1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ nào, hoàn cảnh nào cho 1st Kiss ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 15/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào, hoàn cảnh nào cho 1st Kiss ?!

    Tình hình là thừa thắng xông lên, em định trong tháng này làm luôn cái 1st Kiss cho nó dứt điểm, đỡ đêm dài lắm mộng . Lý thuyết thì em nghiên cứu kỹ lắm rồi, đặc biệt là 2 kiểu Kiss nhanh và Kiss chậm của bác Quác, nhưng tự xét trình độ còi ( mới hôn có 1 lần, mà lần đấy lại có sự hợp tác của đối tượng, cũng lâu rồi giờ chả nhớ kỹ thuật thế nào ) nên em quyết định chọn giải pháp : Kiss chậm rãi :

    Trích từ:Địa điểm thực hiện vụ hôn này là ở một chỗ yên tĩnh, vắng vẻ (nhưng đừng có tối tăm vắng vẻ quá. Chờ đến khi cuộc nói chuyện rơi vào một khoảng lặng thì đưa tay ra vuốt đuôi tóc em. Nếu thích improvise thì nói "tóc em mượt thật" rồi vuốt tóc (CHÚ Ý: nếu tóc em rễ tre thì đừng có nói thế. Mà nếu tóc em rễ tre thì tính tình em này phải cực kỳ ổn mới được, không thì các chú tán em như thế là làm lãng phí mất bao nhiêu năm kinh nghiệm của anh)

    Vuốt đuôi tóc mấy cái rồi thì vuốt cao lên một chút, từ khoảng trên gáy trở xuống (CHÚ Ý: không áp dụng với các em cạo trọc/húi cua/demi-garcon/v.v.). Trong lúc đó thì nhìn vào mắt em, rồi nhìn xuống môi. Tuyệt đối: không nói, không cười, không run tay, không thở hổn hển, không chảy nước mắt, không tỏ tình, không gì cả. Chỉ nhìn bình thản, thế thôi. Nếu em không quay mặt đi thì tức là đã sẵn sàng được hôn rồi.Còn nếu quay mặt đi thì cười tinh quái (tập trước gương) rồi quay trở lại nắm tay, nói chuyện, một lúc khác (hoặc hôm sau) thử lại (thử lại thế nào thì là bài tập về nhà, gà phải nghĩ ra phương pháp tương tự). Cách hôn thì cũng như khi hôn bất ngờ, tức là:

    1) Từ từ áp sát môi vào. Không cần ôm hay đè gì cả. Một tay (đang vuốt tóc) tì nhẹ lên đầu em (không nên kéo), tay kia để lên eo hoặc nắm tay em.
    2) Ngậm chặt lấy môi trên của em, mút nhè nhẹ (tuyệt đối không dùng lưỡi, không mút mạnh chụt chụt
    3) Giữ trong 3-5 giây rồi thả ra
    4) Ngừng lại, nhìn em 2-3 giây rồi lại nắm tay, nói chuyện tiếp (bước 4 này có thể không thực hiện được trọn vẹn, vì có khi gà vừa mở mỏ định nói chuyện thì đã bị em xông vào hôn bịt mồm rồi)

    Lý thuyết coi như ok, nhưng vấn đề là em chả tìm được chỗ nào vắng vẻ 1 chút, lãng mạn 1 chút để thực hiện vụ này cả, thế nên muốn nhờ anh hùng 4 phương vào đây chia sẻ cho em biết cái 1st Kiss của các bác với Cáo là ở đâu, trong hoàn cảnh nào...để em học tập với ợ.

    Cả cái đoạn vàng vàng nữa, em vẫn chưa nghĩ ra ngoài cách vuốt tóc ra còn cách nào nữa ko ợ.


    PS : CN này bọn em đi xem phim ở Mega, xem xong em định dẫn Cáo lên cái chỗ nhìn được ra ngoài ngắm cảnh thành phố ấy, rồi tiện thể thi triển kế hoạch luôn, các bác thấy có đc ko ?
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết coi như ok, nhưng vấn đề là em chả tìm được chỗ nào vắng vẻ 1 chút, lãng mạn 1 chút để thực hiện vụ này cả, thế nên muốn nhờ anh hùng 4 phương vào đây chia sẻ cho em biết cái 1st Kiss của các bác với Cáo là ở đâu, trong hoàn cảnh nào...để em học tập với ợ.
    Cả cái đoạn vàng vàng nữa, em vẫn chưa nghĩ ra ngoài cách vuốt tóc ra còn cách nào nữa ko ợ.

    PS : CN này bọn em đi xem phim ở Mega, xem xong em định dẫn Cáo lên cái chỗ nhìn được ra ngoài ngắm cảnh thành phố ấy, rồi tiện thể thi triển kế hoạch luôn, các bác thấy có đc ko ?
    [/QUOTE]
    First kiss, cảm xúc của cáo "kinh hoàng" lém đấy bác chuẩn bị tinh thần nha, phải hết sức kiềm chế nha.
    Tuỳ thuộc vào bác muốn thế nào, kiểu nhẹ nhàng thôi, hay là cái kiss đầu phải ấn tượng không thể quên. Hom nay thoảng qua tí, tuần sau kiss thoảng qua tí nữa, hay la ghi đậm luôn tuỳ thuộc vào chủ quan bác, điều kiện hoàn cảnh. Mỗi cái cũng có cái hay riêng của nó. Kiss thoảng qua thôi thì bác tranh thủ ban ngày cũng được, còn sâu đậm đi tầm chiều hoặc chiều tối. Đi tối chỗ bóng cây bác cẩn thận tí nha, địa điểm an toàn thì tốt.
    Cái này thì cũng không nhất thiết là bác phải lý thuyết để có thể hôn được hoặc thế nào để hôn được. Cứ ôm nhau mãi cáo chả chịu được đâu mờ. Bác để cáo chủ động hôn trước cũng được.
    Hồi xưa em cũng là gà câm mù điếc, bị cáo rắp tâm ăn thịt, chiều đi cùng nhau là cáo lại nhìn em mãi xong mới quay đi chỗ khác. Đi thì vòng vo lượn ngoài đường, đầu tiên thì cáo ôm nhẹ sau rồi cáo ôm chặt dần, rồi cáo phạm lỗi từ phía hôn vào gáy thì phải. Đến sẩm tối là em đã bị ôm chặt cứng rồi, rồi lại đi chỗ khác cáo dẫn em vào khuôn viên trường đại học, rồi đến chỗ đó cáo từ ôm chặt cứng, lúc đó thì cáo bắt đầu khó kiểm soát, thì cáo bắt đầu hôn dần lên mò mẫm rồi hôn má, chán...rồi thì môi đến lúc người cáo mềm oặt roài. Đến lúc cứ gọi là 9-10 đổ đi là cáo đứng không vững roài.Khổ thân em phải đứng để đỡ người cáo chịu trận. Fist kiss của cáo nói chung là "kinh hoàng" lém Nếu bác để cho "cáo lên từ từ" và có thời gian. Cái thủa đó vì quá gà nên em đã để cáo ức chế rất nhiều và tích luỹ lâu. Gặp phải hôm cáo xả lũ thì cứ gọi là kinh hoàng bạt vía
    . Đúng là cái thủa còn gà em bị chịu trận là chính. Cáo ăn thịt mình thế nào thì ăn, mình cũng cộng hưởng gọi là. Oài em lại kể cái chuyện bị cáo ăn thịt như kiểu "đồi truỵ" í nhở
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    @bác Dimwit : cảm ơn kinh nghiệm của bác , nhưng mà số bác sướng đc Cáo "ăn thịt" rồi thì nói làm gì nữa, em là em muốn "ăn thịt" Cáo cơ, chứ chờ đợi hoài cũng mệt lắm.
    Mà công nhận bác kiềm chế giỏi nhờ, đến mức mà Cáo phải chủ động thì chắc là khủng khiếp lắm
  4. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Oài, thì cái thủa hồi xửa í mà, em ôn lại kỷ niệm, thì quá gà mà bác, chẳng được nghiên cứu cơ bản, hỏi đáp như bác thế này đâu, bít gì đâu.
    Chứ thoát khỏi cái kiếp gà, cáo nào léng féng thì chít với em
    Hay là bây h em vẫn gà em cũng chả rõ, keke
  5. oaioam123

    oaioam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Fớt kít của mình trong BK
    Lúc đầu thì trộm vào má
    Gái mà có bảo đừng thì cứ tiếp tục nhé mà fải dồn dập vào
    Đừng anh ạ ---->> giải mã : đừng dừng lại...tiếp tục đi anh
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm quá, đấy là gái nhà bác, gái của em nhỡ nó bảo "DỪNG" là dừng thật mà cứ dồn dập ăn tát thì sao hả bác
    Mà bác miêu tả thêm tí cho em đi, lúc đầu tự nhiên trộm vào má, xong rồi ôm cáo oánh vào môi luôn ah ? Cáo nhà bác dễ tính nhờ
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    khi lào xong việc vê kể chiện xem thế lào nha
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, cậu nên dẫn cô gái đó lên Vincom xem phim xong, đi xuống bằng thang bộ, ở đó ít người đi vì bọn ngu toàn tập trung chờ thang máy để chen chúc vào cái buồng bé tí đó hết, vắng vẻ, làm gì cũng được đấy heheh.
    Tớ thấy nụ hôn đầu tiên chỉ đứng sát vào nhau và chạm môi thôi cho nó nhẹ nhàng và lành mạnh
  9. SpamWare

    SpamWare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Dẫn " cưng " đi bóc đòng đòng đi bác.....vắng vẻ....mát mẻ...
  10. oaioam123

    oaioam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gái ra vẻ thế thôi chứ lúc hun rồi thì mới biết còn thèm hun hơn cả mình ý chứ
    Kiểu jì cũng mình tấn công cũng bị gái giả nai từ chối
    Nhưng ko vì thế mà dừng lại đấy
    Chúc bác thành công

Chia sẻ trang này