1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ nào bán áo in hình Michael Jackson???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nttrung21, 27/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    nhảy mà đưa tay bóp zái, hẩy hẩy cái ấy có gì hay, thì thằng nào chả nhảy được... nhưng vấn đề nó nghĩ ra cách nhảy bệnh hoạn đầu tiên.... ha ha
  2. onlychan

    onlychan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết :D
    http://kute***y.com/32.gif http://kute***y.net/32.gif [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. xuytuyet

    xuytuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    1
    Ai chả muốn mình độc đáo nhất, là số 1. Khó cái có phải ai cũng làm đc đâu. Ghen tị với tài năng người khác là chuyện thường của thiên hạ.
    Thiên tài thì lại càng cố nghĩ ra cái mới để khác số đông còn lại--> bị gọi là bệnh hoạn( nhưng ko bị hoạn đâu nhá)
    Mua áo mặc cũng hay!!!
  4. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nực cười vì một bài viết có chiều hướng funny tự dưng bị hiểu một cách nặng nề và đôi chút áp đặt chủ quan quá.
    -Thứ nhất, tôi ko muốn đào mả cày xới để động chạm vong linh người đã khuất, mục đích bài viết của tôi ko phải bêu xấu kể tội MJ, mà hơn hết chỉ là cảm giác tiếc, tiếc cho 1 tài năng xuất chúng, nhưng kết cục của tài năng đó lại cực kỳ bi thảm, mà nguyên nhân mấu chốt có thể là từ làn da của ông.
    Về clip "Black or white" thực hiện sau khi làn da MJ đã trắng ởn, tôi nói câu này ko có ý nói ông ấy kỳ thị chủng tộc, chối bỏ màu da của mình, mà vì theo tôi nó làm hỏng cả 1 clip tuyệt vời (ý kiến cá nhân của tôi, còn ai thấy nó tuyệt vời 100% tôi ko bàn). Ví dụ nhé:
    một người chả biết j về MJ, khi nghe xong clip đó có thể thốt lên: " Oh, một người da trắng như anh ta có thể sáng tác lên những lời lẽ tuyệt hay, phá vỡ mọi ranh giới về màu da sắc tộc, hẳn anh ta ý thức rất rõ về nỗi đau của những người bị kỳ thị."
    Vậy cô sẽ trả lời sao: Oh không, anh ta là người da màu, vì bị bệnh loang lổ nên anh ta phải làm trắng toàn bộ cơ thể.
    Người kia trả lời: Thật tiếc cho anh ta (và trong đầu thêm 1 đống câu hỏi ????)
    - Thứ 2 về màu da của MJ, tôi thiết nghĩ cô tự nhân mình chẳng là fan của MJ (mà kể cả có là fan US xịn đi nữa) cũng ko thể khẳng định 100% là ông ấy có tẩy trắng da hay bị bệnh mà dần dần nó trắng loá hết cả cơ thể như thế. Dư luận hãy còn rất rất nhiều thắc mắc cô ạ, cô nói tôi ăn nói bá láp, tôi là dư luận, tôi có quyền nói ra chính kiến của mình, cần biết sự thật và giải thích nó một cách hợp lý nhất. Mời cô tham khảo thêm 1 số bài báo có ý kiến ngược lại với cái tờ lá cải vnexpress mà cô mới đọc về thông tin màu da của MJ nhé:
    TT&VH Online) - Ai cũng biết, Michael Jackson đang là một cậu bé da màu bỗng chốc biến thành một một chàng trai da trắng. Và nước da đó ngày càng trở nên trắng ra, mỏng hơn nhưng không thật, không hồng như da trắng bình thường.

    Michael Jackson trước và sau khi tẩy trắng da
    Rất nhiều lời đồn đại xung quanh việc Michael Jackson phẫu thuật thẩm mĩ và tẩy trắng da, song trên thực thế, chủ nhân không hề tiết lộ bất cứ một bí mật nào xung quanh vấn đề này.
    Tuy nhiên, mới đây, vụ việc này có phần bị ?ophanh phui? bởi một fan hâm mộ của anh đã rao bán loại kem làm trắng da của thần tượng mình trên eBay.
    Tất cả những gì mà cảnh sát thu được tại nhà Jackson như là vật chứng trong vụ kiện tụng về tội lạm dụng ******** trẻ em của ?oông hoàng nhạc Pop? ?" mà lọ kem này là một trong số đó, không biết vì lý do gì đã được bán trên website đấu giá trực tuyến này.
    Lọ kem được cho là Michael Jackson sử dụng để làm trắng da

    Người rao bán với nickname ?ovaccaro99? đã chào bán với giá khởi điểm là 25.000 đô la, và khẳng định, một nhân viên cũ của ca sĩ này đang có nó trong tay.
    Trong phiên đấu giá này còn có một vài bức thư viết tay được cho là của Michael Jackson và tấm ảnh Michael chụp với một cậu bé được lấy từ máy xách tay của ca sĩ này, cả hai đều mặc quần áo kiểu cao bồi.
    Người rao bán không tiết lộ gì thêm về việc làm thế nào mà anh ta có những vật đó./.
    Từ một cậu bé da đen có khuôn mặt linh lợi, nụ cười tươi tắn và kiểu tóc quăn đặc trưng của dân gốc Phi, Michael Jackson sau nhiều thay đổi đã trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Dưới đây là lý do gì cho sự ''lột xác'' ấy.

    >> Bác sĩ của Jackson sẽ bị thẩm vấn
    >> Elizabeth Taylor hoàn toàn suy sụp khi nghe tin Michael Jackson qua đời
    >> Những bật mí thú vị về Michael Jackson
    Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Michaeal Jackson đã cảm thấy bất mãn về chiếc mũi quá khổ của mình. Những ám ảnh từ thời thơ ấu dần trở thành "chứng hoang tưởng", khiến ông vua nhạc pop luôn nghĩ đến việc thay đổi. Trong nhiều năm thơ ấu, biệt danh "Michael mũi to" do bố đặt cho là một nỗi xấu hổ với ca sĩ da đen này. Vì thế, khi đến tuổi trưởng thành, điều đầu tiên mà Jacko làm là đi phẫu thuật chỉnh hình mũi cho thon gọn hơn.
    Michael Jackson sau những thay đổi nhờ phẫu thuật thẩm mỹ đã không còn giữ được gương mặt gốc Phi của mình. Ảnh: Dailymail.
    Năm 1982, Michael Jackson cho ra mắt Thriller, album đánh dấu tên tuổi của anh trên toàn thế giới. Trong album này, anh để lại ấn tượng đẹp với khuôn mặt gốc Phi điển hình, mái tóc xoăn và chiếc mũi to. Tuy nhiên, chỉ 5 năm sau đó, trên bìa đĩa Bad, khán giả thấy anh thay đổi ngoại hình một chút, giống như hình ảnh của... Diana Ross.
    Michael Jackson trên bìa album "Bad" với chiếc mũi và lông mày thay đổi. Ảnh: MC.
    Tới năm 1992, da của Michael bắt đầu trắng lên, và trước những dò hỏi của dư luận, ông vua nhạc pop đã thừa nhận chuyện này. Theo giải thích của chính chủ, anh bị bệnh bạch tạng nên màu da thay đổi. Bệnh bạch tạng là sự rối loạn chức năng tự miễn dịch, là sự bị tàn phá hoặc yếu đi của các tế bào sắc tố trên da, khiến các chất sắc tố bị phá hủy. Tuy nhiên, một số người lại không tin vào lời giải thích này của Jacko và cho rằng anh đã cố gắng biến mình thành một người da trắng bằng cách tẩy da.
    Những thay đổi của Michael Jackson trong suốt 32 năm. Từ trên xuống: Năm 1971, Michael khi còn là cậu bé. Năm 1986, khi anh ở đỉnh cao sự nghiệp. Năm 1992, các dấu hiệu thẩm mỹ lộ rõ trên mặt Jackson. Năm 2002, những dấu hiệu của sự hư hại do tác động của dao, kéo ngày càng thấy rõ. Năm 2003, tình hình càng tồi tệ hơn. Ảnh: DM.
    Theo phân tích của một số chuyên gia, thông tin Michael Jackson bị bạch tạng là điều có cơ sở, anh phải sử dụng đến mỹ phẩm để xóa nhòa các nốt bạch tạng ngày càng xuất hiện nhiều trên khuôn mặt mình. Đến khi các nốt này bao phủ gần như toàn bộ cơ thể, anh bắt đầu sử dụng đến liệu pháp khử sắc tố, tức là xóa toàn bộ các đốm đen còn lại, tạo màu trắng đồng đều. Điều này không đồng nghĩa với việc tẩy trắng da, mà là liệu pháp dành chữa trị cho người bị bạch biến. Mẹ Michael từng tiết lộ rằng con trai bà không muốn người lúc nào cũng lốm đốm như một chú bò sữa, nên liệu pháp này là cần thiết. Bản thân Michael Jackson cũng phủ nhận hoàn toàn các thông tin mình xấu hổ vì nước da đen nòi giống mà chỉ thừa nhận chuyện mình phẫu thuật mũi và cằm.
    Trên mặt của Jacko có sử dụng phấn trang điểm. Ngoài ra, anh cũng mặc quần áo dài tay để che những phần cơ thể bị bạch tạng. Ảnh: MC.

    Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một trong những lời giải thích, trong khi nhiều ý kiến lại không tin vào điều này. Pamela Lipkin, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở New York đã hé lộ rằng Michael Jackson nhờ cậy đến dao kéo từ khi anh còn ở tuổi teen, bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất trên khuôn mặt như lông mày, sau đó là cằm, má và thậm chí là sử dụng các loại thuốc tẩy trắng da./.
    Vậy đấy, cô thử xem, rất nhiều luồng thông tin khác nhau, còn về bản thân MJ, có ai đời ông ấy tự nhận mình tẩy trắng da ko? Tôi biết, ông ấy tẩy trắng để làm đẹp trc công chúng, có thể ông ấy bị lang ben chẳng hạn, nên muốn làm trắng toàn bộ để ko bị "loang lổ như con bò sữa" -- vấn đề là thẩm mỹ, ko phải kỳ thị chủng tộc, tôi muốn hiểu như thế về ông, một con người luôn luôn không muốn là chính mình, một thiên tài với đầu óc bệnh hoạn (chữ tài liền với chữ tai 1 vần là vì thế). Ai cũng biết MJ sinh ra là người mỹ gốc phi, thuở bé đi học MJ bị bạn bè chế giễu vì màu da của mình, bị bố và các anh chê cái mũi to của mình, bao nhiêu mặc cảm dẫn đến một nỗi đau mà suốt đời ông không thể quên đc, dần dần nó thành 1 dạng bệnh lý, muốn chối bỏ chính bản thân mình. Và kết quả là hàng chục lần phẫu thuật liên tiếp, tự huỷ hoại bản thân, bị những cơn đau hậu phẫu hành hạ thể xác, nỗi sợ chết ám ảnh.
    Cô nói ông dành cả đời cống hiến đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, tôi lại thấy buồn cười hơn nữa, nói người phát ngôn bừa bãi mà không biết mình cũng đang nói bậy. Không ai phủ nhận sức mạnh của những tuyệt tác của MJ, nhưng để nói ông đấu tranh cả đời chống phân biệt chủng tộc là không đúng. Miễn bàn về mấy bài hát đó nhé, tôi chỉ muốn nói về cá nhân ông, một con người sống vì loài người, vì tình thương nhân loại, không khoảng cách, tại sao lại có lối sống trác táng xa hoa khủng khiếp như vậy, kiếm triệu đô tiêu tỉ đô, ông ta tránh ko cho con cái mình tiếp xúc với người ngoài, tôi thiết nghĩ, có khi nào ông ta cho con mình tiếp xúc với một đám trẻ con châu phi ruồi nhặng bay đầy đầu còn móng tay đầy vảy *** trâu không nhỉ?
    Ông ta ko sợ màu da đen của mình, tại sao 3 đứa con của ông ta toàn là da trắng, ông ta toàn lấy phụ nữ da trắng, mà theo tôi biết, ng da đen họ chỉ thích yêu ng cùng màu da với mình (ko phải toàn bộ mà là phần lớn). Nếu biện minh là vì ông ta yêu, vậy tại sao hôn nhân đổ vỡ quá sớm, và mấy bà vợ đều nói ko thể chịu nổi cảnh sống với ông ta?
    Ông ta cống hiến ư, khi mà xây 1 vùng đất 10km trang hoàng như 1 thế giới cổ tích, để đón những đứa trẻ nghèo khổ, lang thang cơ nhỡ cho ở, rồi sau đó ng ta thấy chúng nằm trên giường của MJ. Và cô cũng đã đọc vụ này của MJ rồi chứ? Tôi thấy lạ là ông ta vẫn dám đối mặt với các con mình, nếu là người bình thường, ông ta phải tự ra đầu thú mới phải.
    Suốt cuộc đời mình MJ đã sống và cống hiến, và hưởng thụ, tôi không bàn cách sống của ông là đúng hay sai, không ủng hộ hay phản đối ông. Thật sư khi viết ra những câu trong "Black or white" tôi thấy tiếc cho một cuộc đời, một tài năng âm nhạc vĩ đại, vì những tư tưởng bệnh hoạn mà không thể cống hiến trọn đời, để cả nhân loại phải nuối tiếc...

  5. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mod, nhưng vì ko còn chỗ nào để nói lên cảm xúc lúc này khi xem lại clip của MJ, nên mong viết nốt bài lạc đề này rồi té để đảm bảo sạch sẽ diễn đàn (theo quan niệm của mod)
    Nếu là tôi, chỉ mong đc nói 2 chữ về MJ," thiên tài" và sự "sáng tạo", mong được nhìn ông ở cái thuở da màu, mong hình ảnh ông mãi mãi vĩnh viễn là như thế: một bức tranh duy nhất với đôi mắt tròn xoe đầy nhân hậu và một làn da màu mạnh khỏe, một đôi chân thiên tài, một dáng đứng ko giống ai và một điệu nhảy không ai có thể bắt chước nổi, là tôi, mong người như ông" được hanh phúc, được đón nhận một cuộc đời không có những nỗi đau thể xác, những mặc cảm tội lỗi, ông không đáng bị như vậy với những cống hiến của mình..
    Không phải fan của MJ, nhưng những kỷ niệm thuở học trò hay những giai điệu của ông gắn bó với tôi mà mỗi khi nghĩ lại thấy thật vui, nghe MJ hát, tôi nhớ lại mình ở cái thuở còn phải bắt sóng ở radio để chờ "Heal the world" mơ về một thế giới không có những giọt nước mắt, không nỗi buồn đau, lúc đấy tôi đã biết gì về cuộc đời đâu, nhưng vẫn bị những ca từ ấy làm ảnh hưởng....
    Bao nhiêu lần có đêm nhạc SV hay party hội hè, hầu như đều có bài hát "rất bốc" của MJ, giờ mỗi khi nghe lại thì kỷ niệm lại ùa về như 1 cuốn băng quay chậm, những điệu nhảy bắt chước, những câu hát bập bõm ko rõ lời vá thấy rất tiếc, sự ra đi đột ngột của ông khiến cả thế giới phải nhìn lại.
    Những scandal ông làm, là kết quả tất yếu, nhân loại có được "đứa con tinh thần" của ông, thì tất phải biết chấp nhận những điều " không phải" mà ông gây ra, ko có quyền buộc tội ông, bởi chính trong hoàn cảnh khác người, trong cái lối suy nghĩ và hành động lập di ấy, ông mới có thể sáng tác những bài ca và điệu nhảy bất hủ như thế.
    Ngày xưa tôi có đọc ở đâu đó bài báo mà MJ nói: tôi xấu hổ vì màu da của mình. Với tôi, câu nói đó chả có gì là sai cả, trong số các người, trắng đen vàng, mà nhất là đen đặc xịt tóc xoăn có ai thích màu da đen ko? MJ nói như vậy có gì sai, tẩy da trắng vì ghét màu da của mình có gì là sai, có ai yêu dc cái xấu ko?
    MJ đã sống một cuộc đời của thiên tài, sự sáng tạo xuất chúng của ông là điều không thể phủ nhận, sự cầu kỳ tỉ mỉ trong từng clip mà ko một nghệ sĩ nào có thể vượt qua dc..........mong linh hồn ông sớm được về với Chúa.
    Từ hôm MJ mất đến nay, báo đài và các forum tràn ngập infỏ về MJ, nhưng chưa 1 bài viết nào tôi thấy thực sự có tình cảm và hiểu biết sâu sắc về ông, về những cống hiến của ông và về cuộc đời đầy rẫy những biến động, Thấy buồn và thấy mình tự nhiên sến kinh khủng
  6. BgirlluvsTig

    BgirlluvsTig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị vì đã reply :) quả thực là đọc bài trc'' với 2 bài này em ko nghĩ là cùng 1 ng` đâu Xem ra thiển ý của em về việc ko nên bàn về đời tư cũng như n~ góc khuất trong cuộc đời của MJ khi ông vừa ra đi đã ko thành :) vì bài viết của em mà chị mất công tìm kiếm thêm nhiều "bằng chứng" thế, thành ra em nên im lặng ko nói gì từ đầu có khi hay hơn :)
    Vì là tự do ngôn luận nên cả chị và em đều có thể nói ra những gì mình nghĩ, như vậy ắt phải mang tính chủ quan. Em ko tâng bốc hay bênh vực gì MJ cả, chỉ là muốn mọi ng` có cái nhìn nhân văn hơn một chút. Về làn da trắng của MJ ý mà, thưa với chị là em ko đọc trên mấy báo lá cải như chị nói, mà là nhìn tận mắt khi ông biện hộ cho mình trên Oprah show :) em tin là ko chỉ có em sau này mà 90 triệu ng` từng theo dõi chương trình đấy cũng đều tin ông. Và em nghĩ là bất cứ ai sau này khi xem lại cũng sẽ đều tin, cả chị cũng thế nếu chị dành thời gian để xem :) Tất nhiên là nếu chị vẫn chỉ muốn tin n~ gì đc. coi là "bằng chứng", rồi "nhân chứng" kia thì ko ai bắt chị đc. :)
    Những phán xét của chị về cách sống của MJ, về việc dạy dỗ con cái rồi n~ lệch lạc trong ******** của ông có thể đúng, có thể sai. Em chẳng có quyền gì mà ko cho chị nói lên suy nghĩ của chị, bắt chị phải theo em. Điều em muốn nói ở đây là giờ ko phải lúc thích hợp để cày xới lên thôi. Nếu chị hiểu ý em ngay từ đầu thì đã ko fải mất công type 2 bài dài như thế cộng thêm tốn công bức xúc làm gì :)
    MJ đã mất rồi, tranh cãi về ông h cũng chẳng để làm gì. Em sẽ dừng ở đây. Xem ra chị cũng là 1 ng` có tấm lòng và tâm huyết với MJ, nên mong chị ko vì bảo vệ quan điểm của mình, để chứng minh là mình "có cái nhìn", mình "tự do ngôn luận" mà fải lôi hết n~ góc khuất trong cuộc đời ông ra để bàn cãi nữa :) Thân
  7. hahang

    hahang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ong ay khong benh hoan dau chi vi hoi be ong ay hay bi bo nguoc dai nen viec ong ay yeu thich tre em va choi voi chung chi la tim lai tuoi tho da mat cua minh thoi em khong phai la fan cua ong ay nhung nguong mo tai nang cua ong ay hon nua ong ay bi benh bach bien nen muon che day di benh tat cua minh thoi ong ay khong muon nhung dom trang tren co the minh ngay mot lo ro thoi moi nguoi dung noi ong ay nhu the,em chi neu y kien cua rieng minh hi vong khong lam mat hung cua moi nguoi neu khong phai cho nao mong moi nguoi bo qua cho em:|
  8. hahang

    hahang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    qua dung minh ung ho nhung dieu do ve mj
    [/QUOTE]

Chia sẻ trang này