1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người bạn trẻ mãi, cho tình bạn vĩnh cửu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gai_ma_hong, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cho người bạn trẻ mãi, cho tình bạn vĩnh cửu

    Chào các anh chị, chào các bạn và các em!

    Tình cờ thôi, một bạn nick là haythapanhsang nhầm tôi với một old friend nào đó, hay một mod nào đó nên đã gửi cho tôi link của một topic bên box Lâm Đồng. Tôi đã sang đọc, và đã khóc rất nhiều. Hẳn những bạn gắn bó với TTVNOnline này cũng biết sắp tới là ngày giỗ đầu của em SuSu - 1 em gái nhỏ, 1 mod dễ thương của LĐC. Tôi chỉ biết rằng với mọi người, em sẽ mãi là một cô bé 16 tuổi và đã sống trong tình yêu thương của mọi người.

    Bên đó mọi người đang có rất nhiều việc làm để tưởng nhớ đến em. Khi đọc những bài viết của các bạn bên ấy, tôi chợt nghĩ rằng chính là mình đang được cảm nhận một không khí ấm áp tình người, tình bạn trên cái thế giới mà mọi người gọi là ảo này. Trên đời, khó ai có thể khẳng định chắc chắn điều gì, nhưng đúng là có những người bạn, những tình bạn vĩnh viễn là tuyệt đẹp trong ta, dù rằng rất buồn.

    Bản thân tôi cũng có những người bạn trẻ mãi, những tình bạn vĩnh cửu như vậy. Có lẽ cũng vì thế mà tôi cực kỳ xúc động trước những gì được biết hôm nay. Đây là box Tình bạn-Tình yêu, và tôi muốn viết 1 bài về 1 tình bạn-tình yêu, cũng coi như là chút gì đó chia xẻ cùng các bạn bên box Lâm Đồng.

    Đây là lời của một bài hát tôi viết, dành tặng cho tất cả những người bạn đã mất, những người bạn đang sống và mãi nhớ đến họ..

    Tuổi thơ đi qua trong đời với bao nhiêu vui buồn,
    Yêu biết mấy .. gương mặt ngây thơ.. tâm hồn vô tư, nhìn đời hồng tươi...

    Thời gian trôi mang theo tuổi thơ.. vào miền ký ức cùng bao ước mơ.. ngày xưa..

    Để nhớ, những phút giây.. sống trong Tình yêu-Bạn bè
    Để mãi, không quên.. một người, dù biết sẽ không bao giờ còn được bên nhau...

    Ngày mai bước đi trong đời, dẫu có một mình,
    Tôi vẫn sẽ xây.. ước mơ chung
    Cho tôi, cho bạn, cho tuổi thơ ta đã qua...

    Ngày mai dẫu tay không cầm, dẫu không thấy người
    ..nhưng lòng tôi biết:

    trái tim anh luôn đập trong tôi...

    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tôi là người mới đến (cái sự mới được hiểu là chỉ mới được vài ngày). Và chẳng hiểu vì sao, dù vẫn coi đây là nơi rất ảo. Nhưng tôi vẫn yêu và quen ghé lại chốn này. Phải chăng, tôi gặp ở đây những điều đồng cảm. Tôi đọc bài viết này và thấy lòng xúc động. Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ. Cho tôi nhớ một ai tôi chưa từng gặp. Và cho tôi nhắn với ai lời một bài hát. Hãy đặt bàn tay lên quả tim. Hãy đặt quả tim lên bàn tay. Cuộc sống yêu thương!
    ca_dao
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 người ra đi, 1 người còn quá trẻ, sẽ tốt hơn, hiết trân trong hơn cái mà mình đang có, cái sự sống mà mình đang hưởng này, thấm thía, và biết rằng có thể mai mình sẽ ra đi, cố gắng hết mình để không bao giờ nói 2 chữ "ân hận"
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Em ra đi khi trái tim vẫn còn bỏng cháy
    Tâm hồn em còn đang rạo rực
    Để lại trên đời hình bóng về một trái tim
    Một trái tim gắn với cái tên thân thuộc
    Susu nick của em thật thành vần
    Dù cho anh và mọi người chẳng biết
    Tên của em tên thật là gì
    Nhưng những tình cảm mà em đã trao tặng
    Vẫn còn đây luôn sống mãi với chúng tôi
    Dù em ra đi nhưng chúng tôi vẫn nhớ
    Hình bóng ấy, con người ấy với tình cảm chân thành
    Một tình yêu mà em luôn dành cho tất cả
    Hết mình vì tình bạn em sống mãi với chúng tôi
    hungdo
  5. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn nhé những người bạn TTVN!!!
    susu ơi, em có biết trong những ngày này ai cũng nhớ đến em không??
    Hãy yên nghĩ em nhé!!!
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI,
    LẤY TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?
    ÔNG TRỜI:TAO CÒN BỊ GẠT( LỪA)
    HUỐNG CHI LÀ MÀY!!!
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang định viết bài trong topic này sau khi đọc được topic mọi người tưởng nhớ về chị susu ở bên box LĐ thì máy bị hỏng, tiếc thật. Nhưng cũng vui khi mới chỉ một đêm quay trở lại đã thấy có thêm bác Hưngdo và chị heo cùng chung cảm nghĩ với mình. Dẫu biết rằng trong một ngày có bao nhiêu người thân lìa khỏi chúng ta.Chị susu tuổi đời còn quá trẻ, năm chị ra đi chỉ mới bằng tuổi mình bây giờ thôi, còn bao nhiêu năm tháng đang đợi chị phía trước. Chị càng làm cho chúng ta cảm thấy mình phải có ý thức hơn và yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Chết là trở về với cát bụi với cõi vĩnh hằng. Chúc chị ở nơi xa ấy luôn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này