1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho năm tháng qua đi bình thường,bình thường...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ruanjinxiu, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cho năm tháng qua đi bình thường,bình thường...

    Xin tất cả vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ
    Cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường?

    Em đang tự hỏi mình,tại sao lại cứ phải nhìn lại phía sau...Sao lúc nào cũng là nhìn lại và hoài niệm về những gì đã qua?

    Em cũng là 1 người bình thường,có lúc đúng và có rất nhiều lúc sai lầm...Có những khi dịu dàng thảnh thơi,và rất nhiều khi nóng nảy vội vàng ... Và em còn rất trẻ...Còn quãng đường rất dài phía trước để đi tiếp!Sẽ lại có những vấp váp,và cả những thành công...Nhưng em chưa bao giờ hối hận về những gì đã qua mà mình chọn lựa,cũng như chắc chắn sẽ cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa,để không phải hối tiếc vì những gì em sẽ làm...Vì như ai đó đã nói---Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...Trên cuộc đời này,có biết bao nhiêu việc sẽ viên mãn,có kết cục tốt đẹp như trong những trang cổ tích khi xưa?Không phải cái cây nào được vun xới lớn lên cũng cho ra những hoa thơm trái ngọt...

    Em không hối tiếc,khi mà từ đầu đến cuối,em đã luôn trọn vẹn,đã thật sự hết mình...Thì dù cho ngày hôm nay,em có đứng trước sự không viên mãn và ngọt ngào,có biết bao nhiêu dằn vặt và trách móc,vẫn cứ bình thản đi thôi...Bởi vì,tất cả là trọn vẹn trong em...Khép lại vẫn cứ là trọn vẹn...!!!

    Khép lại,và đi tới...Tháng ngày dài thật dài- - -Thôi thì tất cả đã qua,xin vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ...Cho năm tháng qua đi bình thường,bình thường ...
  2. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Hãy hướng tới phía trước !
    Bạn còn trẻ và còn nhiều cơ hội để tiến lên trong sự nghiệp, tình ái và những người bạn mới
    hay tham gia vào một nhóm hội nào đó hay đi du lịch, bạn sẽ có nhiều niềm vui đang chờ đón.
  3. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ được những gì mình cần làm nhưng đôi lúc không phải bao giờ cũng làm được như những gì mình nghĩ.Nâng lên cũng không được mà đặt xuống thì không nỡ...Mâu thuẫn với chính mình là thời khắc khó khăn nhất :)
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng của người lonely.BÌnh thường nhưng chăng thể bình thường đâu bạn ah
  5. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình thường bình thường thôi. Thế nhé bình thừong
  6. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng đọc ở đâu đó 1 câu thế này...bình yên là lúc lắng nghe tim mình.
    Cứ cho là bình thường bình thường mà cũng đâu có thấy bình yên.Nhưng vốn dĩ là vẫn phải bước tiếp về phía trước dù có chuyện gì sẽ xảy ra.
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người...
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong mọi thứ bình thường, có như vậy nghĩa là những người xung quanh ta, những điều xảy ra xung quanh ta vẫn đi đúng quĩ đạo của nó. Đôi khi bình thường quá làm mình thấy tẻ nhạt, chỉ khi có biến cố mới ao ước, giá mà mọi việc diễn ra bình thường

Chia sẻ trang này