1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người bạn thương!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 29/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cho chính bản thân
    Từ một cô bé đuợc mọi nguời yêu mến, Nó nay đã trở thành cái gai trong mắt của mọi nguời . Nó chán lắm rồi một con bé tràn đầy những vui tuơi, hồn nhiên và hạnh phúc trong mắt của nguời đời . Sợ lắm những buồn đau nuớc mắt mà ai cũng đến với Nó để xin một chút vô tư giả dối .
    Nó cũng như mọi nguời , cũng có những nỗi niềm riêng mà duờng như không ai biết đuợc . Một nụ cuời không phải bao giờ cũng là một biểu hiện của vui tuơi trong cuộc sống mà đôi khi còn là những dòng nuớt mắt nứt nở nhất trên đời .
    Ai cũng mong là Nó, trong khi đã bao lần Nó thèm đuợc giọt nuớc lăn tròn trên má của ai kia . Nó muốn khóc, nhưng những nụ cuời bao giờ cũng là nguời thắng cuộc . Nó sống với một con người dả dối . Đã tự bao giờ Nó sống như một người không hồn, như hoa có sắc mà chẳng huơng . Như một cô bé tràn đầy những vui tuơi trong cuộc sống nhưng tràn đầy những ...
  2. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cho một người giả dối
    Tao chẳng thể hiểu được giờ đây mày đang suy nghĩ gì bởi mày là con trai mà.Sao lời nói và việc làm của mày lại mâu thuẫn với nhau thế hả?Tao muốn hỏi thẳng mày nhưng ngại quá bởi dù sao giữa tao và mày cũng có hố sâu ngăn cách rồi.Mày hỏi tao "T muốn em có người yêu ko?Nếu muốn có thì T gửi hộ em hộp sữa này đi và những chuyện của em và T trước đây coi như không có gì nhớ.T coi như em và T vẫn là chị em.T giữ bí mật này chỉ có em và T biết thôi đấy.Nếu T lộ ra em hết có người yêu là em phá T đấy".Tao lại tưởng mày có ý định nghiêm túc với nó thì tao mới chuyển tới nó hộp sữa hộ mày.Biết mày như thế này thà tao ném nó đi còn hơn.Hôm nay tao mới biết thêm một sự thật về mày đấy con người giả dối à.
  3. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em tự hỏi em đã sai ở đâu
    Khi đặt trọn vẹn tình yêu nơi anh đó
    Em tự hỏi tại sao là không thể
    khi anh cũng nhận rằng có chút tình cảm với em.
    Vậy nhưng.....
    Anh cảm thấy vui khi thoát đi được em
    người con gái mà anh không yêu mến
    phút giây vui anh đã quên từ đó
    để mình em với giá lạnh trong lòng
    em đã thề trọn kiếp chẳng yêu ai
    vì trong tim em không còn hình bóng khác
    Em mãi yêu anh dù biết là khôgn thể
    Đừng nói với em câu:Yêu người khác đi em
    Em sẽ đợi trong mỏi mòn hy vọng
    Trong chờ trông hạn phúc mịt mờ
    Trong đêm tối em mơ nhìn ánh sáng
    Hình ảnh anh ở phía cuối con đường
    Em mãi đợi dù biết là khôgn thể
    Tin hay không chẳng phải việc của anh
    Vì em biết anh còn nhiều người khác
    Đâu xá gì một người con gái như em.
    Em sẽ đợi, và em sẽ mãi đợi
    Chờ đợi anh, và sẽ mãi yêu anh
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Cho em được gửi đến anh,người mà em đang chờ đợi 1 nỗi nhớ mong.Chia tay rồi mới thấy nhớ da diết.Buổi tối hôm ấy,thời gian qua nhanh quá,em ko kịp hỏi anh câu hỏi mà em cất gữi trong lòng suốt thời gian vừa qua......Trong 1 thời gian dài nữa em và anh mới có dịp gặp lại....Xung quanh em bây giờ có nhiều con người,với những tính cách khác nhau nhưng chưa có 1 ai thật sự hiểu em như anh......
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  5. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi và bạn có lé đã quá ảo vọng chăng
    Ảo vọng về 1 mối tình nồng thắm
    Cho đến giờ em mới nhận ra được
    Em ghét anh chứ chẳng phải yêu anh
    Anh hãy nhớ hạnh phúc chẳng thể có 2 lần
    Và đừng tìm những gì quá xa cách
    Anh đã quên hạnh phúc ở bên anh
    để tìm theo bóng hình nơi xa khuất
    Rồi sẽ có ngày anh sẽ hiểu
    Hiểu rằng mình đã đánh mất tình yêu
    Em đã đúng khi nói tiếng xa anh
  6. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thằng này là thằng nào?Nói mau.
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  7. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Giờ lại đến lượt ông chập cheng hả.
  8. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Gửi em yêu
    Em là ai em là người như thế nào mà khiến tôi phải nhớ phải thương.Em là ai mà ngự trị trong trái tim của anh thực ra em chẳng là gì cả em chỉ là một hình ảnh không hiện rõ trong tâm trí của anh nhưng mà luôn ẩn hiện.Em là ai hả...........?.Ngày xưa khi em còn bên tôi thì đó chỉ là chuyện nhỏ và em thường nói với tôi rằng"Em không giận anh đâu nhưng mà anh cũng đừng tái phạm lại như thế".Em thường an ủi tôi mỗi khi chuyện buồn xảy ra với tôi nhưng giờ đây hình bóng của em đã xa khuất và chỉ còn tồn tại trong tấm trí của tôi mà thôi.Bỗng nhiên bài hát vang lên "Đêm qua anh nằm mơ thấy em mà sao em vui với ai trong vòng tay".Bài hát vang lên làm tôi chợt tỉnh giấc và biết ràng đối với tôi em chẳng là gì cả chỉ là một bóng hình như một hồn ma mà thôi


    Jindo_love
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ko biết lần này là lần thứ mấy được nghe câu:"Anh yêu em".?Lần đầu cảm xúc ko như vậy,quá đỗi bình thường,vì biết chắc họ yêu mình....Lần 2 chỉ là qua những trang giấy vô giác,chỉ có thể hiểu được tình cảm của họ qua ánh mắt,cũng ko 1 chút cảm xúc,chỉ thấy nước mắt rơi rất nhiều.....Lần này thì sao?Khi nghe,có cảm giác gì đó,có 1 luồng điện chạy suốt sống lưng....Hỏi tại sao?Họ nói chỉ vì 1 câu chào của mình......Rồi sẽ ra sao nhỉ?
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nó càng nói càng thấy bực mìnhđạo đức giả

Chia sẻ trang này