1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ nào đóng giày nữ nhỉ?(Hà Nội)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi anbinh5, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anbinh5

    anbinh5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    1
    Chỗ nào đóng giày nữ nhỉ?(Hà Nội)

    Ai biết chỗ nào đóng giày cho nữ (giày "điệu" chứ ko phải giày hầm hố đâu nhé) thì chỉ giúp tôi với. Tôi cũng thích mua cho nhanh nhưng vì chân thuộc loại "chân cô Tấm" (chân bé quá mà)! Cám ơn mọi người nhiều!
  2. cuncon1107

    cuncon1107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bạn lên hiệu Long Thành ở 18 Lí thái tổ ấy, tớ đống xăngđan và giầy dép trên đó, 130k một đôi, tầm 1 tháng mới lấy được cơ. Ở đó có mẫu hoặc bạn thiết kế mẫu cho mình cũng được. Lần nào tớ đóng cũng rất ưng ý.
    Còn một hàng nữa là Thanh Lịch trên Sơn Tây, đướng 1 chiều mà đi ra NGuyễn Thái Học ấy, tớ ko nhớ địa chỉ nhưng ở đó cũng đẹp, nhiều mẫu, khoảng 140k một đôi, chờ cũng hơi lâu đấy.
    Chúc bạn sớm có đôi giầy ưng ý nhé! :D
  3. anbinh5

    anbinh5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    1

    Bạn Cuncon oi, Cám ơn bạn Cún nhiều nhé. Chiều nay tớ sẽ qua chỗ Thanh Lịch trước. Tớ làm ở gần đó mà! Hôm nào rảnh sẽ lên Long Thành.
    Chúc cuối tuần vui vẻ nha!
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy 2 hàng này đóng bình thường, không được đẹp lắm so với hàng chợ của tàu được cái chắc chắn thôi
  5. cuncon1107

    cuncon1107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ờ, hàng chợ của tàu thì làm sao so được hả bạn, vì nó không nhóng nhánh nhưng tớ cũng khá ưng vì đi chắc chắn, nhẹ chân, thoải mái nữa, giá cả hợp lí. Mình toàn đóng ở đó, rùi lúc nào thấy đôi khác đẹp thì mua thêm, hì cho đa dạng.
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể qua xưởng của anh Cương ở gần Phủ ý. Sang bên muare.vn có 1 topic của bác ý đấy. Nhà thì ở Cầu Gỗ mà bác ý thuê xưởng tít tận Phủ, chỉ đường thì hơi loằng ngoằng, khó hình dung lắm. Địa chỉ là ngõ 12 Đặng Thai Mai.
    Tốt nhất là bạn cứ call cho bác ý 1-2 cú là tới: 04.2580221.
    Kiểu dáng, giá cả, chất liệu tùy bạn chọn.
  7. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tốt nhất là cố gắng đi lùng mua đi. Thế nào cũng có số nhỏ cho mình. CHân tớ cũng thuộc loại siêu bé, mua giầy dép rất khó lần trước cũng mua được mấy đôi rất đẹp ở Phan Bội Châu( cái phố 1 chiều to to có nhiều hàng giầy dép gần bông thợ nhuộm ý). Tớ đi số 34 nhưng mà còn có đôi nhỏ hơn hay sao ý vì đôi đấy tớ đi hơi chật. Hơi đắt 1 tý 300k. NHưng đẹp và điệu lắm, mọi người nhìn cứ khen lấy khen để.
    Tớ cũng đi khắp nơi tìm chỗ đóng giầy rồi. NGay cả anh Cương đình đám bên Mua rẻ cũng chỉ làm được mấy mẫu rất đơn giản, cực kỳ thôi. Với cả toàn dùng rẻ tiền, làm rất thủ công nên chất lượng không cao. Tớ có hỏi sao không dùng đồ khác để chất lượng cao hơn thì anh ấy bảo là đắt và nguyên liệu cao cấp thì cũng cần có máy móc kỹ thuật kèm theo nữa. Những hình anh ý pót lên thì còn lâu mới có khả năng làm được. Pót lên cho vui thế thôi. Chứ tớ có hỏi đến mẫu này mẫu nọ thì kêu là không có nguyên liệu, ko có khả năng, ko có máy móc vân vân và vân vân. Mấy đôi đơn giản thôi nhưng phải cái có đính hạt này nọ thì anh ý bắt tớ đi liên lạc với người này người kia để họ tết hạt rồi chạy ra chợ vải mua vải để mua vải để làm quai... Tớ thấy lằng nhằng nên đã chán, Lúc nhìn vào cái đống nguyên liệu của anh ấy thì toàn đồ rẻ tiền, chỉ có mỗi mấy cái mảnh vải giả da và vải lèo tèo để làm quai và lót thì càng chán. Đến lúc nhìn vào sản phẩm anh ý đang làm cho 1 bạn trên này thì tớ dội luôn. Chẳng còn hứng thú gì với vụ giầy dép nữa.
    Thế mà chẳng hiểu sao vẫn có người khen lấy khen để. KHông biết là chân gỗ chân sắt hay là các bạn ấy hài lòng thật sự. Chứ tớ thì chẳng chấp nhận được Hay tại tớ khó tính. Tớ ở nước ngoài nhìn hàng chất lượng cao nó quen kể cả hàng rẻ tiền bên này thì vẫn ngon lành hơn hàng ở Vn nhiều. Nên về VN xem hàng là thấy không thích dù mẫu mã rất đẹp nhưng soi đâu cũng ra lỗi Chán thế cơ chứ. Thế mà tớ cứ mong về nhà mua 1 vali giầy dép mang sang bên này đi dần. NHưng mà cũng chỉ mua được có mấy đôi thật ưng ý.
    KIểu gì thì kiểu mấy bác đóng giầy ở VN chỉ đóng được mấy đôi cao gót đơn giản cho bà và mẹ đi làm thôi. Chứ muốn giày điệu, đẹp, chất lượng khá thì đi mua là nhanh và đơn giản nhất.
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế đâu, ở Tô Hiến Thành và Thanh Xuân cũng có dsshoes đóng được phết, chất liệu tốt, kiểu dáng cũng được, mỗi tội đắt hơn 2 cửa hàng kia, giá cũng tầm như giày ghost mua ở PBC thôi khoảng 300, 350k gì đó
  9. alice_89

    alice_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hi to cU~nG dang mun dong 1 doi giay` cao got nhung cha? biet cua? hang` ao dep cA.co j` giup to
  10. cat_83

    cat_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mình đây sau mấy lần thử đóng giầy, sửa giầy... rút ra 1 kinh nghiệm đau thương là trừ phi chân bạn quá đặc biệt, còn không thì tốt nhất mua giầy đóng sẵn mà đi. Có mấy nguồn đấy, giầy VNXK như mấy chị bên muare hay ở PBC bán và 1 số địa chỉ khác, giầy dép TQ, Sài gòn mua ở Hàng Dầu, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy, chợ... Nói thật cứ chăm chỉ thỉnh thoảng đi lùng thể nào cũng kiếm được 1 đôi ưng ý. Kinh nghiệm xương máu từ bản thân đấy. Tại chân mình dầy nên to ngang nhưng lại ngắn chưa kể chân phải ngắn hơn chân trái 1 chút (hình như đặc điểm này thì chân ai cũng thế) vì thế nên mới quyết định đi đóng giầy. Kết cục thì đóng giầy thì xấu điên lại còn bị chật cóc đi được, mà sửa đôi của mình thì nó làm hỏng cả đôi giầy đẹp của mình, mất tiền oan, đau lắm. Đúng là "trao trứng cho ác". Thế nên bây giờ mình ko bao giờ dám nghĩ đến chuyện đóng giầy nữa, nhắc đến lại thấy uất hận nghẹn ngào. .
    Vừa tâm sự vừa chia sẻ kinh nghiệm vậy thôi, bức xúc quá nên nhận tiện đây kể lể cả nhà thông cảm nhé!
    Được cat_83 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 16/04/2007

Chia sẻ trang này