1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người bạn thân yêu!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi katepham, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katepham

    katepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cho người bạn thân yêu!

    Gửi Bạn yêu quýMọi chuyện bắt đầu một cách rất vô tư. Chúng ta gặp nhau như những người xa lạ, được số phận đùn đẩy đến bên nhau.

    Trong số các bạn, có người đã lớn lên với tôi, có người tôi chỉ được biết trong chốc lát. Trong số các bạn, có người tôi được gặp suốt trong thời gian qua, có người tôi đôi khi mới gặp. Và mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, mặc cho thời gian vẫn xoay vần quanh chúng ta.

    Trong số các bạn, nhiều người tôi đã từng tận mắt gặp. Mỗi người trong số các bạn đã làm cuộc sống của tôi thêm phong phú. Bạn đã giúp đỡ cũng như chỉ bảo, hướng dẫn tôi trong những bước ngoặt của cuộc đời. Bạn ở bên tôi suốt cả những lúc hạnh phúc nhất lẫn bất hạnh nhất. Bạn an ủi, dỗ dành tôi khi tôi khóc, giữ chặt lấy tôi khi tôi cảm thấy sợ hãi, và Bạn cùng cười với tôi khi tôi hạnh phúc.

    Và bây giờ chúng ta cùng học đại học. Khoảng cách giữa chúng ta không lớn, hay đúng hơn, nó như vậy đã là quá rồi. Tôi không còn thấy e ngại nữa khi choàng tay ôm Bạn, mà sao đến bây giờ tôi mới làm điều đó nhỉ? Đáng nhẽ tôi nên biết là cần phải làm điều đó sớm hơn chứ! Tôi đã làm điều đó một cách quá chần chừ, phải không Bạn yêu quý?

    Vậy Bạn là ai? Bạn có thể là một người anh trai, một người chị gái, họ hàng của tôi, một người quen cũ hay chỉ đơn thuần là một người mới gặp? Nhưng dù sao, tôi vẫn sẽ gọi bạn bằng tiếng gọi thân thương : ?o Bạn ?o. Tôi sẽ nhớ Bạn nếu Bạn đi xa, và nếu Bạn ở lại đây, tôi sẽ cám ơn Bạn vì Bạn đã ở bên cạnh tôi.

    Tôi gửi đến cho Bạn những điều này, để Bạn có thể biết rằng một ai đó ở một nơi nào đó, đang nghĩ về Bạn, cầu nguyện cho Bạn và luôn yêu quý Bạn. Người đó chính là tôi.

    Chúa có thể ban cho bạn sự hạnh phúc và bình yên, Người luôn dõi theo từng bước đi của bạn, vì vậy, Bạn yêu quý, chắc chắn một ngày nào đó chúng ta - Bạn và tôi - sẽ gặp lại nhau.

Chia sẻ trang này