1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ náo cắt tóc ngắn (tóc nữ) vừa rẻ vừa đẹp nhi???????

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baohahp, 19/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baohahp

    baohahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chỗ náo cắt tóc ngắn (tóc nữ) vừa rẻ vừa đẹp nhi???????

    Em dang rầu rĩ vì quả đầu chim sẻ đi mưa của mình. Đang yên đang lành. có mái tóc xoăn khá đẹp , tự nhiên nổi hứng đi cắt tóc, nó cắt cho kiểu gì mà bây giờ trông sợ quá, tóc phía truoc thi lởm chởm, cứ dựng ngược, đằng sau thì mỏng dính, nên em không thể sửa kiểu gì được nữa ngòai việc cắt tóc ngắn
    Mọi người giúp em với!!!!!!!!!!!!!!!!!Dạo này không dám đi đâu cả,
  2. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  3. black_hair

    black_hair Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy năm nay mốt cắt đầu kiểu Nhựt bổn. kaka. Chán một nỗi là thợ cắt tóc nhà mình chưa được pro cho lắm hay sao thấy nhiều quả đầu trông tơi bời khói lửa, xơ xác lắm. Đang định nuôi dài rồi đi cắt đây. Tớ ko thích cắt ngắn cho lắm nhưng mún thay đổi kiểu cách. Ngày xưa tớ hay cắt ở Nam Ngư, giá cả phải chăng mà đẹp. Ở đấy cắt tóc ngắn đẹp lắm đó, trông vẫn mềm sợi tóc. Mấy chị ở cơ quan đầu gần giống Mỹ Linh cũng toàn ra đấy. Đối diện phở Nam Ngư nhé. Bạn nào quan tâm thì ra đấy thử xem...
  4. bendeptrai

    bendeptrai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đến nhà anh cạo khỏi tốn tiền
  5. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hiihihi, cảm ơn nhé, nhìn thấy cô bé trong ảnh đang ăn táo ý. đẹp quá!!!!!!!!!
    Nhưng tớ sợ mặt tớ không hợp, với lại mấy tay thợ cắt nhà mình, cây kéo vàng , bạc nhưng chán lắm, không tâm huyết, cứ nhìn thấy tóc là cắt.................chẳng xem có hợp với mặt khách hàng không???????????
    Hậu tạ các bạn bằng ****,
    To black hair: cắt ở chỗ Nam Ngư , tên cửa hàng là gì hả bạn?? Bạn đã thử ở đó chưa.
  6. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    :-c
  7. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    ko thì mái bằng.nhìn cũng đẹp
    [​IMG]
  8. black_hair

    black_hair Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tớ trường kì kháng chiến cắt ở đấy rồi, đường cắt ngọt và không bị xơ, mấy lần đi ép tóc mấy chị làm tóc đều khen đầu cắt đẹp mà. Tớ chẳng nhớ tên cửa hàng đâu, chỉ biết cô cắt tóc tên là Lý, cửa hàng đối diện với phở Nam Ngư, nhỏ mà siêu đông khách. Ngày xưa cắt ở đấy là 30 khìn/ đầu, bây giờ lên 50 khìn rùi. Nếu không ấy ra cửa hàng Lan ở Hàng Thiếc hay sao ý, cắt cũng đẹp, mỗi tội tỉa hơi bị nhiều tóc...
  9. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Thanks 2 bạn nhìu nhìu,
    Nhưng hiện trạng tóc tớ hiện bầy giờ sợ rất khó cắt những mà ban love4ever chụp lên, mà cũng thể tỉa nhiều đâu hair ạ, vì tóc phía sau của tớ bây giờ rất mỏng, cái thằng thợ cắt nó lôi hết tóc cuả tớ từ đằng sau ra trước rồi cắt cụt ngủn==>> trông thảm lắm
  10. trambeu

    trambeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bình thường chẳng bao giờ post bài, thấy bạn nào nhắc đến cô Lý máu quá nên phải nhẩy vào ngay ý
    Tớ cũng trường kỳ ở cho cô Lý đấy, công nhận là đường cắt rất ngọt , nếu ko biết cắt kiểu gì cho hợp thì có thể nhờ cô ý tư vấn cho, cũng hợp lý lắm. Tớ đi cũng 3 năm rồi, hồi về đợt vừa rồi cũng hí hửng lên anh Linh cắt - lần đầu anh ý cắt cũng tàm tạm, lần sau bị chị vợ cắt, tỉa xơ hết cả đuôi tóc của tớ, mà hồi đấy tớ chưa ép tóc, trong như dở hơi, sau này ép vào thì trông cũng bt, chả có gi đang khen, chê cả. Bây giờ nhìn cái đuôi tóc mỏng mỏng thấy ghét.
    Tớ thấy các bạn nhà mình hay cắt ở những chỗ nổi tiếng, đương nhiên là đẹp nhưng theo cảm nhận của tớ, những hàng đó chỉ quen cắt mấy cái đầu tóc ép, và tỉa đuổi , mái hiên xéo theo mốt thôi, cắt xong đẹp lung linh nhưng gội xong thì mất dáng, còn cô Lý cắt thế nào về sau nó vẫn cứ thế. Nhưng cô Lý thì ko co nhiều khách hàng nhí nhảnh lắm, thường là đi làm rồi vì các bạn nhí nhảnh hay thích cắt ở mấy chỗ nổi nổi - chú thích là mấy ng đến đấy cắt cũng sành điệu lắm, chứ ko phải đi làm xấu xấu cũng được đâu.
    Ở đó cũng có cả làm xoăn và ép tóc, tớ thấy ép tóc thì bt, nhưng làm xoăn thấy cũng được phết đấy. Hàng đó dễ tìm lắm, ngay ở đầu Nam Ngư cắt với Phan Bội Châu, vừa rẽ vào sẽ thấy ngay cái hàng bé tí, cac bà các chị ngồi hết cả ra đường là đúng chóc. Ở đó chờ cắt tóc cũng lâu chết được, tốt nhất lượn qua nói tí quay lại cho nhanh. Mà cô Lý thì vui tính, buôn chuyện giỏi thôi rồi
    Phù type mệt quá, nói chung bạn đến thử đi,
    Đợi tin vui của bạn nhá

Chia sẻ trang này