1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mượn nhẫn cưới có sao ko?????? Em đang lo lắng, cả nhà cho em ý kiến.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Ngoacyeu, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoacyeu

    Ngoacyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cho mượn nhẫn cưới có sao ko?????? Em đang lo lắng, cả nhà cho em ý kiến.

    Số là hôm qua vợ chồng tớ (mới đăng ký nhưng chưa cưới nhé) đi đám cưới anh bạn thân của chồng, nhưng khi đi đón dâu, chú rể quên mất ko mang theo nhẫn cưới (mà ở quê thủ tục là phải trao nhẫn khi tới đón dâu ) nên vợ chồng tớ chẳng biết có kiêng khem gì ko, và trong tình trạng khẩn cấp nên đã tháo nhẫn cho chú rể mượn , nhưng khi về nhà bố chồng tớ biết nên đã mắng hai đứa kêu là người ta kiêng , thế mới khổ, giờ tớ cứ băn khoăn là có kiêng cữ gì ko? Và có bị làm sao ko nếu cho mượn kiểu như thế? Các cao thủ ui, làm ơn giúp tớ với.
  2. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    [đùa]Thế mà hai bạn không xuống lấy ít cỏ, làm cái nhẫn cỏ để chú rể trao cho cô dâu.[/đùa]
    Còn cái vụ kiêng kia thì, nếu có thì hai bạn lấy cái nhẫn cưới của vợ chồng nhà kia về dùng tạm. Nếu không có chênh lệch gì nhiều thì nếu thân thiết, anh em xuê xoa cho nhau.
    Còn không thì .. đi mua nhẫn cưới mới, coi như bán cho họ cặp nhẫn ấy đi. VÌ hạnh phúc bạn thân cơ mà, lo gì!
    Còn không kiêng gì thì ... đeo tuốt, mình vui mà bạn cũng vui!
  3. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Chưa cưới, nghĩa là chưa chính thức trao nhẫn thì đi mua nhẫn khác cho yên tâm. Để lại cho đôi VC kia nhẫn này.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ui xời ạ, các cụ kiêng lắm thứ quá cơ.
    Có làm sao đâu, 2 bác vừa cứu anh bạn kia 1 bàn trông thấy đấy, bạn bè phải thế chứ, đôi nhẫn càng thêm ý nghĩa, gấp đôi hạnh phúc. Cứ thỏai mái mà tận hưởng đi!
  5. pharma

    pharma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Kiêng quá đi ấy chứ! Không khéo lại mất nhẫn cưới!
    Đùa thôi, chứ liên quan tới cưới hỏi có biết bao nhiêu thứ phải "Kiêng dè, tránh né". Chủ yếu là do tâm lý cả thôi.
    Nếu có thể "Bán qua- Bán lại", Cậu mua nhẫn của bọn tớ, bọn tớ mua nhẫn của các cậu thì cũng tốt, còn không, nếu anh bạn ấy có điều kiện thì giữ lại cả 2 cặp nhẫn làm kỷ niệm vui trong ngày cưới, còn các bạn thì đi mua cặp nhẫn mới "hiện đại hơn" - và cũng là một kỷ niệm hay hay cho tình yêu, tình bạn.
    Quan trọng vẫn là tâm lý thôi.
    Có cặp vợ chồng trẻ kia, khi cưới, nghèo quá hai đứa bàn nhau làm nhẫn vàng giả (giấu cha giấu mẹ). Khi gia đình gặp khó khăn, mẹ bảo thôi thì tạm đem cặp nhẫn cưới ra cầm lấy ít tiền. Hai vợ chồng nhìn nhau không dám hó hé gì. Rồi khó khăn cũng qua. Giờ họ đã bước vào cuộc sống gia đình năm thứ 16 rồi đấy!
    Chúc Tân lang- Tân nương hạnh phúc!
  6. gacon012

    gacon012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thế chưa cưới mà bị kẻ gian chôm mất cặp nhẫn cưới thì sao hả các nàng?
    Tớ đang sầu đời đây, vừa tiếc tiền vừa bực. Kiểu này xui phải biết chứ như ấy cho mượn nhẫn làm điều tốt thì nhằm nhò gì.
    Anh nhà tớ thuê thợ sửa nhà để ít bữa nữa...đón tớ về, chả hiểu ấm ớ thế nào lại để tụi nó chôm mất. Nó bỏ lại cho cái...vỏ hộp , thế mới đau.
  7. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hic tớ chưa thấy ai cho mượn nhẫn bao jờ
  8. Ngoacyeu

    Ngoacyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    NÓi chung nhà em thì cũng chả duy tâm gì cả nên cũng thấy bình thường, nhưng cái em lo là nhỡ đâu cần kiêng cữ cho đôi kia ấy chứ vì nhẫn của bọn em khắc tên khắc tuổi rồi chứ ko phải nhẫn trơn nên sợ cần kiêng cữ, nhưng các bác nói vậy em yên tâm rùi. Kệ thôi, HP hay ko ở mình chứ ko phải ở đôi nhẫn đúng ko các bác.
    P/s: Hum qua anh xã nhà em đã cẩn thận mua hoa quả về thắp hương ở nhà cùng đôi nhẫn rùi, chắc như thế là ổn rùi nhỉ?
  9. pharma

    pharma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xui thật! nhưng mà cứ tự nhủ thế này: "Ôi, may quá, của đi thay người" Thế, cho nó an tâm. Đấy, đã bảo vẫn là cái chuyện tâm lý cả thôi bạn ạ.
    Mất đồ mất đạc, gắng ky cóp một thời gian là cũng sắm lại được hết, chứ còn có rất nhiều thứ đã mất thì vĩnh viễn không tìm lại được đâu. Khi ấy mới là Đau thật sự đấy bạn ạ.
    Đừng sầu nữa nhe.
  10. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại chưa sao, sau này thì chưa biết

Chia sẻ trang này