1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ này để xả giận và những nỗi bức xúc để cái đầu mát lại, giảm stress

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi phuongstock, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    không nên chấp kẻ say
  2. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá
  3. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Mk, tự nhiên mua lấy cái bực mình
  4. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Giận mình vừa bỏ lỡ một cơ hội.Phạt 1 chén
  5. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Nhắc đến chén bát mới nhớ anh em chưa đi uống một bữa nào , sơ xuất quá bạn Hùng lòng gà nhể
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu trên giận luôn ông bạn mới ! Hôm mấy đứa đi nhậu thì không thấy ông đâu cả .Giờ lại nói thế đâm ra muốn uống .Biến lời nói thành hành động đi.gợi ý nhá "lại rượu mực "
  7. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Công việc căng thẳng quá hic hic hic
  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ốm quá chẳng làm gì được !
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    ****! Mấy cái cty làm ăn kiểu củ chuối! Tác phong như kon rùa, làm ăn gì mừ kòn đóng cửa ngủ trưa. Pố khỉ nhà nó chứ! Tự dưng mất oan mớ phiếu, lại gặp thêm lũ dở hơi!
    Tức wá! Muốn bin ngay vào mẹt cái lũ " làm ít chơi nhìu " ấy mấy phát !

    Ơ dạo này em biết chửi rùi kia đấy ! Mấy đứa bạn cũng phải ngạc nhiên.
  10. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Lòng dạ thiên hạ thật khó lường .Cảnh giác cũng sập bẫy mà nhẹ dạ thì chết không còn chỗ chôn.Sớm biết thế này thà đi làm thầy giáo cho thanh thản .Trót leo lên mình cọp rồi cố không để nó xơi tái thôi ......

Chia sẻ trang này