạn biết ko,bề ngoài tui là con người khô cứng,thế nhưng nội tâm tui chứa đầy tình cảm.Có lẽ chính vì thế mà bạn cảm thấy khó chịu!Tui cũng hiểu,con gái rất nhạy cảm,và bạn cũng là con gái màBạn cũng như bao người con gái khác thế nhưng trong bạn có lực hút nào đó rất là quyến rũ tuiNói đùa thôi,chứ bây giờ nghiêm túc nè
    HÌnh như lúc rài tui thấy bạn lạ lắm,từ cách ăn mặt lẫn giọng nói.Trông ra vẻ ko còn là con nít nữa,ko còn là một cô bé ngang ngang.... bương sắc.... nữa.hi`chắc trở thành người lớn thật rùi .
    Tui cũng thấy bạn làm một điều hết sức là ....ko biết nói sao đây Đừng như thế nữa nghe,tui đâu là gì mà bạn phải cố tình lẫn tránh như thế.Người ta thường nói càng cố quên thì càng nhớ,vì vậy bạn hãy cứ để mọi việc tự nhiên nghe.
    Tui chỉ vài lời với bạn như thế ,lẽ ra phải nói trực tiếp cơ,nhưng gặp được bạn thật là khó.Bạn đọc được những dòng này thì bạn cũng hiểu tui viết cho ai phải ko.Thôi nhé,tui phải out đây .Chúc bạn luôn dui dẻ.
    Tui biết tui là ai và tui biết tui đang làm gì
    Tui biết bạn là ai và tui biết bạn đang làm gì
    Nhưng có một điều
    Tui ko biết.....
    ......tui ko biết.....
    Tự lượng sức mình


    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!![/br]
    [/br]
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    em à, nhớ em mãi . măc dù thinh thoảng gặp em thì anh vẫn cười hihi. anh hay nhìn theo hướng tích cực. vì thế anh thường nghĩ anh có thể gặp em và trò chuyện bình thường. nhưng mà sao anh vẫn cứ nhớ em thế nhỉ.
    Tic Tac Chec
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    thuơng thế..thuơng thế...Nhớ rồi..nhớ rồi..bài hát đó...bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng...có câu.." Tôi là ai..tôi là ai..mà yêu quá đời này"....
    Nhớ rồi..nhớ rồi...thuơng thế thuơng thế...
    Đêm qua đã làm gì...mệt không...ngủ ngon không...nhớ không...
    Mệt không..ngủ ngon không..
    Thuơng thế..thuơng thế...


    I cried a tear
    You wiped it dry
    I was confused
    You cleared my mind
    I sold my soul
    You bought it back for me
    And held the earth
    You gave me dignity
    Somehow you needed me
    You gave me strength
    To stand alone again
    To face the world
    Out on my own again
    You put me high
    Upon a pedestal
    So high that I could almost see eternity
    You needed me
    You needed me
    I can't believe it's you
    I can't believe it's you
    I needed you
    And you were there
    And I'll never leave, why should I leave?
    I needed you
    I finally found someone who really cares
    (You needed me)
    You held my hand
    It was cold
    And I was lost
    You took me home
    You gave me love
    That I was at the end
    I turned my life
    Back into truth again You even called me 'friend'
    You gave me strength
    To stand alone again
    To face the world
    Out on my own again
    You put me high
    Upon a pedestal
    So high that I could almost see eternity
    You needed me
    You needed me
    You needed me
    You needed me
    Oh, yes, you needed me
    You needed me


    Hôm ni đã là tháng 4...

    If one day I die, would u cry for me?
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    U really care, dont u?....
    Or just like the others...pretend to care... then...admit ..not to care...

    Coz After all...I know...I should have done it alone...
    If one day I die, would u cry for me?
  6. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    Ghét bé Star@ và bé On@ nhất rum.

    Hehe...

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
    Được PhuongTran sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 19/05/2003
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0

    Tặng 1 người lạ nhưng k0 lạ
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    anh thương em tí xíu xìu xiu thì được chứ nhiều quá thì hông được đâu , , tim em đâu phải bằng sắt thép , nó cũn dễ nhảy loạn nhịp lắm chứ .. nhưng mà ....một chút xíu xìu xiu thì em có thể đáp lại chứ nhiều quá thì không thể , hmmm giống như là mượn nợ ấy ... mượn chút ít thì có thể trả , nhìu quá ..thì chỉ có dzựt lun à nghen!!!

    những ngày mưa
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua,vào nhà sách tìm mua cuốn tự điển,tình cờ đọc cọp được cuốn sách về cuộc đời Tống Khánh Linh.Xem hình của bà ấy chợt thấy giống giống 1 người trong box này.Mọi người biết ai không ??? Caheo nhà ta đó.....hi hi ...hổng tin thì gấp gấp ra nhà sách Việt Mỹ trên đường Lê Duẩn xem đi,ở trên cái kệ ,cạnh chỗ phòng làm việc của nhà sách đó.

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi!
    He he... Có bít vì sao tớ thấy ấy quen quen mà k0 nhận ra k0? Vì bây giờ trông ấy xinh hơn, trắng trẻo hơn, mà nhất là sinh động và vui tươi hơn hồi cấp 3. Hồi cấp 3 lớp tớ học Văn thầy Lập, hay ra văn phòng Đoàn tìm thầy nên mới nhớ ra ấy nhìn quen quen.
    Hoá ra tớ đoán mò mà cũng giống ấy quá nhỉ!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Chia sẻ trang này