1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ này để xả giận và những nỗi bức xúc để cái đầu mát lại, giảm stress

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi phuongstock, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá chả có giận gì để mà xả hết.. Sau 15 năm gặp lại nó mừng rơn nước mắt. Nó xinhhơn mình cao hơn mình, giàu hơn mình mới akay. Ngày để mông suốt ngày mình oánh nó vì tội nó không chịu làm vợ mình khi chơi đồ hàng, vì nó bảo mình là con hái, ko có trym . Bực quá cốc vào đầu nó bảo " ngu thế chỉ là giả vờ thôi./.. hơ hơ đêm qua 2 đứa thức cả đêm hàn huyên về tuổi thơ, rúc rích cười.
    Kết quả sáng 9h mới mở mắt, đến công ty muộn nhưng GĐ ko mắng còn cười.
    Suy ra là hôm nay chẳng có con GIẬN nào để mà gãi..
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như bạn này hôm nay lại có chuyện thú vị nữa chứ . Công nhận thú vị he he he....
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    giờ mình chả có vui ,chả có buồn thì không biết vui hay nên buồn nhỉ
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    A! Sướng quá .
  6. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Tuấn tịt độ này cũng biết sướng cơ à ? Tưởng Tuấn công công thì còn sướng vào đâu nữa chứ ?
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Nếu như nó là mẹ của Cám nhỉ. Nó sẽ làm lên một chiến tich lịch sử của riêng nó .Haha...có những nỗi đau câm nín , muốn khóc nhung khóc k được nấc , ko gào thét , ko dc trach móc , k cả được quyền nói, tất cả chỉ là sự câm nín và chụi đựng . Phải chụi đựng ,ma k được quyền phản kháng, Nó k được quyên ngã gục , ko được nghĩ đến cái chêt , k được khóc. Phải sống chứ đúng ko ? sông để nhìn , nhìn lại những gì mình đã từng đau dơn, để nhìn nhứng con người đó sẽ phải đau nỗi đau nó từng chụi đựng. PHải sống và vươn lên , phải cố gắng đúng k ? Phải cố gắng , đời cúng k quá bất công lắm đâu, ông tròi có mắt.Ác giả ác báo đúng k mình ???

  8. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1

  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hix.Thu em,cháy cái màn hình LCD của bạn rồi
    hôm nay thì strees nặng vì:
    -việc nhàn quá
    -người yêu chiều quá
    -cuồng chân cuồng cẳng quá
    -muốn đi nhậu quá
    -muốn về nhà quá
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là có chuyện bực mình. Set status là "Bad day". Thế mà cũng ối người hỏi thăm. Nhưng chuyện bực mình thì ko biết nói ra thế nào. Kệ nó vậy. Mún ra sao thì ra.

Chia sẻ trang này