1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người chưa yêu

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi BuiCamVan, 11/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cho người chưa yêu

    Mình ít khi ân hận lắm, nhưng lần này thì ân hận thật. Easy come easy go. Cái gì dễ đến thì cũng mau qua thôi mà. Cảm xúc nhất thời, cũng với sự nhầm lẫn con người... Bài viết ấy, có lẽ không nên dành cho người ấy.
    Mọi chuyện cuối cùng cũng xong, không nuối tiếc, không băn khoăn.
    Được nhiều hơn là mất. Cái được nhiều nhất là em biết box mình hay vô cùng. Thật đấy, bee2a có xích mích với mình, vẫn hỏi thăm an ủi, khuyên nhủ. Anh Nhoem đang buồn cũng dành cho mình sự quan tâm.Girl_xd_day và Hunggari gì gì đó ( hì chưa kịp nhớ nick, sorry bạn) không biết mình là ai thế mà cũng ngồi đọc hết cái bài dài ngoằng ấy. Lại còn khen mình nữa chứ Và mày nữa, mày iu...cái mail tao viết cho mày có câu trả lời rùi, khỏi lo cho bạn nữa nhé. Anh tuanouce ơi :-* :"> Anh vui vẻ anh nhé.
    Nhiều khi, ở thế giới ảo này người ta thật sự thấy hạnh phúc. Và khi ấy, không còn ranh giới giữa Net và cuộc sống thật. Chân thành cảm ơn mọi người...... hic, giá như em có thể nói được hết cảm giác ấm áp trong lòng khi đọc những lời an ủi ấy thì hay biết mấy. Đây là một ví dụ điển hình về việc ngôn ngữ bó tay

    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 12/11/2003
  2. tuanuoce

    tuanuoce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em Vân sao dzậy nì? :P bệnh tương tư rùi hay sao zị? :D Mà em mến anh nào rứa? Anh có biết him không? Có gì anh giúp cho nhé hí hí

    Sinh viên Xây Dựng Website Service AdministratorEmail: tuan@uoce.comWebsite: Http://svxd.comYahoo ID: tuanuoceServer: irc.FPTChat.com :23Nickname: boong
  3. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    anh chẳng biết nói gì hơn lời khâm phục tình yêu của em đấy Vân ạ.Ít có người con gái nào có được 1 tình yêu như em.Anh nói thật trong cái thế giới này đâu còn có 1 tình yêu thật sự của nó nữa.1 người con gái như em là rất hiếm.Em có được tình yêu như vậy thì chắc rằng sau này em cũng được đền dáp xứng đáng thôi.Chúc em luôn vui vẻ ! Đừng buồn nũa nhé ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  4. Hungariandance

    Hungariandance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thật dũng cảm để nói ra được điều này , tớ khâm phục ấy .Nhưng mà cũng đừng vì thế mà rời bỏ forum , còn nhiều điều may mắn sẽ đến với người có trái tim dũng cảm.
    Không biết ai là chàng trai may mắn mà lại không thấy rằng mình có điều đó
  5. girl_XD_day

    girl_XD_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bị què mất một giò , tai nạn đau thương , nên mới thấm thía cảnh không có người yêu , tự đi khâu và tụ lết về đến nhà . Thấm thía thật .
    To BCV : chẳng biết em là ai , nhưng cũng như em , chị cũng chẳng thế yêu những người mà lúc nào cũng canh cánh trong lòng cảm giác phải dành giật , thà khong có còn hơn
    Hôm nay đen thật
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mọi người rỗi thì đọc lại bài em viết nhé, cảm ơn mọi người!
    Kiss mỗi người một cái
    JE khoá hộ bạn cái nào!
    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     
  7. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải như thế không nhỉ.Không phải chuyện nhỏ nhưng đâu đã là 1 chuyện to.Trong cuộc sống còn nhiều thứ khác chứ không chỉ có tình yêu.Trước đây tui cũng 1 lần như BCV nhưng khi con người trong tôi thức dậy mới biết rằng "Không có gì là mãi mãi......"
    Troi chang so, dat chang ngai.Chi thay ngan long da dan ba
  8. Axl_Rose82

    Axl_Rose82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi , một con người chưa biết kỹ , chưa hiểu rõ thì sao gọi là yêu được. Nhưng Axl nghĩ , điều đó cũng đúng. Đừng nên kìm nén cái gọi là Tình cảm. Bởi vì theo Axl biết , càng kìm nén càng dễ nổ tung. Cái gì cũng vậy !
    Một con người , chỉ mới gặp trong thời gian rất ít , làm sao hiểu rõ được. Những người sống với nhau cả cuộc đời , nhiều lúc còn không thể hiểu về nhau. Cứ thế , đừng khoá chủ đề này. Không chỉ mình BuiCamVan mà còn nhiều người , cả Axl muốn nói nữa.
    Axl là con người không tự cao , tự đại như BuiCamVan nói . Chỉ biết vậy thôi ! Hãy nhớ ! Tất cả những gì Axl đã nói , đều là sự thật, đều có thể tin được. Nhưng trên phương diện nào đấy, điều đó chỉ đúng một phần. Vì sao biết không , vì chính BuiCamVan đấy !
    Trần Tuấn Việt
    Diễn đàn Sinh Viên Đại học Xây Dựng: http://svxd.com
    (c) @accepted
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Định vào đọc bài này từ hôm trc,nhưng hôm đó mạng chậm,không vào đọc đc,hôm nay thì BCV đã sửa bài rồi!Chẳng biết có chuyện gì nữa!Mà tớ với BCV quen nhau lâu fết rồi đấy(2 tháng thì phải),chắc không easy go đâu nhỉ!Mình ..................iu nhau đi!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    To Oceano : tớ nghĩ là bạn đúng.Không có gì là mãi mãi. Vậy thì cứ để cái topic này tồn tại cho đến khi còn người cần đến nó nhá. Mà tớ cũng chưa làm được cái topic nào sống lâu quá hai tháng cả
    To Axl_rose1982
    Tớ thề với ấy là tớ chả hiểu ấy định nói gì
    To JE: hình như bọn mình quen nhau được 3 tháng hay sao í chứ, hè hè, không nhớ thật. Cũng lâu lâu nhể, thế mình... iu nhau lun nhá
    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     

Chia sẻ trang này