1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cho ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mahself, 22/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mahself

    mahself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chúng ta đã có cùng nhau 2 Xmas season
    và năm nay, khi mà anh nói uh, năm nay nhiều kế hoạch lắm
    thì em lại đang băn khoăn xem sẽ lang thang 1 mình ở đâu thì ít chen chúc và chật chội nhất, giữa lòng HàNội đầy những người và người này...
    tại sao khi vui vẻ em k tìm đến với chỗ bé nhỏ đầy những tăm tối và nước mắt này
    đơn giản vì lúc đó, em có .Anh.
    và khi không còn .Anh. nữa, em mới cần 1 nơi để thả những suy nghĩ không thể sẻ chia ra, và bắt nhiều người miễn cưỡng fải chia sẻ với mình
    đấy có fải là điều xấu k, khi bắt những người, có thể đang vui vẻ hạnh phúc, nhìn những buồn khổ của mình ?!
    vấn đề là, em còn có ai ?!
  2. mahself

    mahself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mình break.up được hơn 6 tháng
    và hôm nay em ghé qua 1 blog đầy hạnh phúc nào đó
    đã thấy họ ăn mừng 8 tháng yêu nhau...
    em mỉm cười, thấy cổ họng khô khốc
    tình yêu với dối lừa gần gũi nhau đến thế sao anh...

Chia sẻ trang này