1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ nào bán phim chất lượng cao ở SG ??

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi nicochiphai, 14/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái bạn này làm mình thấy lạ. Bạn nên đọc kỹ những gì mình viết để thấy rằng mình không đứng ra để khen cái này và dè bỉu cái kia! Vì mặc dù là người HN, nhưng SG có nhiều cái để mình yêu và mình nghĩ so thì cứ so vì mỗi người có một cảm nhận riêng, chứ mình không nêu cảm nhận của mình để phụ nhận một cảm nhận của người khác.
    Nói như bạn thì nếu bạn thích món VN hơn, khi sang nước ngoài bạn có nhịn ăn đến chết đói nếu không tìm được cơm VN không?
  2. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác đừng cãi nhau làm gì, có một chuyện vui, một người bạn của mẹ tôi là người HN bác ta rất yêu HN phải dùng từ cực kì yêu HN thì mới đúng, hôm lần đầu tiên vào sg chơi bác đòi đi ngay Hồ kì hoà..............sau khi đi về thì bác nói tôi sắp xếp lấy vé cho bác về ......tôi mới giật mình hỏi sao: bác về sớm thế , bác nói : ôi giời tưởng thế nào chứ cái hồ kỳ hoà nó bé bắng 1/100 lần hồ Hoàn kiếm thế mà cũng bảo ầm lên là sg to đẹp, chỉ có ỗi cái hồ bé xíu cỏn con thế mà nói này nói kia.............................................................................
    Mấy bác muốn mua phim hay thì sang box 7x sg bên đó có anh Đức sniper và anh Khôi Condor rất rành về mặt này.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    • Lại còn được cả anh nữa! Tối ngày đâm bị thóc chọc bị gạo! Làm như em đang cãi nhau thật ấy, định đổ dầu vào lửa phải không?
      Hôm nọ, một lần nữa em định vận hết nội công mua mấy phim đó về xem rồi, từ xưa đến nay chỉ dám xem bằng... chữ trên bảng xếp hạng thôi, nhưng cách mạng lại thất bại. Tóm lại là nội lực yếu, không thể chịu. Có mỗi cái đoạn thằng chết tiệt gì mà như là Smeagol gì đó trong Lord of the Rings nó ăn con cá ấy, mà đã kinh sởn óc, không hẳn là thấy sợ mà thấy bẩn, tởm tởm, kinh lắm lắm. Nói gì phim kinh dị...

Chia sẻ trang này