1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ này để xả giận và những nỗi bức xúc để cái đầu mát lại, giảm stress

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi phuongstock, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này để xả giận và những nỗi bức xúc để cái đầu mát lại, giảm stress

    Nếu các bác có giận ai đó, hoặc bức xúc vì chuyện gì đó thì zô đây Em xin làm bao cát để các bác giải toả miễn phí.
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi gõ bài ngon . Bỗng " phựt " ! Thế là cái màn hình thành một màu xanh xanh wen thuộc vào mấy dòng chứ to to bay nhảy . Té ra " kon pé " tính sờ tiền nó " tắt nhầm " máy mình . Cú ! Chả làm gì được , đành ngậm ngùi vào lại !
  3. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đợt này stress quá, công việc bù đầu, cuống quá !!!
  4. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tâm trạng không được tốt, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua. Hi vọng mai sẽ khá hơn
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đồ hèn!
    Tôi vẫn biết anh là một thằng hèn, nhưng chưa bao h nghĩ anh hèn đến thế. Dù gì cũng 3 năm tình nghĩa bạn bè. Thật may là ngay từ đầu tôi đã ko nhận lời anh, và bây h cũng may là ko còn chơi với anh nữa. Bruno ko fải ko biết nhìn người đâu.
    Thật khốn nạn cho cái thằng anh. Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng để còn cười được với anh trong những ngày sắp tới. Bruno về nước thì tôi và anh cũng ko có cớ j mà gặp nhau nữa.
    Đồ hèn!
    Đồ hèn!
    Đồ hèn!
    .....
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đến muộn bị bà giáo bắt gặp ra ngoài đứng tắm nắng nửa tiếng
    có lỗi chịu fạt k vấn đề gì
    ăn năn hối lỗi ra xin lỗi bị chửi như tát nước vào mặt
    mình có làm sai thì mình xin lỗi đạo làm trò thế là xong
    đâu có bảo bà ấy tha thứ hay thế này thế kia mà nói năng như thế
    tư cách giáo viên mạt hạng k tưởng được
    cái số mình hơi bị đen , chưa từng bị giáo viên nào nói đến
    hừm
    một buổi sáng hơi u ám
    gỡ gạc đựơc buổi chiều yên ổn
    đến tối lại điên cái đầu với ông em
    thắng trời đánh ấy nó có biết là trên đời này có người căm nó giống mình k nhỉ ...chả có chị em gì hết
    mệt mỏi lắm rồi
    gia đình thì dù có đau buồn , hạnh phúc nhưng có nhau thì mới là gia đình
    đứa nào nói mình dù sao cũng vẫn có một nơi để về, một người gọi là bố ,là mẹ , là thân thiết thì nghĩa là mình vẫn có gia đình thì dám chắc mình cười vào mũi nó mất
    sách vở , đạo đức giả hết cả một lũ
    sống cùng một nhà , ăn cơm một mâm, ngủ cùng một giường mà còn đánh chửi nhau được chứ đừng nói đến cái cảnh lạc loài này , lập lờ , khó chịu
    vui thì cười nói
    bực mình thì sỉa sói ,đá thúng đụng nia
    ức chế đến tận sủi rồi
    thế mà vẫn fải cố nuốt cho trôi
    fải cười cho nó có vẻ
    mà đâu biết cũng đau lắm chứ
    cũng fải nghiến chặt răng cho tiếng nấc nó không bật thành tiếng đấy chứ
    sung sướng lắm sao
    tức nước vỡ bờ rồi đấy mà làm như mình cao thượng, mình bị hại
    đôi lúc thấy cũng đáng đời
    cái thói sĩ diện hão, coi thường người khác quá đáng mà cứ cho là mình trên đời này chỉ ta là đúng
    sống nửa đời người rồi kể cũng fí fạm
    sao k làm lại đi
    sao k chối đẩy tất cả đi rồi khi ôm về mình lại giở giọng ban ơn
    chối tỷ
    điên cuồng
    vô tâm đến phát tởm với cái bộ mặt ấy
    hàng ngày ra vào đụng fải
    sức chịu đựng của mình quả là hay
    cứ fải dặn lòng vậy thôi
    mình làm được gì
    những gì có thể làm thì đã làm rồi
    chờ đợi vậy
    cực hình này đến bao giờ mới chấm dứt
    mình mà sống thọ đến năm 30t mới hay
    chán cho cái mớ đời này
    số phận của tôi ...........!!!!!!!!!!!!!!!
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 27/12/2006
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bạn Phươngstock chắc học ngành tâm lý học, bác sĩ tâm lý trị liệu thì phải. Các topic của bạn toàn mang hơi hướng của giải quyết các vấn đề tâm lý.
    Tớ cóc phải Mod nhưng tớ muốn góp ý nhỏ với bạn một chút, bạn nên gom các topic thành một topic mang chủ đề : " tâm lý trị liệu, tất tần tật các vấn đề mang hơi hướng của bộ não, thần kinh, tâm thần.... " Ví dụ thế.... Chứ các chủ đề bạn đưa ra, nó dàn trải quá, nhạt !
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    vừa ngã một qủa hơi bị đau...Tuy nhiên đã đứng dậy phủi quần đi tiếp.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu được tại sao hôm nay mình không vào được bất kì cái gì ngoài TTVN thế mới lạ chư. Yahoo không vào được, blog yahoo cũng không vào được? Có ai bị thế không cho hỏi tý nào? Khổ quá trời ơi..........
  10. thanhthao_05

    thanhthao_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    à, cái này là do động đất ở Đài Loan đấy, trích dẫn 1 bài trên vtv.vn cho bạn xem này :
    Trận động đất lớn xảy ra tại Đài Loan hôm qua đã tác động mạnh đến các tuyến cáp quang thuộc vành đai cáp quang Hồng Kông - Trung Quốc - Đài Loan khiến không ít những kết nối Internet tại khu vực châu Á đã bị cắt đứt. Tại Việt Nam, trước tình huống bất khả kháng này, các nhà cung cấp dịch vụ Internet đang "cuống cuồng" tìm cách khắc phục.
    Người dùng Internet tại Việt Nam, nếu tinh ý sẽ nhận thấy từ đêm qua đến sáng nay, việc kết nối Internet liên tục bị nghẽn, tắc, một số trang Website không thể truy cập được. Thậm chí, dịch vụ Yahoo! Messenger cũng như trang Web tìm kiếm Google cho đến thời điểm này nếu muốn sử dụng cũng rất khó khăn.
    .......
    http://vtv.vn/vi-VN/cntt/2006/12/114610.vtv

Chia sẻ trang này