1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ nào để nghe nhạc?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Khi nào " chờ đợi và hi vọng " của Tanit@ thành hiện thực thì fone liền cho Nắng go together nhá
    To : Htung@ : dẫn chi đi Yoko buổi sáng nào ... bữa nào có Beatles show nhớ kiu nha
    Quán W2 bữa trước cũng ok , nhưng trên sânthượng nóng wá ... Chợt nhớ thì vô lần nào cũng bị muỗi cắn . Thích Yesterday thui ( lần sau tanit muốn đi vô đó thì kiu Nắng đi chung nha ) . Mọi người từng vô Thuỷ Trúc ở Tân Bình chưa nhỉ .... một không gian lịch sự , đầm ấm dành cho những người mún giảm stress
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đi thế mà không rủ BSG@ thì chắc là biết hậu quả gùi hén?
    Tui là tui cũng mê lắm, nhưng ít có dịp đi.
    Tui xin báo cho mọi người 1 chỗ nữa cũng khá OK, là quán Arnold trên đường NKKN, đối diện Dinh Thống Nhất.
    Hiện giờ tui cũng đang có 1 phiếu giảm giá đây, đang xem có ai hạp ý là... rủ đi liền.
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chú ý nha.
    yêu cầu : Quán nào có nhạc mà phải hay hay.
    Đừng bắt em nghe DVH,UHP ==> Em dễ tưng lắm.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước nấy.

    ********************
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ủa, cuối cùng thì đang kiếm chỗ nghe live hay café nhạc vậy quý dzị
    Yoko đi để nghe hát thì đã chứ đi ban ngày chán chít Mặc dù có đắt hơn nhưng nhịn ăn sáng thêm vào còn đáng giá gấp mấy lần, thiệt á Mỗi tội không gian quá nhỏ so với số lượng người chen chúc trong đó
    Yesterday cũng được nhưng tham khách nên xếp bàn quá khít nhau, chỗ đi còn không có nói gì đến không gian riêng mình ngồi bên này mà nghe hết chiện của bàn bên kia chứ chả nghe được người ta hát gì cả

    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    TL cũng đồng ý với chị Sol, coi thì phải đáng đồng tiền bát gạo có đắt một chút cũng hổng sao (như TL thì một năm chỉ có dịp này là đi thui..hihihi). Chỗ Yesterday đúng là xếp bàn chật quá,ồn ào xô bồ quá chời. Thêm một cái nữa là biên tập nhạc loạn xạ vừa chơi nhạc tiền chiến trữ tình,vừa chơi nhạc tây ồn ào,có khi chơi luôn nhạc xung nhảy nhí nhố nữa..hichic... Chẳng có lãng mạn gì ráo.
    Chỗ mà TL ưa nhất là An Nam đậm chất tiền chiến trữ tình,không gian thoáng,lãng mạn (hình như mỗi bàn có được cái bông hồng nữa chứ).
    Tuần này định mời chị bạn mà bà bận thằng con mới về..hichic... Đành rũ cha bạn đi nghe Rock cho nó thư thả.
    À,nhắc mọi người cái. Đêm này cuối tuần thứ bảy,rằm trăng tròn chắc là tuyệt vời rùi. Hôm qua trăng 14 mà đã sáng,tròn dã man rùi,hôm nay thì đẹp phải biết. Đừng bỏ qua..
    Lại thêm một cuối tuần,lại thêm một đêm trăng tròn...hichic
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi An Nam lúc nó mới khai trương (hôm họp mặt dân TTVNOL lần đầu tiên ), thú thật là ko thích lắm vì chọn nhạc ko hay, lúc đó chưa có live. TL nói thế chắc có nhìu thay đổi rồi, để hôm nào đi thử xem.
    Muốn nghe anh Quang Dũng fải vào mấy phòng trà to to như Tiếng Tờ Đồng, M&Toi, 2B,...., ngồi nghe ca sĩ hạng C, B chừng chục bài và tất nhiên túi tiền cũng nặng nặng một chút
    Tớ đang thích một chỗ khác, ấm cúng và nhạc rất hợp gout tớ mặc dù chẳng có sao nào, hihi.
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đúng là vô mấy chỗ Tiếng Tơ Đồng hay M & tôi xem mấy sao hát thì nghèo thiệt. Mấy cha chủ quán chơi phụ thu,đi mấy mạng trả tiền một lần là xanh mặt.
    Chắc là hồi chị Sol đi thì quán An Nam khác,chứ hồi TL em đi thì có nhạc live ở dưới tầng hầm. Cái chỗ hay nhất ở chỗ đó là ..cái hầm. Vào đó thấy ấm cúng,lãng mạn ghê. Nhạc thì TL thấy rất được đắy chứ :Riêng một góc trời,bản tình cuối,tiễn đưa...nhạc cụ thì guitar,piano,violin là chính. Rất du dương,cổ điển chứ không ồn ào như mấy ban nhạc lớn,sân khấu lớn làm mình thấy rất loãng.Anh giới thiệu chương trình ở đó cũng rất hay. Bà chị em mê lắm.Và nhất là thái độ họ hát,rất nhập..tâm,có hồn.Nhưng phải nói là tuỳ hôm,có hôm nghe thấy hay,có hôm không. Ca sĩ của họ cũng thay đổi luôn. Quan trọng hơn nữa:những cái TL nói là cái năm rồi,năm nay chưa đi lại lần nào.
    Quan trọng nhất: không phải là không gian sang trọng thế nào,ca sĩ nổi tiếng cỡ nào mà là đi nghe với ai. Nếu mà đi với người không am hiểu,chẳng có cốt cách...nghe nhạc thì đúng là lãng xẹt. Có một chuyện rất ..lãng. Bạn bè mình mấy vị biết nghe thì toàn là U40 già háp nhưng lại am hiểu nhạc nghe chung rất sướng,còn mấy em nhi đồng trẻ trẻ xinh xinh thì chả biết gì mà nghe. Nhí nhố thiệt.Chán phèo. Mất hứng bà cố luôn.
    A,chị Sol biết chỗ nào tốt thì làm ơn giới thiệu giùm nhé. Khi nào mà em kiếm ra người thì nhất định sẽ đi nghe một lần..Cảm ơn chị nhiều.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny

Chia sẻ trang này