1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một thành viên...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Kuja-H, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bác này có phải là Starry đâu mà rành thế..Hay là...hehe


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Đưa người ta không đưa sang sông
    Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng ...
    (mrs starry chuẩn bị lên xe rồi mà không có tiệc chia tay mọi người gì cả )

    Lonelymanus
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Anh biết đang rất buồn, nhưng anh thật đáng trách khi anh lại chẳng làm gì để giúp được em trong lúc này thậm chí chỉ là vài lời an ủi. Cũng may em lại là tuýp người không thích được người ta an ủy khi em buồn vì em cho rằng đó chỉ là những lời thương hại mình nên... hihi... em hãy vui lên nhé... thế thôi... việc gì rồi cũng sẽ qua và em hãy chứng minh cho mọi người thấy là em đã quyết định đúng em nhé.
    Uhm... xem em đã mail gì cho anh nào Dạo này anh ít ol, có biết tại sao k0? Em nghĩ 1 phần là vì anh k0 còn "thương hiệu" nữa. Hì hì... Theo cách nói của chị B.E đấy. Khi k0 còn sử dụng được cái nick quen thuộc (cho dù là vì lý do gì) thì tự nhiên sẽ giảm đi hứng thú post bài. Nick ..., dù cũng là nick của anh nhưng nó k0 thật sự là anh như nick On4U. Nhìn ... cũng k0 có cảm giác thân thuộc như khi nhìn vào 1 biểu tượng nào đó của MU cùng với dòng chữ "... vì MU" (mặc dù mỗi lần nhìn vào đó em lại bĩu môi xì 1 cái ). Tự nhiên cũng k0 có hứng thú đọc bài của ... như đọc bài của On4U. Chữ ký thì lại càng khác xa nhau hơn. Ngay chính em mà còn thấy xa lạ với nick ... chứ đừng nói gì là những người khác. Bài của On4U rõ ràng là có nhiệt huyết hơn, có lửa hơn. Bài của ... thì lặng lẽ và... nhạt quá.
    Trước giờ lúc nào em cũng dựa dẫm vào On4U, lúc nào cũng yên tâm là nếu có nói hoặc có làm gì sai thì On4U sẽ sửa lại ngay. Từ khi On4U bị khoá thì có cảm giác như bị bỏ rơi vậy.
    Túm lại là dù em k0 thích nick On4U nhưng em vẫn muốn thấy anh là On4U hơn là ....
    Thôi thì On4U sẽ trở lại và sẽ không bao giờ từ bỏ cái nick quen thuộc của nó một lần nữa đâu... hihi...
    even if the sun refused to shine
    even if romance ran out of rhyme
    you would still have my heart
    until the end of time
    you're all I need, my love,
    my valentine

    You are all I need, my love, my valentine
    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 13/06/2003
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Lối nhỏ và những chiếc lá non vẫn còn đọng lại những giọt nước mà sáng sớm người ta đã trút lên nó để đánh thức nó dậy sau một đêm ngủ vùi... Một ngày mới lại tới... bỏ lại những ưu phiền sau lưng... thời gian lại tiếp tục trôi và ta lại tiếp tục hít thở một bầu không khí mới... Hãy sống như ta đã sống, hãy vui như ta đã vui em nhé... Cuộc đời này có bao lâu mà hững hờ...
    You are all I need, my love, my valentine
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên viết cho 1 thành viên là viết cho chị....
    Từ lúc biết chị đến giờ thật sự là em học được ở chị rất nhiều. Cả ở anh nữa. Anh chị là những người chỉ cho em thấy nhiều điều trong cuộc sống lắm đấy. Nhưng mà những lời của anh, của em viết cho chị ko phải là thương hại đâu chị, quan tâm thật lòng đấy. CHi hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này chị nhá
    Heo


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  6. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cho những ai đã, đang và sẽ còn thương mến tui.. Tui nhiều lúc thấy ghét lắm vậy mà vẫn còn ai đó chạy đến và bảo rằng... U thấy ghét với ai nhưng với em thì là thương lắm cơ ! Tui nhiều lúc thấy chán nản lắm vậy mà còn có ai đó chạy đến và bảo rằng ... em không muốn thấy U buồn nản như thế vì U em mến luôn biết vượt qua khó khăn, luôn biết cười vào gian truân mà. Tui nhiều lúc thấy mất tự tin lắm vậy mà còn có ai đó chạy đến và bảo rằng... đừng bao giờ nói với em là U mất tự tin vào bản thân mình, chẳng phải U là niềm tin của em hay sao?vậy thì sao em lại không thể là hy vọng của U... Vâng, tui thấy mình thật tầm thường khi đứng trước em biết bao... em đã, đang và sẽ là người mà tui mãi mãi thương mến

    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy,
    Nửa của tôi ơi ! em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi...
  7. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Lỡ thì cũng đã lỡ rồi, ko hay thì cũng đã ko hay rồi, còn kỳ thi nữa, cố mà học mà làm bài.
    Ờ, làm bài cho đàng hoàng, tức tối gì cũng dẹp đi mà học, ko phải cái gì bị nói cũng đúng, nhưng ko phải cái gì cũng sai. Đừng có ngồi thơ thẩn nữa, học đi, còn có vài ngày rồi muốn làm gì thì làm.
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0

    KHI BIẾT YÊU NGƯỜI TA BẮT ĐẦU NÓI DỐI
    Thầy văn học đọc câu phương ngoôn
    "Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
    Có đúng thế không, hở bạn bè cùng tuổi?
    lứa đôi bắt đầu yêu
    Sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheo
    mà khiến anh đêm về khó ngủ
    ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    ngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau.
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    dù đôi lúc ngó lơ đi chỗ khác

    Thì ra, thầy bảo mà đúng thật
    khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình
    Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đến đúng một cái tên
    tự dưng em quá chừng xấu hổ
    má đỏ bừng và không cười nói nữa
    Có ai hỏi: "Hắn đấy à?"
    vội đáp: "còn lâu!"
    Và anh thì có khác gì đâu
    cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
    nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"
    Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
    sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê: con bé ấy lười!
    Tự dưng em thấy vui hơn và anh càng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn qua ngang căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi,
    đừng tìm hiểu gì hơn
    em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    anh sẽ giải thích anh đi ngang căn phòng đó
    như đi ngang bao căn phòng khác của trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
    dù sự thật có rất nhiều thay đổi
    mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối

    nhưng mà sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu
    nên
    bắt đầu nói dối.
    Thanh Nguyên
    Tặng em trai nhé! SN em k0 ở đây để nhận quà của chị đúng ngày được. Thôi thì tặng em bài thơ mà em thích. Chị khẳng định với em là bài thơ đúng 100% đấy
    Chúc em tuổi mới mọi điều đều như ước nguyện!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chúc ấy SN vui vẻ ha...Chúc cho thi đấu thành công & chúc cho mọi điều mong muốn đều thành sự thật.


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  10. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0


    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...

Chia sẻ trang này