1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ này dành cho mọi người chia sẻ đủ thứ, chiện ta nghe, ta thấy, ta nghĩ ,ta đã làm... từ gia đình

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi zarokenji, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Quỹ từ thiện: đã ko hoạt động từ lâu.
    Về việc xin lỗi: cứ tự nhiên đi bạn ơi, trong này ai nấy đều nhiệt tình cả.
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hông ai hỏi lý do tại seo bùn thì làm seo mà noái ra hở ku
  3. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    hahhah ku này coi vay ma dc hen ..hiểu mu Vy ghê hahhahhah
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    đi Tây Ninh dzià uống 02 viên thuốc mơí thâý đỡ hum nay còn thấy mệt ... Bệnh....ôì.....
  5. zarokenji

    zarokenji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mấy hôm nay không được một bài nào cả. Chắc Chị Vy ít đi chơi xa lắm a`. Đi chơi xa bằng xe máy la sướng nhất. Chị Vy đừng uống thuốc viên, Uống Viên Baladon viên sủi ấy. Thuốc viên uống xong nhức đầu lắm. Đi Núi Bà vui thiệt nhưng ớn nhất màn leo núi.
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ừa...chị ít đi lắm ,đi chơi xa với điêu kiện = xe máy còn đi xa mà đi = xe 04 bánh thì thà chị ở nhà .đi xe đó không đưọc bị hành mệt lắm nên đi xa chị khoái đi xe máy hơn .
    Leo núi lúc 12h trưa ôi trời nắng nóng mỏi chân mệt còn khát ....chút xíu ngồi nghỉ nên hơi mất thời gian nhưng xuống thì mau & khoẻ. Dù sao thì cũng nên đi 01 lần cho biết với người ta
  7. zarokenji

    zarokenji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sao em giống chị quá đi thui, ngồi xe 4 bánh là tiêu. Em không có thick ngồi xe, em chỉ khoái chạy xe máy thui. Xa đâu cũng chạy, em đi núi mấy lần rồi. Du lịch em đi nhiều nơi lắm rồi. Nói chị đừng cười, em đang lập kế hoạch ,đi du lịch 64 vùng miền trong cả nước đó một cuộc xuyên Việt .= xe máy'',thời gian khoảng 3 tháng. Xa vời quá phả hok chị.
  8. banglangtim_fl

    banglangtim_fl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em có vẻ hợp nhau ấy chứ nhỉ, he.........he
  9. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Đời sống chỉ có bao năm, mà thế gian sao mãi gieo sầu hận căm....dù sống trong kiếp bon chen, rồi đến khi ra đi cũng đành biệt li.....
  10. zarokenji

    zarokenji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Xin hay Cho Em lời Khuyên. Hai Cuộc tình đau khổ.
    Chuyện thứ nhất:
    Người con trai ,ra trường và có một công việc ổn định ,mức lương cũng 3 tr mấy một tháng. Và là một người con trai út trong gia đình.
    Người con gái là một công nhân cho một công ty .Va` là con gái trưởng. Hai người quen nhau, trong một lần họp mặt của một người bạn .Và đã quen gần 4 năm.
    Chuyện ở đây thì quá đẹp ,nhưng không được như vậy. Rắc rối ở đây là :Ở dưới quê , Ba Mẹ ,người con ******* Ba Mẹ người con trai bằng Cô Cậu , bản thân người con ******* người con trai bằng chú. Mặc dù không phải họ hàng thân thích gi` rất xa ,và còn xa nữa là khác .( Người miền tây khó hiểu về mối quan hệ chú bác này qua''.). Họ dấu cuộc tình này cũng lâu rồi,và chuyện gì đến sẽ đến. Cả hai nhà biết được cuộc tình này, nên ra sức ngăn cản. Ba Mẹ người con trai thì từ anh ta .Nếu anh ta không từ bỏ người yêu. Người con gái bi ép về quê lấy chồng. Sức ép lên cao cách đây 3 tuần,và hai người đã cùng nhau chạy chốn gia đình.
    Mình vô tình biết được chỗ họ ở và biết họ gần như đã ổn định. Và Hai nhà cứ hõi mình biết thì làm ơn chỉ .Và còn nói Me người con trai sẽ chết nếu không chịu về . Đối với hai người đó , nếu mình chỉ thì cả hai thà chết chứ không về. Nếu mình chỉ thì họ chết cho mình coi .... Khó sử, ...( Mẹ người con trai ,đang nằm bệnh viện vì không chịu ăn uống và đòi chết.)

    Chuyện thứ hai:
    Chuyện này bi đát hơn.
    Người con trai đă ra trường ,và kiếm đươc việc làm và lương cũng khá. Người con gái thì đang học đại học năm cuối.
    Hai người biết nhau ,quen nhau và yêu nhau gần 10 năm. Một kỉ lục về tình yêu theo mình thấy được.
    Điều chớ trêu ở đây là ,: Ông Nội Người con Trai là Anh ruột của Bà Ngoại người con gái.
    Hay một chỗ là : Ông người con trai không đồng ý chuyện yêu đương này .Nhưng Ba Mẹ lại đồng ý. Và Người con gái thì hoàn toàn ngược lai ( khó hiểu) . Và một cuộc họp dòng tộc diễn ra ,mổi người một ý . Không đâu vào đâu .Họp đi họp lai đến 4 lần mà vẫn không có một ý kiến thống nhất nào ,đươc hay không được yêu cũng không biết.
    Họ lại bỏ nhà đi (hình như bỏ nhà đi là phương án cuối cùng cho một cuôc tình thì phải),nhưng chỉ được hai tuần là bị bắt về.
    Vì sức ép gia đình ( lại là gia đình ,gia đình luôn gây đau khổ cho chính con cái họ). Người con gái đành nói lời chia tay vì ''''Chữ Hiếu Chữ Tình'''' .
    Người con gái đã phạm một sai lầm nghiêm trọng ( theo bản thân mình). Để người con trai căm nghét mà bỏ mình ,nen đã dàn dựng ,một tình yêu chớp nhoáng. Để cho người con trai này biết mình đã hết yêu . Người con trai này ,không tin ,và vẫn cứ đợi ,một tuần sống ở gần nhà em. Đợi em về , người con gái biết điều đó,.Người con trai vẫn âm thầm theo ,và thấy hai người vào khách san.
    Kết cục ......người con trai gần như bị điên....
    Điều đáng nói ở đây là ,mình một thằng bạn chó đẻ đả chỉ chỗ để họ hàng bắt họ về . .Một thằng khốn nạn.
    Không nói đâu ai biết ,nhưng giờ đây ,lại rơi vào hoàn cảnh tương tự ,.Xin mấy anh chị cho em lời khuyên.
    Anh chị mod thấy không đưoc cứ xoá. Vì Em bức xúc quá , không biết tâm sự với ai .

Chia sẻ trang này