1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ này để xả giận và những nỗi bức xúc để cái đầu mát lại, giảm stress

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi phuongstock, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đấy là lấy của người giầu chia cho người nghèo.
    Điện thoại của mình xấu òm, hôi hám chả bao giờ mất.
    Chỉ hỏng thôi .......
  2. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    phức tạp quá
  3. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    gọi điện không bắt phone, chẳng lẽ ném cái may đi
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đừng ném cho tớ cái máy , đừng phí của thế.
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ăn sinh nhật tháng 5 về .Bị tiêu chảy ,mà không biết có " cấp " hay không.Chỉ biết đến 3 giờ sáng " Lòng vẫn chưa yên "............
    Dính phải Kim Anh kiểu gì cũng đen
  6. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Phù, may quá hôm sn t5 bận việc không đi được ca 1.
    Đợi mãi không thấy đ/c Hùng gọi đi ca 2
    Được tiengsonghp sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 02/06/2008
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng do ăn ở thôi thế là ko tốt bụng rồi.
  8. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    bức xúc quá bức xúc quá, bực mình, chết mất huuuuuuuuuuu ko có tiền
  9. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi không có một ngày Chủ Nhật của riêng mình : ...ngủ dậy thật muộn, loanh quanh đi chợ, nấu món mình thích, nghe nhạc thật to, trang trí lại phòng, online suốt buổi chiều trên ttvn... chẳng suy nghĩ, chẳng bận tâm gì cả ... Ngày mai vẫn có nghĩa vụ đi chơi với những khuôn mặt đã gặp nhau 6/7 ngày một tuần nhưng hình như vẫn chưa đủ. Lại điệp khúc " Ở nhà làm gì, đi chơi cho vui" mà không biết rằng được ở nhà một ngày trọn vẹn đấy mới thật sự là vui.Chán!
  10. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Ca 1 bắt đầu lúc 8h .ca 2 bắt đầu lúc 10 giờ kém.em mà gọi chắc bác lại chởi cho ấy chứ.Đã thương không để cho khó xử còn trách móc hả.Đợi đấy để lần sau thì biết tay

Chia sẻ trang này