1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cho ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mahself, 22/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mahself

    mahself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ...cho ngày hôm qua...

    Cứ coi như em quên anh rồi nhé
    Cứ coi như em hết yêu anh rồi, hết hẳn luôn
    Nói chung là chúng ta như kiểu người*dưng
    Hết yêu thương mà cũng không hơi đâu ghét bỏ nhau nữa

    Cứ coi như anh hạnh*phúc bên cô ấy
    Và không ai được phép chạm vào thứ hạnh*phúc đó của anh
    Kể cả là em
    Nếu trước kia thứ chúng ta có là tình yêu, thì bây giờ gọi là gì
    Nếu bây giờ thứ chúng ta có mới gọi là tình yêu, thì trước kia chẳng có nghĩa lý gì cả


    lolzzz

    hoá ra em trước kia em ảo tưởng à?
    những tưởng mình có tất cả, hoá ra chả có cái đếch gì =))

    Đôi khi em muốn nhìn thấy anh ở đâu đấy
    Để xem, có đúng là em hết yêu anh thật rồi không
    Nhưng kiểu gì, em cũng đủ mạnh mẽ để mỉm cười bước qua
    Như em đã bước qua những ngày*không*anh dài đằng đẵng ấy
    Như em bước quãng đường em đang đi để mong manh tìm thứ hạnh phúc mơ hồ

    Tóm lại thì, hạnh phúc là gì hả anh ?!
  2. mahself

    mahself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    khó có thể nói là không còn gì vương vất lại
    khó có thể gạt bỏ hết YêuThương và GhenTuông
    khó có thể không rơi nước mắt cho 1 tấm hình đã cũ
    khó có thể vờ như ta chẳng cảm thấy gì
    và điều khó nhất, là biết được, wat the **** is goin on...
    em đã rót rất nhiều nước mắt lên vai anh
    nhưng bù lại cũng là rất nhiều những nụ cười và hạnh phúc
    để rồi anh tìm thấy ở người khác quá nhiều thứ hơn em
    nhiều đến mức, anh tìm cách để em chạy xa khỏi anh và không bao giờ có ý định quay về nữa...
    em nói em mất 1 2 tuần để overcome tất cả những quằn quại và nước mắt
    hoá ra em lại ảo tưởng =))
    1 2 năm nữa, chắc gì những thứ đó đã thực sự không còn ?!
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các cậu mà nghẹt thở quá....sao ai cũng chia ly, kêu buồn kêu khổ,nỗi đau của kẻ lụy tình, mà khi hphúc khôngthấy ai tâm sự nhẩy?
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy ,trên đây ko mấy ai tâm sự là mình đang hạnh phúc trong tình yêu nhờ chỉ toàn thấy người si tình người thất tình đau khổ dằn vặt ,nước mắt ,hận thù hơ hơ
    chẳng yêu thì thoai ...tiến tới các chị em sẽ có cơ hội lấy 3,4 chồng kia hahha mất cân bằng giới tính
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    - nếu truớc kia thứ chúng ta gọi là tình yêu thì giờ nó đuợc gọi là 1 thứ tình cảm xã giao để mà khi chúng ta gặp mặt nhau chúng ta không bơ nhau đi mà còn biết nói câu chào hỏi và hỏi thăm em ạ
    - còn hạnh phúc thì đôi khi chỉ là 1 điều đơn giản như anh nhắn tin gọi em dậy vào buổi sáng ,đó là khi em cảm thấy còn ít nhất 1 nguời còn quan tâm đến mình , và đôi khi....hạnh phúc là những thứ j` mà em vừa mới để mất
    Được mike89 sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 19/12/2008
  6. dongphongqz

    dongphongqz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thất tình mới ra thơ được chứ
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh
    Những điều mình TIN, mình NGHĨ chưa chắc đã là sự thật
    Hướng đến ngày mai
    p.s: Hôm qua ko vui. nhưng hôm nay vui nhắm
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh nhiều,khóc cho anh nhiều.
    Nhưng em jấu kĩ ko muốn nhìn thấy nó.Nó là quá khứ,nó là 1 thời của anh và em,phải tôn trọng nó.
  9. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    dành 1 phút cho ngày hôm qua cái ngày mà em chưa từng quen a
    dành 1 giờ cho ngày hôm qua cái ngày mà em đã thực sự hiểu được nỗi đau cả chất và lượng
    dành 1 ngày cho ngày hôm qua cái ngày mà em thấy cuộc sống kô dễ dàng như em đã từng nghĩ
    dành 1 tuần cho ngày hôm qua cái ngày mà em đã quyết định mình phải mạnh mẽ như mình đã từng sống
    dành 1 tháng cho ngày hôm qua cái ngày mà em quyết định chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy
    và dành 1 năm cho ngày hôm qua cái ngày mà e quyết định....quên a!
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt....

Chia sẻ trang này