1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một tình yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungtrainghiem, 18/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cho một tình yêu...

    Mùng 2 Tết.

    Tết năm nay Hà Nội nắng và nóng một cách khác thường. Không có cái tiết trời se se lạnh, sự ẩm thấp của những cơn mưa phùn, trời nắng và gió. Lãng mạn như mùa thu mặc dù đang trong tiết xuân. Người ta đổ ra đường, đi chơi, đi chùa và đi chúc Tết. Xúng xính trong váy áo đẹp... Em nằm dài ở nhà...và nhớ anh. Đến cồn cào.

    Yêu nhau nghĩa là như thế nào? Tình yêu lạ thật. Khi chưa yêu, em nghĩ tình yêu đẹp và thiêng liêng lắm. Em nghĩ là con gái, phái yếu hẳn khi yêu em phải được chiều chuộng lắm, em phải được làm nũng nhiều lắm. Em đã mộng mị như thế cho đến khi gặp anh...

    Em chưa bao giờ ghét Tết đến thế. Thời trẻ con mong đến Tết để được mặc áo mới, để được tiền mừng tuổi nhét lợn. Lớn lên một chút mong Tết đến để được đi chơi, được nghỉ học. Đi làm, mong Tết đến để đựoc xả hơi sau những xì trét trong công việc của cả một năm vất vả... Còn bây giờ, em ghét Tết vì lúc ấy trong em là cả một biển cô đơn và sự tủi hổ cho thân phận bạc bẽo của mình...

    Đêm giao thừa, khi giờ khắc đầu tiên của năm mới điểm, em bật khóc nức nở. Em oà khóc trong sự cô đơn, trong nỗi nhớ nhung và trong sự tuyệt vọng về một ngày mai không lối thoát. Nằm trong phòng, trong bóng tối của màn đêm, em chỉ muốn gào thét lên cho bớt đớn đau. Tại sao vào giờ khắc thiêng liêng ấy, vào giờ khắc người ta nói với nhau những lời chúc tốt đẹp, em không được nói với người em yêu thương nhất trên cõi đời này lời chúc mừng năm mới. Nước mắt cứ tuôn rơi, con tim đau như bị ai xé nát, người em run lẩy bẩy khi nghĩ đến tương lai, đến cuộc đời phía trước, đến sự bất lực trước trò đùa số phận.

    Anh thân yêu, em chưa bao giờ trách anh vì đã yêu em. Em chỉ trách anh chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến mới, chưa sẵn sàng để bảo vệ và chăm lo cho em thì đã lại đẩy em vào một con đường thật khó khăn như thế này. Con đường của em đang đi nhọc nhằn quá, đã rất nhiều lần em muốn trốn chạy bởi vì đi mãi đi mãi, vấp ngã rồi lại đứng lên mà em vẫn chưa thấy đích đến đâu cả. Nhưng lần nào, em cũng bị thất bại, lại cố gắng bò tiếp. Và em lý giải đấy là tại Tình yêu. Liệu em sẽ còn như thế này đến khi nào?

    Đến khi tuổi thanh xuân của em đã trôi qua. Đến khi người ta gặp em không còn chúc em năm nay lấy chồng nữa. Đến khi người ta gặp em chỉ còn ái ngại và không nhắc đến chuyện đấy nữa. Đến khi ngay chính bản thân em cũng không còn cái ham muốn được làm vợ nữa. Phải không anh?

    Ngày đầu năm, người ta cầu chúc nhau những điều thật tốt đẹp. Dù cuộc đời này còn lắm gian nan, dù cuộc sống phía trước còn tiếp tục khắc nghiệt với em, em vẫn yêu anh. Nguyên vẹn và nồng nàn như những ngày đầu tiên mới biết yêu. Em vẫn yêu anh bởi vì trái tim em đã là của anh, ngay từ giây phút định mệnh ấy.

    Một năm mới thật may mắn, thật bình an sẽ đến với anh...và em...cục nợ của anh.
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái đầy tâm sự!
    Bi đoán bạn còn rất trẻ...
    Đã một thời gian trước đây... Bi cũng đã mang những tâm trạng giống bạn. Yêu và thèm cảm giác yêu trọn vẹn.
    Không tình yêu nào giống tình yêu nào. Không cuộc tình nào giống cuộc tình nào. Không có những con người giống nhau trên đường đời và đường tinh.
    Tết năm nay, Bi cũng thấy ngạc nhiên vì cái cảm giác thanh thản đến nhường ấy
    Mọi năm, chờ Tết như "cực hình", giao thừa trong cô đơn, hồi hộp chờ để rồi thất vọng.
    Năm nay, hạnh phúc bé nhỏ mà cũng đến bất ngờ.
    Tình yêu đến vào những khoảnh khắc bình dị nhất. Tự thấy mình trưởng thành lên vô cùng.
    Chỉ xót xa một chút đó là...
    Mỗi khi nhớ. Cũng không dám nói Nhớ.
    Muốn gần, cũng không dám gần.
    Muốn yêu thương, cũng ép mình phải dè dặt.
    Khi. Là của mình.
    Và không là của mình.
    Những dòng tâm sự của Bi
    Cho một tình yêu
    Tình yêu của Bi
    và M
    M ~ Miss
    và M ~ Forever
  3. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chuẩn bị đám cưới cho đứa bạn thân, bỗng dưng lại bật khóc. Vì sao lại khóc nhỉ? Người ta nói hôn nhân cũng không phải dễ dàng gì đâu. Yêu nhau thì đẹp lắm, đến khi kết hôn mới thấy thật nhiều vấn đề...
    Nhưng mà. 28 tuổi rồi. Đã 28 tuổi rồi. Khao khát lắm một mái nhà, một người đàn ông để chăm sóc. Để sấp sấp ngửa sau mỗi lần đi làm về, rẽ vào chợ, về nấu bữa cơm thật ngon. Để có người bóp vai, chăm sóc sau mỗi lần đi công tác xa trở về. Để có người chúc ngủ ngon mỗi tối và chúc ngày mới tốt lành mỗi sáng thức dậy.
    Chỉ thế thôi sao? Nếu chỉ có thế, có lẽ cũng đỡ hơn rất nhiều. Hoá ra, có cái mãnh liệt hơn rất nhiều, đấy là khao khát được làm mẹ. Anh nói, năm nay là năm đẹp, bọn mình sẽ sinh em bé. Và bây giờ, thì anh đã quên mất rồi...
    Đã 5 ngày rồi. Thấy sao mà nhớ. Đến cồn cào. Nỗi nhớ bị dồn nén càng trở nên mãnh liệt khi bị kìm hãm. Bỗng ước đừng yêu nhiều đến thế, đừng cháy hết mình đến thế. Để còn nghĩ cho bản thân nữa. Mà sao khó thế này...
    Sao mà ước nhanh đến ngày đi làm thế? Để công việc sẽ giúp mình quên. Giúp mình quên hết những thứ tình cảm đau đáu này. Giúp mình nhớ ra mình là ai. Giúp mình về đúgn vị trí của mình...
    Tết. Buồn quá!

Chia sẻ trang này